Người hùng thi ca châu Phi tử nạn vì khủng bố

24/09/2013 08:35 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Các nhà văn, nhà thơ và cả các nhà tổ chức Liên hoan Storymoja Hay đã lên tiếng ca ngợi và tưởng nhớ Kofi Awoonor, nhà thơ Ghana trứ danh vừa thiệt mạng trong vụ khủng bố kinh hoàng ở Kenya.

Kofi Awoonor, một trong các nhân vật văn chương nổi tiếng nhất và đặc sắc nhất của châu Phi, đã nằm trong nhóm ít nhất 59 nạn nhân thiệt mạng trong vụ khủng bố nhằm vào một trung tâm mua sắm đông người ở Nairobi, Kenya, vào cuối tuần trước.

Tin sốc với Ghana

Awoonor, 78 tuổi, thiệt mạng vào tối 21/9, khi các thành viên nhóm chiến binh Al Shabab có căn cứ ở Somali nổ súng chiếm quyền kiểm soát Trung tâm mua sắm cao cấp Westgate, trong vụ tấn công khủng bố bị xem là tồi tệ nhất ở Kenya sau nhiều năm. 


Nhà thơ Kofi Awoonor, nạn nhân của vụ khủng bố kinh hoàng ở Kenya

"Tôi rất sốc khi nghe tin về cái chết của giáo sư Kofi Awoonor trong vụ khủng bố siêu thị ở Nairobi. Thật là một sự xoay vòng đáng buồn của số phận" - Tổng thống Ghana John Dramani Mahama nói trong thông báo phát đi từ thủ đô Accra.

Con trai Awoonor nằm trong số gần 200 người bị thương tại vụ tấn công. Tuy nhiên tính mạng của anh không bị đe dọa. Các hãng tin châu Phi và Trung Đông nói rằng Awoonor đang ở Kenya để tham gia Liên hoan Storymoja Hay 2013. Đây là một sự kiện tôn vinh nghệ thuật kể truyện, với các buổi đọc truyện, ngâm thơ, làm việc nhóm và thảo luận liên quan tới văn chương. Một trong những mục tiêu chính của Liên hoan là khuyến khích hoạt động đọc và nâng cao tỷ lệ biết đọc biết viết trong thanh niên Kenya.

Liên hoan bắt đầu từ thứ Năm tuần trước và Awoonor đã có kế hoạch tham gia trình diễn thi ca châu Phi.

Nhà thơ kiêm chính trị gia tài năng

Awoonor sinh tại Ghana khi nơi này còn mang tên Bờ biển Vàng. Ông theo học đại học ở đây và giảng dạy văn chương trong Đại học Ghana.

Thời gian ở ngôi trường, ông đã viết tập thơ đầu tiên của mình mang tên Rediscovery, xuất bản vào năm 1964.

Giống phần lớn các tác phẩm của Awoonor, Rediscovery dựa trên thi ca truyền khẩu của châu Phi. Tại Ghana, ông còn điều hành Tập đoàn phim ảnh Ghana và sáng lập Nhà hát kịch Ghana. Các tác phẩm đầu tay của ông đã lấy cảm hứng từ những bài hát và các câu thơ của người Ewe bản địa.


Đặc nhiệm Kenya bao vây trung tâm thương mại Westgate, nơi xảy ra vụ nổ súng bắt con tin

Rời Đại học Ghana, Awoonor nghiên cứu văn chương tại Đại học London. Khi ở Anh, ông đã từng viết vài vở kịch phát thanh cho đài BBC. Ông đã sống ở Mỹ vào đầu những năm 1970, nghiên cứu và giảng dạy tại nhiều đại học khác nhau.

Thời gian sống tại Mỹ, ông viết tập thơ This Earth, My Brother, And My Blood. Awoonor trở lại Ghana vào năm 1975, với tư cách lãnh đạo khoa Tiếng Anh ở Đại học Cape Coast. Chỉ trong vòng vài tháng, ông đã bị bắt vì tội giúp đỡ một quân nhân đang âm mưu lật đổ chính quyền quân sự. Ông bị tống giam không xét xử.

Sau quãng thời gian này, Awoonor tích cực tham gia hoạt động chính trị và chủ yếu sáng tác các tác phẩm phi hư cấu. Ông trở thành một nhà ngoại giao quan trọng của Ghana và còn là Đại sứ LHQ của nước này từ năm 1990 - 1994, nơi ông lãnh đạo một ủy ban chống chế độ phân biệt chủng tộc apartheid.

Sự mất mát lớn của châu Phi

Kenya tấn công giải cứu con tin

Bộ trưởng Nội vụ Kenya Joseph Ole Lenku hôm 23/9 thông báo 2 tay súng Hồi giáo cực đoan đã bị tiêu diệt khi quân đội bắt đầu tiến hành chiến dịch giải cứu con tin trong Trung tâm mua sắm cao cấp Westgate. Một quan chức quân sự hàng đầu của Kenya nói với hãng tin AP rằng những kẻ tấn công bắt con tin là một tập hợp "đã tới từ nhiều nơi trên thế giới".

Theo Hội Chữ thập đỏ, vụ tấn công đã làm 69 người thiệt mạng.

Ngay sau khi tin Awoonor thiệt mạng được công bố, Liên hoan Storymoja Hay đã ra thông báo ca ngợi nhà thơ: "Chúng tôi đã rất vinh dự khi có sự hiện diện của ông ở Liên hoan Storymoja Hay và cảm thấy vô cùng bé nhỏ trước khao khát của ông trong việc gieo mầm kiến thức vào các khán giả trẻ tới dự liên hoan. Giáo sư Awoonor là một trong những tiếng nói và là nhà thơ lớn nhất của châu Phi. Ông sẽ mãi mãi là ngọn đèn của tri thức, sức mạnh và hy vọng".

Liên hoan kết thúc sớm "để thể hiện sự cảm thông với những người mất mạng sống hoặc bị thương trong vụ khủng bố". Liên hoan kết thúc còn vì vấn đề an toàn của những người tham dự.

Trong sự kiện, nhiều đồng hương của Awoonor cũng tham gia biểu diễn cùng. Ông gọi màn biểu diễn này là "sự giới thiệu tuyệt vời nhất về các nhà văn Ghana" mà người ta từng có được.

Trong các tác giả tới Liên hoan có nhà thơ Nii Parkes và nhà văn kiêm nhà làm phim Kwame Dawes. Cả hai đều đã ca ngợi giáo sư Awoonor trên Twitter, trong đó Parkes viết: "Tôi đã chờ cả đời để được gặp chú tôi, Kofi Awoonor, và hai ngày sau ông đã vĩnh viễn ra đi". Dawes  thì viết: "Cái chết của Kofi Awoonor là một khoảnh khắc quá đỗi đau buồn ở Nairobi. Chúng tôi đã mất đi một trong những nhà thơ và nhà ngoại giao lớn nhất của châu Phi".

Tường Linh (theo LA Times)
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm