Arshavin cuối cùng cũng nói lời xin lỗi

22/06/2012 07:50 GMT+7 | Bảng A

(TT&VH Online) - Andrei Arshavin vừa đưa ra lời xin lỗi cho màn trình diễn tệ hại của ĐT Nga tại EURO 2012 khiến họ phải làm khán giả ngay sau vòng bảng.



Arshavin đã lên tiếng xin lỗi về thành tích kém cỏi của ĐT Nga - Ảnh: Getty

Các cầu thủ Nga vừa bị dư luận, giới truyền thông và các chuyên gia bóng đá chỉ trích thậm tệ sau khi họ không có được tấm vé đi tiếp vào tứ kết dù đã khởi đầu giải đấu một cách vô cùng "như mơ". Và thủ quân Arshavin là cầu thủ phải chịu nhiều "búa rìu" nhất.

Và tiền đạo của Arsenal đã quyết định lên tiếng xin lỗi tất cả mọi người về thành tích kém cỏi của ĐTQG xứ Bạch dương tại giải đấu năm nay. Phát biểu trên một kênh truyền hình địa phương tại St Peterburg, Arshavin nói: "Kết quả thực sự khiến chúng tôi rất thất vọng, và tất nhiên là NHM cũng vậy".

"Với tư cách là một người đội trưởng của đội bóng, thay mặt cho các đồng đội và cá nhân tôi, tôi xin gửi đến tất cả mọi người lời xin lỗi về màn trình diễn và kết quả đáng thất vọng của ĐT Nga".

"Tôi không có quyền trốn tránh sự chỉ trích. Đấy là lý do tại sao tôi có mặt ở đây để đưa ra lời xin lỗi về vấn đề này. Nhưng từ nay về sau, tôi không muốn đề cập đến vấn đề này thêm một lần nào nữa".

Trước đó, sau trận thua gây sốc 0-1 trước Hy Lạp khiến phải tạm dừng cuộc chơi tại EURO 2012, tiền đạo của Arsenal đã không giữ được bình tĩnh khi chạm mặt với CĐV nhà tại hành lang khách sạn sang trọng Bristol Hotel ở Warsaw. “Sự thật là chúng tôi đã không đáp ứng được kỳ vọng của các bạn nhưng đó không phải là vấn đề của chúng tôi mà vấn đề là của các bạn”, Arshavin nhìn thẳng vào các CĐV và nói. Và hành động này của anh chính là nguyên nhân khiến cơn bão chỉ trích đã ập xuống đầu ĐT Nga và cá nhân tiền đạo này.

Văn Biển

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm