HAGL thay 'da' nhưng chưa đổi 'thịt'

04/05/2015 05:41 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - Vá lại hàng thủ, bổ sung hàng công, HAGL đã tung hết các quân bài mới của mình trình làng người hâm mộ trong trận gặp QNK Quảng Nam. Tuy nhiên, những gì mà các tân binh thể hiện trong hiệp 1 là không đáng để cho HAGL kỳ vọng nhiều.

Có người mới, đội bóng phố núi cũng trình làng lối chơi mới song đấy lại là sở đoản của chính họ. Cả hiệp 1, HAGL chỉ có đúng một pha dàn xếp tấn công đúng với phong cách của mình ở phút 24, khi Công Phượng phối hợp để Văn Toàn xâm nhập vòng cấm, thoát khỏi hậu vệ và trung vệ đối phương rồi chuyền ngược ra cho Tuấn Anh băng lên dứt điểm (nhưng vọt xà).

Còn lại tất cả những pha tấn công của HAGL chỉ dừng lại ở các đường chuyền dài vượt tuyến cho tiền đạo tân binh Moussa độc lập tác chiến. Bản thân bàn thắng mở tỷ số của HAGL ở phút 20 cũng xuất phát từ kiểu chơi như thế này. Những tưởng sau khi có bàn thắng đội bóng phố núi sẽ thi đấu tốt hơn nhưng thực tế lại khác. Việc tiếp tục sử dụng lối chơi bóng dài đơn điệu đã khiến các pha lên bóng của HAGL rất dễ bắt bài.

Tương tự HAGL, QNK Quảng Nam cũng áp dụng chiến thuật cứ có bóng là phát nhanh lên trên cho cặp ngoại binh Suleiman-Patiyo. Tuy nhiên, khác với HAGL, khả năng dứt điểm của QNK Quảng Nam tốt hơn hẳn và bằng chứng là việc Patiyo đã ghi liền 2 bàn thắng ở các phút 33 và phút 45 cho đội khách.

Điều đáng nói là cả 2 bàn thua nói trên của HAGL đều không thấy bóng dáng của sự can thiệp hay bọc lót từ trung vệ tân binh Anzite. Có thể nói, ngoài trung vệ Tiến Dũng có lối chơi xông xáo và bọc lót tốt thì 2 tân binh ngoại vừa đầu quân cho HAGL đều chưa thể hiện được nhiều.

Phát biểu sau trận đấu, HLV Guillaume Graechen bên phía HAGL cho rằng do cả 2 trung vệ vừa mới tập luyện cùng nhau 2 tuần nên họ cần có thời gian để hiểu nhau hơn.

Vào hiệp 2, HAGL nhập cuộc khá tốt, nhưng họ chỉ chơi tốt ở những phút đầu, còn sau đó lại tiếp tục là một lối chơi bế tắc. Thay vì những pha phối hợp nhỏ với sự tham gia tích cực của các hậu vệ và tiền vệ biên thì HAGL lại triển khai lối chơi bóng dài, cách đá khiến các cầu thủ nhỏ con của HAGL không thể chiến thắng đối thủ ở các tình huống đấu tay đôi, trong khi người cao to nhất của HAGL là Moussa lại chấn thương bị thay ra từ phút 77.

Hôm qua Công Phượng thực sự là tâm điểm của thất vọng trong lối chơi bên phía HAGL. Gần như trong cả trận đấu, bóng cứ đến chân Công Phượng là mất nhịp, và khả năng phối hợp với đồng đội của Công Phượng cũng rất không hiệu quả vì anh chơi quá cá nhân.

Bên cạnh đó, QNK Quảng Nam bắt bài khá tốt khi liên tục cử 2-3 cầu thủ kèm chặt mỗi khi Công Phượng và các đồng đội có bóng. “Chúng tôi không thể thắng họ ở các tình huống 1 đánh 1”, HLV Hoàng Văn Phúc bên phía QNK Quảng Nam thú nhận sau trận đấu.

Do quá bế tắc, HAGL buộc phải đưa trung vệ Đông Triều vào sân và đôn trung vệ ngoại binh Anzite lên đá tiền đạo ở những phút cuối. Tuy nhiên, Anzite lại yếu về kỹ thuật và khả năng phối hợp bằng đầu cũng như dứt điểm của anh lại kém nên không tạo ra được áp lực nào lớn lên hàng thủ của QNK Quảng Nam.

Rất may, sự lơ là của đối phương ở những phút cuối đã tạo điều kiện để HAGL tìm ra con đường sống. Phút 90, trung vệ Ngọc Nguyên bên phía QNK Quảng Nam đã phá bóng không dứt khoát, buộc các đồng đội phạm lỗi trước vòng cấm. Từ khoảng cách hơn 20m, trung vệ Đông Triều đã có cú sút phạt đẹp mắt để ghi bàn thắng gỡ hoà 2-2 cho HAGL.

“Những phút cuối các trung vệ, hậu vệ đã thi đấu không tập trung. Chúng tôi rất tiếc” HLV Hoàng Văn Phúc bên phía QNK Quảng Nam than thở sau trận đấu. Mặc dù rất tiếc vì bị gỡ hoà ở những phút cuối, nhưng theo ông Phúc thì đây là cơ hội để các cầu thủ QNK Quảng Nam rút kinh nghiệm.

Cao Nguyên
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm