'Người nhện' Mali được cấp quốc tịch Pháp sau cuộc giải cứu bé trai 4 tuổi

29/05/2018 07:41 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Mamoudou Gassama - chàng thanh niên nhập cư bất hợp pháp người Mali được mệnh danh là "người nhện" vì đã giải cứu một bé trai Pháp 4 tuổi treo lơ lửng trên lan can ban công đã nhận được một món quà bất ngờ cho hành động quả cảm của mình.

Ngày 28/5, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron tuyên bố Gassama đã chính thức được nhập tịch Pháp, đồng thời được tham gia lực lượng cứu hỏa của nước này. Trong cuộc gặp Gassama tại Điện Elysee, Tổng thống Pháp khẳng định Gassama sẽ được cung cấp giấy tờ cư trú hợp Pháp vì hành động dũng cảm cứu bé trai sắp rơi từ một ban công tầng 4 ở quận 18.

Chú thích ảnh
Mamoudou Gassama trả lời phỏng vấn báo chí sau khi cứu sống đứa bé

Trước đó, đoạn video ghi lại hình ảnh Gassama đã chỉ mất 30 giây để leo lên lan can tầng 4 của tòa nhà cứu em bé an toàn đã cả khiến nước Pháp xúc động từ tối 26/5 và thu hút hàng triệu lượt xem.

Gassama là người nhập cư bất hợp pháp từng tìm cách vượt Địa Trung Hải để đến Italy vào năm 2014, tuy nhiên đã bị cảnh sát bắt. Trải qua nhiều hành trình gian nan, Gassama mới đến Pháp từ năm ngoái.

VIDEO: 'Người Nhện' phi thân cứu cháu bé kẹt ngoài ban công được Tổng thống Pháp mời gặp mặt

VIDEO: 'Người Nhện' phi thân cứu cháu bé kẹt ngoài ban công được Tổng thống Pháp mời gặp mặt

Một thanh niên nhập cư đến từ Mali (Tây Phi) vừa được Tổng thống Pháp mời gặp mặt sau khi phi thân thoăn thoắt qua 4 tầng nhà để cứu một em bé chênh vênh ngoài ban công.

TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm