Arsene Wenger nói về "bàn tay vàng" của Henry

20/11/2009 11:47 GMT+7 | Bóng đá Anh

(TT&VH Online) – Dù là một người Pháp và từng dẫn dắt Thierry Henry, nhưng HLV của Arsenal, Arsene Wenger cho biết ông cũng cảm thấy khó chịu khi chứng kiến ĐT Pháp vượt qua vòng loại World Cup bằng một pha chơi bóng bằng tay lộ liễu của thủ quân đội bóng áo Lam. Có mặt trong phòng thay đồ của ĐT Pháp sau trận đấu, Wenger đã khuyên Henry nên xin lỗi về hành vi đáng xấu hổ này.

“Chúng tôi đã vượt qua vòng loại bằng cửa hậu giống như Bồ Đào Nha. Cái cách mà chúng tôi thi đấu ở vòng loại cũng tương tự như họ. Khởi đầu tệ hại, thiếu tự tin và cuối cùng là có mặt tại World Cup với một cảm giác bực bội. Bàn thắng mà Gallas ghi được thật khó nuốt trôi nếu bạn ở vị trí của đối thủ. Người Pháp thích vượt qua vòng loại bằng một cách khác chứ không phải như thế này”, Wenger cho hay.
 
Pha chơi bóng bằng tay lộ liễu của Henry. Ảnh: Sun
 
Wenger cũng cho rằng đã đến lúc áp dụng công nghệ truyền hình vào trong các trận đấu nhằm loại bỏ những hành vi lừa đảo, nhất là sau khi trận đấu vừa qua kết thúc, chính Henry đã “tỉnh bơ” thừa nhận rằng anh đã dùng tay chơi bóng.

“Tất cả mọi người có mặt trên sân đều thấy Henry dùng tay khống chế bóng, nhưng trọng tài thì không. Tôi đã nói chuyện với Titi sau trận đấu và anh ấy nói rằng mình đã sai, nhưng vấn đề là trọng tài không nhìn thấy tình huống đó để dừng trận đấu. Cuối cùng, Pháp cũng vượt qua vòng loại, nhưng bởi sai lầm của trọng tài”, Wenger thẳng thắn thừa nhận.

Trong khi đó, tác giả của pha chơi bóng bằng tay lộ liễu, Thierry Henry đã đáp trả những lời buộc tội nhằm vào anh và khẳng định rằng mình không “ăn cắp” chiếc vé dự World Cup cho Pháp. “Tôi sẽ trung thực, đó là một pha chơi bóng bằng tay. Trọng tài đã không thổi còi và bàn thắng được ghi. Nhưng đó không phải là việc của tôi mà là của trọng tài. Dù sao tôi cũng không nghĩ rằng chiếc vé giành cho ĐT Pháp là đi ăn cắp”, Henry nói cứng. “Tôi cũng đã từng mất Cúp FA với Arsenal khi Stephane Henchoz của Liverpool dùng tay cản bóng trước vạch vôi trong trận chung kết năm 2001. Mọi người đều thấy rõ ràng và đó là chuyện bình thường trong bóng đá”.


Henry xin lỗi các CĐV Ireland trên trang Twitter. Ảnh: Sun

Tuy vậy, có vẻ như Henry cũng đã bắt đầu hối hận khi ngày hôm qua anh đã gửi lời xin lỗi tới các CĐV Ireland. “Tôi không phải trọng tài…nhưng tôi xin lỗi nếu đã làm ai đó bị tổn thương”, Henry viết trên trang mạng xã hội Twitter.

MV (Theo Mirror)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm