TRỰC TIẾP từ lễ hội chọi trâu Đồ Sơn: 'Ông' trâu mệnh danh 'vua lỳ lợm' lên ngôi

28/09/2017 14:57 GMT+7 | Thế giới

(Thethaovanhoa.vn) - Vòng tứ kết gồm các cặp đấu: trâu số 20 gặp trâu số 25; trâu số 32 gặp trâu số 31; trâu số 12 gặp trâu số 07 và trâu số 03 gặp trâu số 08. Hợp Đức là phường duy nhất không có trâu lọt vào tứ kết.

Kháp đấu tứ kết thứ nhất giữa trâu trâu số 20 và trâu số 25. Trâu số 20 chủ động lấy cáng. Trước pha đánh quá mạnh mẽ của đối thủ, trâu số 25 nhanh chóng bỏ chạy. Trâu số 20 của chủ trâu Lưu Đình Tới (phường Vạn Hương) có vé đầu vào bán kết. Năm 2016, trâu của ông Lưu Đình Tới vào tới trận chung kết và chịu thua trâu số 28 của chủ trâu Lê Bá Võ (cùng phường Vạn Hương).

Chú thích ảnh
Trâu số 32 được động viên, chăm sóc đặc biệt sau khi bị choáng vì miếng hổ lao.

Kháp đấu tứ kết thứ 2 giữa 2 trâu cùng đến từ phường Ngọc Hải. Đó là trâu số 32 của chủ trâu Hoàng Gia Dũng và trâu số 31 của chủ trâu Lưu Tuấn Đạt. Chắc chắn, phường Ngọc Hải sẽ có giải tại vòng chung kết hội chọi trâu năm nay. Trâu giành chiến thắng sẽ vào tranh tài với trâu số 20 tại trận bán kết đầu. Với miếng hổ lao, 2 trâu phân định thắng thua sau pha đánh đầu. Trâu số 31 bỏ chạy, trâu số 32 bị choáng đứng yên tại chỗ. Kết quả, sau 25 giây, trâu số 32 giành chiến thắng, có tấm vé thứ 2 vào vòng bán kết.

Kháp đấu tứ kết thứ 3, trâu số 12 tranh vé vào bán kết với trâu số 07. Miếng đánh đầu do trâu số 12 chủ động đưa ra. Trâu số 07 sau khi chống trả quyết liệt, liên tục tung ra những miếng đánh hiểm hóc khiến trâu số 12 bị choáng. Sau 1 phút 20 giây, trâu số 12 không còn khả năng thi đấu, trâu số 07 giành tấm vé thứ 3 vào bán kết.

Sau quãng thời gian nghỉ khá dài vì đưa trâu số 12 ra sân cũng như khắc phục sự cố xe hỗ trợ bị sa lầy trong sân, trâu số 03 bước vào kháp đấu tứ kết cuối gặp trâu số 08. Sau hiệu lệnh thu thừng từ BTC, 2 trâu lao vào nhau quyết liệt. Trâu số 03 chủ động tấn công trong khi trâu số 08 chống trả quyết liệt. Sau 40 giây, trâu số 08 bỏ chạy, trâu số 03 giành tấm vé cuối vào bán kết.

Tại trận bán kết thứ nhất, dù được nhận định có thể không đủ sức thi đấu tiếp, nhưng trâu số 32 khiến tất cả bất ngờ khi kịp phục hồi để vào sân. Không những thế, trâu số 32 còn chủ động tấn công trước “hiện tượng” trâu số 20. Tuy nhiên, sau pha vào đòn mạnh mẽ, trâu số 32 dần đuối sức không thể thi đấu tiếp, Trâu số 20, sau trận bán kết cực kỳ nhàn nhã, ghi tên mình vào trận chung kết còn trâu số 32 nhận đồng giải 3. Chủ trâu Lưu Đình Tới (phường Vạn Hương) lần thứ 2 liên tiếp có trâu vào thi đấu chung kết.

Trận bán kết thứ 2 giữa trâu số 07 và trâu số 03. Trâu số 03 chủ động dùng miếng hổ lao tấn công, sau đó liên tiếp đưa ra những miếng cáng sở trường. Tuy nhiên, với chiếc đuôi liên tục ve vẩy, trâu số 07 chứng tỏ mình còn rất sung sức không hề ngán đối thủ. Trâu số 07 dần lấy lại thế trận tấn công ngược trở lại. Với những miếng cáng hầu hiểm hóc, trâu số 07 khiến các khán đài nổ tung với những tràng pháo tay và lời hò reo, cổ vũ. Kết quả, sau 4 phút 33 giây, trâu số 03 bỏ chạy, trâu số 07 của chủ trâu Đinh Đắc Đoàn giành tấm vé còn lại vào trận chung kết.

TƯỜNG THUẬT TRỰC TIẾP từ lễ hội chọi trâu Đồ Sơn: 17 kháp đấu diễn ra quyết liệt

TƯỜNG THUẬT TRỰC TIẾP từ lễ hội chọi trâu Đồ Sơn: 17 kháp đấu diễn ra quyết liệt

Sáng 28-9 (9-8 âm lịch), tại SVĐ trung tâm quận Đồ Sơn diễn ra vòng chung kết Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2017, với sự tham gia của 18 “ông” trâu. Các “ông” trâu tranh tài ở 17 kháp đấu (2 kháp chưa đấu ở vòng loại cùng 15 kháp vòng chung kết) để chọn ra các trâu nhất, nhì và ba.

Đúng 12 giờ 18 phút, trâu số 20 của chủ trâu Lưu Đình Tới (phường Vạn Hương) vào tranh ngôi vô địch với trâu số 07 của chủ trâu Đinh Đắc Đoàn (phường Ngọc Xuyên). Trâu số 07 nổi tiếng với những pha cáng, móc hầu còn trâu số 20 lại được ưa thích vì sự lỳ lợm. Với sự nhanh nhẹn, khéo léo, trâu số 20 liên tục đè không để trâu số 07 lấy cáng.

Sau thời gian giằng co, trâu số 20 tung ra miếng đánh quyết định khiến trâu số 07 bỏ chạy. Trâu số 20 chiến thắng, chủ trâu Lưu Đình Tới cùng “ông” trâu của mình giành giải nhất tại vòng chung kết hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2017. Phường Vạn Hương, địa phương có đền Nghè nổi tiếng, lần thứ 2 liên tiếp có “ông” trâu vô địch. Trâu số 07 giành giải nhì.

Chú thích ảnh
Tổng Biên tập Báo Hải Phòng Lê Trọng Nghĩa trao giải chủ trâu có cặp trâu chọi hay nhất.
Chú thích ảnh
“Ông” trâu 20 lên ngôi một cách xứng đáng.
Chú thích ảnh
Cùng với giải nhất, chủ trâu chọi vô địch nhận thưởng 100 triệu đồng từ BTC.

BTC bình chọn kháp đấu hay nhất (kháp đấu thứ 5 tại vòng 1/8) giữa trâu số 32 của chủ trâu Hoàng Gia Dũng (phường Ngọc Hải) và trâu số 01 của chủ trâu Phạm Tuấn Minh (phường Vạn Sơn). Trâu số 32 của chủ trâu Hoàng Gia Dũng nhận đồng giải 3 cùng với trâu số 03 của chủ trâu Hoàng Xuân Sơn (phường Vạn Sơn).

Theo Báo Hải Phòng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm