01h45, ngày 22/6, CH Czech - Bồ Đào Nha: Séc không thể sánh ngang với Bồ?

21/06/2012 08:23 GMT+7

(TT&VH) - Bồ Đào Nha đã may mắn vì đối thủ của họ là CH Czech. Không thể đánh giá thấp đội bóng của Đông Âu nhưng rõ ràng so với các đối thủ rắn mặt khác như Italia, TBN hay Pháp, Czech vẫn bị coi là đội bóng dễ chơi hơn.

Do đó, sau khi đã ngoạn mục vượt qua cửa ải khó khăn ở bảng tử thần, BĐN được tin rằng sẽ còn tiến xa hơn nữa ở VCK EURO 2012 này và CH Czech sẽ là một thuốc thử cho những tham vọng thực sự của họ.

Mạnh hàng công

Thực tế, nếu xét trên bình diện chung, chính đội quân của HLV Paulo Bento mới là đội thể hiện rõ nét nhất dấu ấn chiến thuật trong số 8 đội bóng có tên ở tứ kết. Trên nền tảng 4-3-3 như nhiều đội bóng khác nhưng BĐN không đá rườm rà như TBN cũng không thực dụng hay chậm chạp như Anh. Với hai cầu thủ chạy cánh có khả năng gây đột biến cao là Nani và Ronaldo cùng một tiền vệ tổ chức có tư duy chiến thuật khá tốt là Moutinho, BĐN chơi bóng thanh thoát và tỏ ra cực hiệu quả trong những đợt lên bóng. Từ trận đấu với Đức, Đan Mạch cho đến Hà Lan, lối đá thiên về tấn công biên của họ luôn đạt được hiệu quả cao nhất.

Việc liên tục bóp nghẹt hai biên của đối phương là điểm mạnh của BĐN nhưng đồng thời cũng sẽ là hạn chế của chính họ. Hầu hết các đội bóng đều đã nhận diện được lối chơi của thày trò HLV Bento. Thách thức đặt ra cho BĐN là làm sao khi đối mặt với CH Czech, họ vẫn phải duy trì được tính hiệu quả từ chính lối chơi của họ. Cần phải nhớ rằng, dù không có cá nhân nổi trội nhưng CH Czech lại đang sở hữu hai hậu vệ cánh có sự ổn định khá cao là Selassie và Limbersky. Bộ đôi hậu vệ này tuy không giỏi về khả năng hỗ trợ tấn công nhưng lại cực tốt ở vai trò đeo bám bởi sự bền bỉ của mình.

Năm 2008, Ronaldo đã giúp BĐN có chiến thắng trước CH Czech - Ảnh: Getty

CH Czech chắc chắn sẽ sử dụng miếng đánh phòng ngự phản công quen thuộc, như thứ vũ khí mà họ đã từng hạ gục Ba Lan trong một trận đấu tưởng như đối thủ đã dễ dàng nuốt chửng họ sau một hiệp một bị vây hãm với cường độ áp lực rất cao. Cũng không ngoại trừ Czech sẽ chơi phòng ngự tiêu cực (chiến thuật đang là "mốt" ở trong năm 2012) để đối phó với lối chơi của BĐN nên việc đội bóng của HLV Bento có khoan thủng được bức tường phòng ngự của đối phương hay không sẽ phụ thuộc vào khả năng gây đột biến cao nhất của đôi cánh "Nani-Ronaldo".

Tín hiệu tích cực cho BĐN là ở thời điểm này cả hai cầu thủ chạy cánh của họ đang có được phong độ cao nhất. Với cú đúp vào lưới của Hà Lan, Ronaldo cho thấy sẽ khó có thể cản được anh khi sự tự tin đã tìm về. Trong khi đó, từ suốt đầu giải, Nani đã luôn duy trì được sự ổn định của mình trong mỗi trận đấu. Thực ra, sẽ là công bằng hơn nếu anh có được một bàn thắng ở vòng bảng nhưng điều đó cũng không phải quá quan trọng bởi tiền vệ của M.U đang giữ vai trò như một "người hùng thầm lặng" và có đóng góp rất nhiều vào lối chơi chung của cả đội. Chính Nani chứ không phải ai khác mới là người chơi xuất sắc nhất trong loạt trận ở vòng bảng vừa qua của BĐN.

Vững hàng thủ

BĐN mạnh về hàng công. Điều này không thể phủ nhận khi họ có 5 bàn trong 2 trận liên tiếp gần đây. Nhưng phía sau sức mạnh tấn công tuyệt vời ấy là điểm tựa chắc chắn ở hàng thủ. Điểm yếu lớn nhất của các hậu vệ BĐN chính là khả năng chống bóng bổng (3/4 bàn thua của họ đến từ những pha không chiến). Tuy vậy, điểm mạnh của CH Czech lại không nằm ở những pha bóng bổng. Những trận đấu gần đây, đội bóng của HLV Bilek thường sử dụng những miếng đánh trung lộ và sử dụng khá nhiều những quả tạt với tầm thấp. Điều này cũng là dễ hiểu bởi trung phong duy nhất của họ là Milan Baros đã sa sút một cách thảm hại nên việc sử dụng những đường bóng bổng bị coi là một sự phung phí đối với người Czech.

Đội hình dự kiến:

CH Czech: Cech - G. Selassie, Sivok, Kadlec, Limbersky - Hubschman, Plasil-Jiracek, Kolar, Pilar - Baros.

Bồ Đào Nha: Rui Patricio - Pereira, Pepe, Alves, Coentrao - Meireles, Veloso, Moutinho - Nani, Postiga, Ronaldo

Thực tế, những miếng đánh của CH Czech cũng tương đối đơn giản khi bóng chỉ chủ yếu nhằm tới vị trí của Jiracek và Pilar, hai cầu thủ có khả năng hỗ trợ tấn công cực tốt. Do đó, nhiệm vụ của các tiền vệ Meireles và Veloso là sẽ phải đảm bảo đủ thể lực để lao vào cuộc chiến với các "ông chủ" giàu sức mạnh ở tuyến giữa của CH Czech. Nếu bịt kín được những ngòi nổ từ trung tâm, coi như BĐN đã vô hiệu hóa được một nửa khả năng phản công của CH Czech. Có như vậy, sự an toàn trước khung thành của thủ môn Patricio mới được đặt lên cao nhất.

Như trên đã nói, BĐN đã may mắn khi chỉ phải gặp Czech ở ngay vòng tứ kết. Đây cũng là cơ hội để họ khẳng định đã sẵn sàng cho tham vọng chinh phục ngai Vàng châu Âu kể từ lần gần đây nhất (cũng là lần đầu tiên) có tên trong trận chung kết đã là năm 2004, trong kì EURO được tổ chức ngay trên phần sân nhà. So với người Czech, điểm tựa của BĐN chính là đẳng cấp của những ngôi sao cùng với đó là niềm tin và sự hưng phấn có được sau chiến thắng ấn tượng trước Hà Lan. Khi cơ hội đi đến trận bán kết đã rộng mở hơn rất nhiều, nếu BĐN không vượt qua được CH Czech trong trận đấu đêm nay thì họ cũng chỉ nên tự trách mình mà thôi.

Dự đoán: 1-2

Trần Giáp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm