Ngư dân sống sót sau 13 tháng trôi dạt trên biển: 'Tôi không ăn thịt bạn chài'

20/02/2014 07:07 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Một ngư dân người El Salvador từng gây sốc do sống sót sau 13 tháng trôi dạt trên Thái Bình Dương đã tiếp tục khẳng định mình không ăn thịt một bạn chài khi gặp nạn, trong bối cảnh cộng đồng khoa học đã lên tiếng bênh vực câu chuyện khó tin nhưng có thật của anh.

Trong cuộc tiếp xúc với báo chí hôm 18/2, Jose Salvador Alvarenga, 37 tuổi, nói rằng anh giờ sẽ về quê nhà ở làng Garita Palmera để nghỉ ngơi tĩnh dưỡng. "Tôi đang cố vượt qua tất cả những gì đã xảy đến với mình. Nhưng tôi ổn. Tôi thấy hạnh phúc và muốn cảm ơn Thượng đế" - anh nói trong cuộc họp báo ở San Salvador.

Kinh sợ biển cả

Alvarenga đã dạt vào bờ biển quần đảo Marshalls trong ngày 30/1 năm nay, sau khi bị trôi dạt tới 12.500 km, trêm một chiếc thuyền câu cá dài 7 mét, sau khi ra khơi từ Mexico vào cuối năm 2012. Anh nói rằng đã phải ăn rùa, cá, chim sống, uống máu động vật, nước mưa và cả nước tiểu để sinh tồn.

Alvarenga mới trở lại El Salvador vào tuần trước và trong vài cuộc tiếp xúc trước đó với báo giới, anh đã tỏ ra mệt mỏi, nói rằng không còn nhớ gì hết. Nhưng khi được hỏi về số phận của bạn chài Ezequiel Cordova, 22 tuổi, Alvarenga cho biết anh này đã sống được 4 tháng trên thuyền, trước khi chết vì đói khát và bị phơi nắng liên tục.


Jose Salvador Alvarenga (giữa) được xác định đã bị chấn thương tâm lý sau thời gian dài trôi dạt trên biển

Theo lời Alvarenga, Cordova gặp khó khăn trong việc ăn thịt sống nên đã không thể chống chọi được với thiên nhiên. Khi các phóng viên hỏi Alvarenga có ăn thịt bạn chài để tồn tại không, anh đã trả lời kiên quyết: "Không, anh ấy chết vì cái đói và vì mặt trời". Anh cũng khẳng định lại một thông tin cũ rằng đã đẩy xác bạn chài ra khỏi thuyền.

Sự mệt mỏi của Alvarenga không phải do anh "diễn". Khi kiểm tra sức khỏe ngư dân này, các bác sĩ thấy anh không gặp vấn đề lớn gì về thể chất, nhưng tuần trước họ cảnh báo rằng anh rất yếu về tinh thần. Bác sĩ tâm lý Angel Fredi Sermeno cho biết Alvarenga sợ biển, thể hiện các dấu hiệu mệt mỏi, chấn thương tâm lý, với biểu hiện là hay khóc. "Tôi không khuyến khích việc cho anh ấy ra biển" - Sermeno nói - "Anh ấy không muốn liên quan gì tới biển. Anh ấy thậm chí còn muốn tránh đứng trước biển, càng nhiều càng tốt".

Còn theo Bộ trưởng Y tế Maria Isabel Rodriguez, Alvarenga sẽ không cần qua phẫu thuật để chữa một thương tổn ở cột sống. Anh sẽ chỉ cần trị liệu để trở lại bình thường. Rodriguez cũng cho biết rằng vài con tàu đã băng qua thuyền của Alvarenga và phớt lờ lời kêu cứu của anh. Một thủy thủ trên một con tàu thậm chí còn vẫy tay với Alvarenga, trong khi một con tàu khác đã suýt đâm vào thuyền của anh.

Nhiều bằng chứng đáng tin cậy

Nghiên cứu của Đại học Hawaii cho thấy các dòng biển đưa thuyền của Alvarenga ra khơi đã chạy dọc theo Thái Bình Dương và băng qua một địa điểm cách thị trấn Ebon Atoll (quần đảo Marshall), nơi Alvarenga dạt vào bờ, chỉ gần 200km. Thị trưởng Ebon Atoll là Ione de Brum cho biết rằng Alvarenga đã cố bơi vào bờ trong đêm 29/1 trước khi được người dân thị trấn cứu sống.
Câu chuyện sống sót đặc biệt của Alvarenga, cộng với việc tình trạng sức khỏe của anh khá ổn, khiến ban đầu nhiều người nghi ngờ anh dựng chuyện. Thậm chí có nguồn tin nói rằng anh sẽ bị điều tra liên quan tới cái chết của Cordova.

Tuy nhiên các ngư dân từ một làng chài ở phía Nam Mexico, nơi Alvarenga từng làm việc, nói với hãng tin AFP rằng số đăng ký ghi trên thuyền trùng với hồ sơ lưu trữ của họ. Họ cũng cho biết đã tìm kiếm Alvarenga nhiều ngày, sau khi anh biến mất vào cuối năm 2012.

Quan trọng hơn, giới khoa học tin anh. Hai nhà nghiên cứu Nikolai Maximenko và Jan Hafner từ Đại học Hawaii đã sử dụng hệ thống mô hình máy tính của họ để lần ra 16 dòng nước đang hoạt động vào thời điểm Alvarenga rời đất liền ở Mexico. Họ thấy rằng gió mạnh ngoài khơi và các dòng nước vô hình này đã nhanh chóng lôi con thuyền ra xa khỏi đất liền, nhập vào những dòng biển lớn hơn, trước khi trôi dạt đến quần đảo Marshall.

"Alvarenga kể rằng anh đã trôi dạt trong 13 tháng và anh xuất phát từ Mexico. Các thông tin này phù hợp với giới hạn mô hình tính toán của chúng tôi, cũng như hoạt động của các luồng gió và dòng biển trong thời gian diễn ra thảm kịch của anh" - họ kết luận.

Các chuyên gia khác cũng nói với tờ Telegraph rằng về mặt lý thuyết anh hoàn toàn có thể bắt rùa, cá và chim biển, dù những việc này có vẻ khó xảy ra ngoài thực tế. "Nếu anh ấy là một thợ săn hiệu quả, có thể đương đầu với khó khăn về cả tinh thần và thể xác, có thể thu được vitamin cần thiết từ cá tươi và nhận đủ nước mưa để sống, câu chuyện của anh ấy có thể là thực" - chuyên gia sinh tồn Dennis Freshwater của Hải quân Hoàng gia Anh nhận xét.

Tường Linh
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm