Ngôi sao sáng nhất của Galacticos 1.0: Zidane, trung tâm của những vì tinh tú

26/07/2014 08:24 GMT+7 | Real Madrid

(Thethaovanhoa.vn) - Nếu phải chỉ ra sự khác biệt lớn nhất giữa hai thế hệ Galacticos của Real Madrid, cái tên Zinedine Zidane sẽ được nhắc đến nhiều nhất.

Huyền thoại bóng đá Pháp được ví như một trong những tài năng xuất chúng của bóng đá thế giới, và được thừa nhận là ngôi sao vĩ đại nhất ở dải ngân hà của Bernabeu một thập kỷ trước.

“Zidane là người hay nhất”

"Chỉ có Zidane mới đủ tư cách để nói rằng Zidane không phải là người hay nhất", cựu hậu vệ Roberto Carlos nói về người đồng đội cũ. "Chúng tôi luôn nói đùa rằng chỉ duy nhất Zidane không nghĩ rằng anh ấy là cầu thủ có kĩ thuật tốt nhất trong các cầu thủ cùng trang lứa".

"Zidane là người hay nhất. Không ai có thể nghi ngờ về điều đó. Mọi thứ đến quá dễ khi có anh ấy chơi bóng. Khả năng kiểm soát của Zidane là hoàn hảo. Anh ấy là người hay nhất mà tôi từng chơi cùng", trích nhận xét của Ronaldo "béo".

Có rất nhiều mỹ từ như thế được chính những người đồng đội cũ nói về Zidane. Cũng có rất nhiều bài báo viết ra chỉ để ca ngợi Zidane. Tất cả cùng đi đến một sự thừa nhận "Zidane là người giỏi nhất”. Zidane nổi bật nhất giữa dàn sao gồm những Figo, Ronaldo, Beckham, Carlos, Raul hay Hierro. Nói một cách khác, anh là người xuất sắc nhất giữa một tập thể hay nhất.

Ở Real lúc này, Ronaldo được đánh giá là cầu thủ hay nhất nhưng ngôi sao người Bồ Đào Nha không phải là mẫu cầu thủ có thể đưa cả một tập thể toàn sao đến với thành công. Những cái tên như Gareth Bale hay Luka Modric cũng không đảm nhiệm được vai trò ấy.

Khi Real Madrid mua James Rodriguez, người ta đã nói về mảnh ghép hoàn hảo cho một Galacticos 2.0. Tuy nhiên, ở tuổi 23, James Rodriguez vẫn còn là một ẩn số. Trên tất cả, có thể ngôi sao người Colombia sẽ không bao giờ có thể sánh ngang được với Zidane bởi cựu cầu thủ người Pháp chính là sự khác biệt lớn nhất giữa hai thế hệ Galacticos của Real Madrid.

Một nghệ sĩ đá bóng

Tháng 10/2006, bộ phim tài liệu "Zidane: Chân dung thiên tài thế kỉ 21" được trình chiếu trên toàn lãnh thổ Vương quốc Anh. Bộ phim được hợp tác sản xuất bởi hai nghệ sĩ Douglas Gordon và Philippe Parreno. Để thực hiện được bộ phim này, các nhà sản xuất đã phải huy động tới 17 camera khác nhau để theo dõi Zidane chơi trong trận đấu giữa Real Madrid và Villarreal tại sân Bernabeu ngày 23/5/2005. Bộ phim được đánh giá là một sản phẩm kết hợp hoàn hảo giữa bóng đá, âm nhạc và nghệ thuật.

Hai tháng trước khi bộ phim được công chiếu, Zidane đã chia tay sự nghiệp bóng đá đỉnh cao. Ở tuổi 34, anh được đánh giá là cầu thủ xuất chúng nhất trong thế hệ của mình. Zidane có chức vô địch World Cup, vô địch châu Âu với tuyển Pháp. Anh cũng có Champions League với Real Madrid. Zidane quyết định giải nghệ sau World Cup 2006, giải đấu anh đưa Pháp vào chung kết.

Ở trận đấu cuối cùng trên đất Đức, Zidane thực hiện một quả phạt đền đầy ngẫu hứng trước Buffon và sau đó bị thẻ đỏ vì cú "thiết đầu công" với Marco Materazzi. Nhà văn Bỉ Jean-Philippe Toussaint đã có mặt trong trận đấu ấy đã viết một bài luận mang tên "nỗi u sầu của Zidane". Ông tự hỏi tại sao Zidane lại kết thúc sự nghiệp với một pha bóng như thế trong khi trận đấu chỉ còn 10 phút nữa.

Toussaint đưa ra một giả thuyết rằng: "Có lẽ số phận đã chọn cho Zidane một cách đặc biệt như thế. Anh đã chơi bóng như một thiên tài và chia tay cũng bằng một sự kiện mang đầy tai tiếng, buộc mọi người phải nhớ về anh, từ lúc bắt đầu cho tới khi treo giầy", trích trong bài luận của Toussaint.

Giả thuyết của Toussaint  mang đầy màu sắc duy tâm. Nhưng ngay cả khi không có cú “thiết đầu công” ấy, Zidane vẫn luôn được nhớ đến như một nghệ sĩ đá bóng. Anh hội tụ tất cả các tố chất để trở thành một thiên tài, người luôn được nhắc đến trong mỗi một trận cầu đỉnh cao của bóng đá.

Đơn giản, Zidane luôn là số một.

Trần Giáp
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm