Xạ thủ Hoàng Xuân Vinh giành HCB thế giới nhờ súng đi... mượn

29/07/2023 06:29 GMT+7 | Thế giới Sao

Năm 2015, tại giải ISSF World Cup diễn ra trên đất Đức, xạ thủ Hoàng Xuân Vinh đã rơi vào tình huống oái ăm. Nhưng rồi, trong cái rủi có cái may, như chính lời Hoàng Xuân Vinh từng thổ lộ.

Chuyện nghề của xạ thủ Hoàng Xuân Vinh: Giành HCB thế giới nhờ… súng đi mượn

ISSF World Cup 2015 là giải đấu dành cho súng trường và súng ngắn diễn ra tại Munich (Đức) và chỉ dành cho 10 tay súng hay nhất thế giới ở mỗi nội dung. Xạ thủ Hoàng Xuân Vinh của Việt Nam được mời thi đấu nội dung 50m súng ngắn bắn chậm. Với một xạ thủ hàng đầu từng thi đấu khắp nơi như Hoàng Xuân Vinh, mọi khâu chuẩn bị cho giải đấu đều rất kỹ lưỡng. Thế nhưng lần này, anh đã phải đối mặt với chuyện phát sinh ngoài sức tưởng tượng.

Khi sang Đức, sự cố xảy ra. Do sơ suất của hãng hàng không, súng đạn mà Hoàng Xuân Vinh chuẩn bị cho giải đấu bị thất lạc, chưa được chuyển tới Đức. Hoàng Xuân Vinh vẫn trong trạng thái thấp thỏm chờ đợi, trong khi giải đấu đã cận kề ngày khởi tranh. Trong suốt những ngày đó, hoàng Xuân Vinh lo lắng, sốt ruột, ngày nào cũng ra sân bay Munich chờ đợi nhưng luôn nhận được câu trả lời "hàng chưa tới". Khi chỉ còn một ngày nữa là thi đấu, Hoàng Xuân Vinh càng bàng hoàng khi nhận được tin từ lãnh đạo ngành thể thao, báo rằng thực tế lô súng đạn vẫn nằm ở sân bay Nội Bài chứ chưa lên máy bay. Lúc này, kể cả hãng hàng không có gửi lại thì cũng không còn kịp nữa.

Hoàng Xuân Vinh và thầy của anh rơi vào tình cảnh oái ăm, "tay không" đi thi đấu. Lúc này, họ chợt nảy ra ý định đi mượn súng. "Nếu súng không quen tay thì mình phải cố gắng hơn, kiểu gì cũng phải thi đấu chứ không thể nào bỏ", Hoàng Xuân Vinh thổ lộ.

Nghĩ là làm, thầy trò quyết định đi tìm chỗ mượn súng. Việc mượn súng của các đấu thủ hoàn toàn bất khả thi vì ai cũng mang đủ cho mình. Vì thế, Hoàng Xuân Vinh tới các hãng sản xuất súng cá nhân mang tới giải đấu để quảng bá sản phẩm để mượn súng. Nhưng anh chỉ nhận được câu trả lời như súng của họ là "hàng trưng bày", "hàng bán", còn chuyện… mượn súng là chưa có tiền lệ.

Chuyện nghề của xạ thủ Hoàng Xuân Vinh: Giành HCB thế giới nhờ… súng đi mượn - Ảnh 2.

Túi đựng súng, đạn của Hoàng Xuân Vinh bị thất lạc, khiến anh "tay không" đến Đức thi đấu.

Trong lúc tưởng như đã rơi vào tuyệt vọng, Hoàng Xuân Vinh may mắn gặp một ông chủ hãng súng của Đức, cũng là một cựu xạ thủ. Biết Hoàng Xuân Vinh và có thiện cảm với Việt Nam, ông đã đặc cách cho anh mượn một khẩu súng ngắn bắn chậm loại mới nhất. Mượn được súng, Hoàng Xuân Vinh dùng nốt số ngoại tệ mang theo để mua đạn.

Chuyện nghề của xạ thủ Hoàng Xuân Vinh: Giành HCB thế giới nhờ… súng đi mượn - Ảnh 3.

Xạ thủ Hoàng Xuân Vinh đã phải mượn súng để thi đấu.

Không có súng, chẳng hề được tập luyện trong 4 ngày ở Đức. Chưa kể, súng mới chưa quen. Vậy nhưng, Hoàng Xuân Vinh đã vượt qua được tất cả những trở ngại đó để xuất sắc giành tấm HCB ở giải đấu. "Cuối cùng, tôi giành huy chương bạc may mắn dù dùng súng đi mượn. Đó là sự kịch tính, trong khó khăn có thuận lợi và ngược lại", Hoàng Xuân Vinh nhớ lại.

Chuyện nghề của xạ thủ Hoàng Xuân Vinh: Giành HCB thế giới nhờ… súng đi mượn - Ảnh 4.

Hoàng Xuân Vinh (ngoài cùng bên trái) đã vượt qua mọi khó khăn để giành HCB tại ISSF World Cup 2015.

Là VĐV duy nhất tính tới nay đem HCV Olympic về cho thể thao Việt Nam, giành vô số những giải thưởng quốc tế lớn, nhưng với Hoàng Xuân Vinh, tấm HCB ở giải đấu tại Đức là một trong những kỷ niệm đáng nhớ nhất trong sự nghiệp.

cẩm oanh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm