Ông bố mất con nhận được sự giúp đỡ của hàng nghìn cư dân mạng

17/07/2014 11:38 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Nathen Steffel, một ông bố bất hạnh có con gái sơ sinh qua đời đã nhận được sự động viên, an ủi từ rất nhiều người lạ khi hàng nghìn cư dân mạng đã tặng anh những bức ảnh đẹp về thiên thần của Steffel.

Ngập trong nỗi buồn mất con, chủ nhật tuần trước (13/7), Nathen Steffel ở bang Ohio (Mỹ) đã nhờ đến sự giúp đỡ của những người sử dụng Internet trên trang Reddit, một trong những web xã hội nổi tiếng nhất thế giới, chỉnh sửa một bức ảnh cô con gái bé nhỏ của anh mới qua đời.

 
Bức ảnh gốc Nathen Steffel đăng lên trang web Reddit.

Tấm hình chụp thiên thần của Steffel đang dùng ống thở và người cha đau khổ muốn cư dân mạng xóa giúp anh thiết bị y tế gợi nhớ đến những kí ức đau buồn về quãng thời gian cô bé 6 tuần tuổi gồng mình chóng chọi với tử thần trong bệnh viện.  

Ngay sau khi đăng bức ảnh của con gái lên Reddit, Steffel đã không khỏi "choáng ngợp" bởi hàng nghìn người đã phản hồi và đề nghị sẽ giúp anh có được những tấm hình đẹp và ý nghĩa nhất.

 
Tấm hình trước và sau khi chỉnh sửa.

Không lâu sau, Steffel đã nhanh chóng nhận được hàng loạt bức ảnh tràn ngập thông điệp chia sẻ từ những người lạ tốt bụng sử dụng web Reddit. Người cha hết lòng vì con đã rất hạnh phúc khi tình cảm thiêng liêng của anh đã khiến cư dân mạng xúc động và gửi những món quà ghi lại hình ảnh bé gái thật hồng hào và khỏe mạnh như bao đứa trẻ khác. Những tấm hình chan chứa sự chân thành của gần 3.000 người lạ đã phần nào giúp Steffel nguôi ngoai quên đi chuỗi ngày mà thiên thần của anh phải gửi cả đời chữa trị trong bệnh viện.

 
Một bức được vẽ bằng chì do cư dân mạng gửi tặng người cha bất hạnh.

Vài giờ sau khi đăng bức ảnh gốc, Nathen đã viết: "Điều này thực sự rất tuyệt vời! Các bạn đã giúp tôi nhớ mãi ngày này. Tất cả những điều tôi muốn chỉ một bức ảnh đẹp. Nhưng những gì tôi nhận được còn nhiều hơn thế, tình yêu và sự giúp đỡ của rất nhiều người lạ. Một chuỗi những hình ảnh đáng quý, cả ảnh chỉnh sửa và tranh vẽ chì. Cảm ơn tất cả mọi người!"

Một tài khoản trên trang Reddit viết: "Dù muộn nhưng tôi thực sự muốn giúp đỡ bạn và đây là nỗ lực của tôi. Hy vọng tôi không lạm dụng điều chỉnh màu sắc".

 
Một trong số những tấm ảnh tuyệt đẹp được người dùng Internet chỉnh sửa.

Đáp lại tình cảm chân thành của những người tốt bụng, Nathen nói: "Tôi cảm thấy vinh dự vì điều này. Tôi đã bị choáng ngợp bởi những lời đề nghị giúp đỡ. Trái tim tôi vỡ khi biết rằng rất nhiều các bạn cũng mất đi những người thân yêu và tôi cũng muốn có thời gian chia sẻ với người ".

"Kể từ khi con gái tôi phải vào viện và ở cả đời trong đó, chúng tôi vẫn chưa từng có một bức ảnh nào của bé mà không có ống thở”, Nathen chia sẻ thêm về cuộc chiến đấu với bệnh tật kéo dài một tháng rưỡi đầy cố gắng mà thiên thần nhỏ đã qua đời của anh đã phải trải qua.

Hải Yến
Theo Express

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm