Mưa lớn ngập đường: Có hề gì, đời vẫn vui!

23/05/2012 18:12 GMT+7 | Thế giới

(TT&VH Online) - Trận mưa lớn kéo dài vào tối 22 và 23/5 tại Hà Nội đã làm nhiều nơi ở thủ đô bị ngập nước, có nơi bị ngập sâu tới 0,5m. Mạng Facebook cũng trở nên rôm rả hơn khi cư dân mạng bắt đầu bình luận và đăng tải những bức ảnh về mưa…

Những bức ảnh ngập lụt "ngập" tràn trên mạng

Nhiều người đã đăng tải lên Facebook những bức ảnh chụp cảnh nước mưa ngập lênh láng trong nhà mình với những bình luận hóm hỉnh như “Giá có chiếc cần câu nữa thì tuyệt!” hay như một câu hò: “Mênh mang triều lên, ớ hò…”.

Dường như với người dân Thủ đô, cái “điệp khúc mưa thì ngập” đã trở nên quá đỗi quen thuộc nên dù trời có mưa thì cuộc nhậu cùng bạn bè vẫn diễn ra bình thường: “Có hề gì, mưa thì ta mặc áo mưa”.

Dân nhậu không sợ... mưa rơi

Và với Hà Nội, đã mưa to là dĩ nhiên ngập đường, nhiều người đã tỏ ra lo xa khi nghĩ tới việc… đem chậu ra ra đường phố để ngồi lên rồi bơi chèo thay cho đi xe.

Nickname Lam Thanh thì chia sẻ "Thằng con mình gào ầm lên, giờ thì con đã hiểu thế nào gọi là mất điện... toàn tập. Có lẽ cu cậu xem status của bạn bè mình trên Facebook".

Những status hài hước liên tục xuất hiện

Cũng trên Facebook, nhiều thành viên liên tưởng lại trận lụt lịch sử năm 2008 và lo lắng sẽ không về nhà được sau khi tan sở. Giới sinh viên thì khóc ròng vì trận mưa bắt đầu đúng vào giờ tan học khiến hầu hết đều bị kẹt lại ở trường hoặc các bến xe buýt. Thế là họ được dịp cập nhật tình hình xe cộ chết máy, ô tô tạt nước xe máy, xe buýt phóng bắn nước vào người khác... lên Facebook bằng điện thoại di động.

Ảnh nước tràn vào nhà được một cư dân mạng đưa lên Facebook

Những ai đã về được đến nhà thì trêu trọc những người đang bị mắc kẹt tại những tuyến phố ngập nước. Thậm chí giới phóng viên cũng lên cả Facebook để điều tra xem các tuyến phố nào ngập. Ngọc Thành, một phóng viên sau khi đưa ra câu hỏi: "Nên đi chụp ảnh ngập nước ở đâu giờ nhỉ?" lập tức nhận được hàng chục comment từ khắp thành phố. Nhưng chỉ sau khoảng 30 phút, anh này nhận được thông tin: "Giờ này thì chỗ nào cũng như chỗ nào. Ra trước cửa tòa soạn mà chụp cho nhanh...".

Ảnh trên Facebook

Và câu nói ấn tượng nhất có lẽ thuộc về Đinh Minh Khuê khi cô này khẳng định: "Hồ gươm sắp qua giao lưu với Hồ Tây".

Tuấn Sơn

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm