Bình luận Nam Khang, M.U - Chelsea: Bản sắc

06/05/2013 07:46 GMT+7 | Chelsea

(Thethaovanhoa.vn) - Chelsea đã thắng M.U 1-0 trong một trận đấu có thừa sự quyết liệt và tốc độ nhưng lại thiếu những pha bóng khiến khán giả phải đứng bật dậy để hoan hô.   

Thế là những lời tuyên bố của Sir Alex Ferguson đã bay vào hư không. Còn nhớ, khi M.U vừa đoạt được chức vô địch Premier League mùa này trước thời hạn 4 vòng đấu, HLV Ferguson có nói rằng M.U sẽ nỗ lực để thắng cả 4 trận còn lại. Giờ đây, sau 2 trận đấu trong số đó, “Quỷ đỏ” chỉ kiếm được đúng một điểm.  

Có thể thông cảm cho Sir Alex, bởi sau khi không thắng được Arsenal ở vòng trước và cũng không còn cơ hội lập kỷ lục mới về số điểm mà nhà vô địch Premier League có thể giành được, M.U đâu còn nghĩa vụ buộc phải thắng bằng mọi giá nữa. Điều đó đã được thể hiện rất rõ qua đội hình xuất phát của M.U ở trận gặp Chelsea (David de Gea, Wayne Rooney, Rio Ferdinand, Shinji Kagawa ngồi trên ghế dự bị) và qua thái độ dửng dưng của Sir Alex khi Rafael lãnh thẻ đỏ vào cuối trận.

Có thể mục tiêu của M.U chỉ là tránh thất bại để bảo vệ uy danh của nhà vua mới nên khi bị thủng lưới ở phút 87 thì họ mới cuống cuồng tìm bàn gỡ hòa, nhưng tất cả đã muộn. Thế nên, đó không phải là kết quả bất ngờ, dù sẽ hợp lý hơn nếu trận đấu kết thúc với tỷ số hòa, bởi với đội hình xuất phát như thế, “Quỷ đỏ” mà thắng mới là chuyện lạ.

Bàn thắng duy nhất của trận đấu khởi đầu bằng tình huống Rooney để mất bóng về chân của Ramires và kết thúc bằng cú sút của Juan Mata đưa bóng chạm nhẹ vào chân của Phil Jones rồi dội trụ thành lăn vào lưới khiến thủ môn Anders Lindegaard bó tay. Quá nhiều yếu tố may mắn trong một bàn thắng.

Nói như thế không có nghĩa là phủ nhận những nỗ lực của Chelsea nhưng cũng phải thừa nhận rằng “The Blues” vẫn còn rất nhiều chuyện phải làm trong việc hình thành bản sắc. Từ công đến thủ, hình ảnh của họ cừ nhàn nhạt, không có gì nổi bật khiến mọi người phải chú ý.

Ngày trước, khi nói đến Chelsea của HLV Jose Mourinho là người ta nhớ ngay đến một hàng phòng ngự thép, khả năng giữ bóng của các cầu thủ và biết cách tận dụng cơ hội. Ngày nay, trước một đội hình không phải là mạnh nhất của M.U mà Chelsea đã phải chống đỡ khá vất vả, loay hoay trong việc tìm kiếm bàn thắng, bỏ phí 7 quả phạt góc (không một lần gây khó khăn cho khung thành của M.U) và một tình huống đá phạt rất thuận lợi (David Luiz sút không chính xác). Thế nên, dù chơi có phần nhỉnh hơn M.U nhưng Chelsea vẫn phải cần đến một chút may mắn mới giành được chiến thắng.

Tất cả là do những đường chuyền dài cho Demba Ba băng lên và ghi bàn, như trong lần Chelsea thắng M.U ở Cúp FA, đã bị đối thủ bắt bài trong lúc nỗ lực tạt bóng từ hai cánh của Oscar - Ashley Cole (trái) và Victor Moses - Cesar Azpilicueta (phải) thường không thành công. Mặt khác, Ba hoặc Fernando Torres đều kém xa Didier Drogba ngày trước trong việc tạo áp lực lên hàng phòng ngự của M.U nên họ gần như mất dạng.   

Chelsea không thiếu tốc độ và kỹ thuật nhờ ba tiền vệ tấn công trẻ trung và tài năng nhưng họ rất cần có một tiền đạo hiểu được những ý đồ của họ. Cả Ba lẫn Torres đều không đáp ứng được điều đó khiến những cơ hội mà bộ ba kể trên tạo ra chỉ đem lại sự tiếc nuối.

Chelsea thắng nhờ một chút may mắn chứ không phải bằng bản sắc. Mà muốn trở thành một đội bóng lớn thì điều kiện tiên quyết là phải có bản sắc trong lối chơi. Cứ nhàn nhạt như vậy thì việc HLV Rafael Benitez phải ra đi khi mùa bóng này kết thúc cũng chẳng là chuyện lạ.

Nam Khang

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm