Xem màn trình diễn thế hệ 1992 của Man United

08/08/2014 08:00 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) - 12.000 khán giả đến sân vận động AJ Bell đã được chứng kiến các danh thủ một thời xỏ giày trở lại, và trận giao hữu giữa thế hệ 92 của Man United và Salford City đã cống hiến 6 bàn thắng.

Việc thế hệ 1992 của Man United thua 1-5 thật ra không nhiều bất ngờ khi đội hình của họ mới được tập hợp trở lại, trong đó có cả một số cầu thủ môn cricket và thậm chí là diễn viên hài Jack Whitehall và Ben Thornley.

Scholes vẫn tinh tế ở giữa sân,Butt vẫn giàu năng lượng, còn Giggs đã ghi một bàn thắng tuyệt đẹp theo kiểu Panenka trên chấm phạt đền ở hiêp hai, trong khi thủ thành Raymond Van der Gouw vẫn cho thấy phản xạ khá tốt dù đã 51 tuổi. Nhưng chừng ấy là quá ít để đội bóng Thế hệ 92 và những người bạn có thể giành chiến thắng trước đội bóng tuy chỉ ở trình độ bán chuyên, nhưng được tập luyện đều đặn các mảng miếng.

Paul Linwood là người mở tỷ số cho Salford City với một cú đánh đầu sau đường tạt của Nickky Platt ở phút 26. Đến phút 34, chính Platt nâng tỷ số lên 2-0 bằng một cú dứt điểm cận thành. Hiệp một kết thúc với tỷ số 2-1 với cú đá theo kiểu panenka rất nghệ sĩ của Ryan Giggs. Sang hiệp hai, các lão tướng của Thế hệ 92 xuống sức dần và thua thêm 3 bàn nữa sau các pha dứt điểm của Phil Marsh, Gareth Seddon và Mike Oates. Họ chỉ suýt gỡ được một bàn khi cú sút dội cột dọc của cựu HLV thể lực Man United, Danny Webber.

Toàn bộ số tiền thu được từ trận đấu này đã được sử dụng để gây quỹ từ thiện.

T.C (tổng hợp)


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm