Vụ tai nạn MH17: Hà Lan trang nghiêm đón những người con trở về ngày quốc tang

24/07/2014 10:19 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa) - Chiều 23/7, trong không khí trang nghiêm tại sân bay Eindhoven, Hà Lan đã nhận được những thi thể đầu tiên từ vụ tai nạn thảm khốc của hãng hàng không Malaysia mang số hiệu MH17.

Hai hiếc máy bay quân sự, một của Hà Lan và một của Australia, đã đưa 40 chiếc quan tài đầu tiên hạ cánh xuống sân bay Eindhoven.

Thủ tướng chính phủ Hà Lan Mark Rutte, những thành viên hoàng tộc cùng với hàng trăm thân nhân của những người con xấu số mang những dải băng đen cùng những dòng nước mắt tiếc thương. Những lá cờ của các quốc gia có nạn nhân trong vụ thảm kịch này đều được treo rủ. Nhà thờ Hà Lan đồng loạt vang lên những tiếng chuông réo rắt khoảng 5 phút trước khi chiếc máy bay hạ cánh. Tất cả chìm trong một phút mặc niệm ngày Quốc tang.

40 chiếc quan tài này được chậm rãi đưa lên các hạm đội xe tang đang chờ sẵn, sau đó, chuyển sang đoàn xe hộ tống và đưa đến căn cứ quân sự Korporaal van Oudheusden ở phía nam thành phố Hilversum, để chuẩn bị cho quá trình nhận dạng, một quá trình phải kéo dài trong nhiều tháng.

Hai chiếc máy bay khác sẽ tiếp tục đưa thi thể nạn nhân từ Ukraine về Hà Lan trong ngày hôm nay, 24/7.

Hình ảnh chiếc máy bay đầu tiên trở thi thể nạn nhân hạ cánh tại sân bay Eindhiven, Hà Lan


Từng chiếc quan tài lần lượt được đưa xuống máy bay


Thủ tướng Mark Rutte, những thành viên hoàng gia và hàng trăm thân nhân của những con người xấu số đón họ trở về


Những lá cờ của các quốc gia có nạn nhân trong vụ thảm kịch này đều được treo rủ xuống


Ngập trong bầu không khí trang nghiêm và màu đen tang thương

Nghi thức trang trọng chuyển quan tài sang xe tang

Đoàn xe trở về căn cứ quân sự Korporaal van Oudheusden ở phía nam thành phố Hilversum

Dưới hàng cờ vẫn bay


Duy Quỳnh
Theo BBC

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm