XSKT.Cần Thơ trước trận play-off: Quyết lên chuyên nghiệp

08/08/2014 10:20 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Ôm ấp giấc mộng lên chuyên ngót nửa thập kỷ, đầu tư không tiếc tay để thực hiện mục tiêu nhưng năm nào người Cần Thơ cũng hụt hẫng với V-League. Lần này, đội bóng miền Tây quyết không muốn ôm hận thêm lần nữa.

1. Ngay khi kết thúc giải hạng Nhất 2014 với vị trí thứ 3, thứ hạng đủ để tham dự trận play-off, các cầu thủ XSKT.Cần Thơ được lệnh tạm nghỉ để về với gia đình. Cũng thời gian này, lãnh đạo CLB đã ra quyết định thanh lý hàng loạt cầu thủ xét thấy không còn khả năng cống hiến cho CLB.

Đa phần trong số này là những cầu thủ gặp chấn thương hoặc lớn tuổi (Văn Trương, Quốc Hiền) hoặc bị ảnh hưởng bởi chấn thương (Ngọc Thanh, Quốc Hiền, Hữu Hùng). Đội bóng của HLV Nguyễn Thanh Danh chỉ giữ lại những cầu thủ trẻ hoặc những người có đóng góp lớn cho CLB thực hiện cú nước rút thần tốc cuối mùa.

Tới thời điểm này, XSKT.Cần Thơ đã tập luyện trở lại được hơn 3 tuần lễ. Sau quá trình thanh lọc, thành phần CLB còn khoảng 20 cầu thủ. Trong số đó, HLV Nguyễn Thanh Danh đánh giá cao sức trẻ của những cầu thủ được giữ lại. Khát khao của họ rất có ích cho trận đánh quyết định cuối mùa bóng.

Thủ thành Thế Anh tự tin phát biểu: “Chúng tôi đang tập luyện rất nỗ lực để hướng đến trận play-off. Không khí rất vui vẻ, tinh thần anh em đều phấn chấn chứ không hề gặp áp lực gì. Lực lượng của CLB không hề yếu hơn HV.An Giang, đội bóng đang bất ổn ở V-League. Vì đã đụng độ họ không ít lần từ khi đấu ở giải hạng Nhất nên chúng tôi không sợ gì họ. Thậm chí lực lượng của chúng tôi lúc này có thể còn nhỉnh hơn. Đội bóng quyết tâm thực hiện cho được mục tiêu thăng hạng”.

2. XSKT.Cần Thơ rõ ràng đang hừng hực khí thế vì dường như “thiên thời, nhân hòa” đang ngả về phía họ. Khi thay HLV Vương Tiến Dũng và đặt niềm tin vào trợ lý Nguyễn Thanh Danh, lãnh đạo XSKT.Cần Thơ đã tỏ ra chính xác trong con tính.

Thay vì những cựu ngôi sao không đủ thể lực để thi đấu dưới cái nắng gắt 3, 4 giờ chiều ở miền Tây, ông Danh đã tạo điều kiện cho nhiều cầu thủ trẻ vào sân và kết quả đã tích cực hơn hẳn. Ngoài ra, những trụ cột như Thế Anh, Thanh Phúc, Nguyễn Rogerio, Duy Thanh, Hoàng Phát Thierry… cũng đang lấy lại đẳng cấp vốn có. So sánh những cái tên này với những cầu thủ đang đầu quân cho đối thủ HV.An Giang, nhiều người có lý khi đánh giá XSKT.Cần Thơ mạnh hơn.

Chưa kể không khí hiện tại ở 2 bờ chiến tuyến đang đối lập nhau hoàn toàn. Trong khi các cầu thủ XSKT.Cần Thơ phấn khởi vì lãnh đạo tuyên bố thưởng ít nhất 2 tỷ đồng nếu CLB thăng hạng (chưa tính tiền thưởng thắng trận khoảng 300 triệu đồng như quy chế và các khoản mà lãnh đạo tỉnh đang vận động doanh nghiệp địa phương), thì HV.An Giang đang lo lắng vì nhà tài trợ chưa giải ngân số tiền nợ đọng mỗi người vài trăm triệu đồng.

Vừa đá vừa lo mất tiền, thậm chí còn nghĩ đến chuyện đem nhau ra tòa nếu không giải quyết được tình hình, cầu thủ HV.An Giang tâm trí giờ rất mông lung. Lấy được tiền lúc này đã mừng chứ chưa nói gì đến chuyện tiền thưởng nếu trụ hạng. HLV trưởng thì dứt mối thâm tình với CLB trước thời khắc sinh tử của mùa bóng.

Tuần tới, XSKT.Cần Thơ sẽ lên Thủ Dầu Một, đóng quân gần sân Bình Dương để làm quen với điều kiện thi đấu. Lãnh đạo XSKT.Cần Thơ đang tạo điều kiện hết mức cho các cầu thủ ổn định tinh thần trước trận đánh lớn.

Sau rất nhiều năm mua sắm thả phanh, hàng loạt ngôi sao lũ lượt đến rồi đi khỏi thủ phủ miền Tây, XSKT.Cần Thơ giờ đến gần giấc mơ của mình hơn bao giờ hết.

Phan An
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm