Một hành khách gửi lại nhẫn cưới và đồng hồ trước khi lên chuyến bay MH370

12/03/2014 15:28 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Một người cha của hai đứa trẻ đã gửi lại đồng hồ và nhẫn cưới cho người vợ trước khi lên chuyến bay MH370 định mệnh với lời dặn, đề phòng nếu có chuyện bất thường xảy ra.

Kỹ sư cơ khí Paul Weeks, 39 tuổi đến từ Australia có mặt trên chuyến bay MH370 của Malaysia Airlines từ Kuala Lumpur tới Bắc Kinh với mục đích công việc.

Paul Weeks đã gửi lại nhẫn cưới và đồng hồ trước khi mất tích trên chuyến bay MH370

Trước khi rời nhà với hai đứa trẻ, một 3 tuổi và một 11 tháng tuổi cùng người vợ của mình, Paul Weeks đã để lại nhẫn cưới và chiếc đồng hồ anh hay mang theo mình với lời dặn, đề phòng khi có chuyện bất thường xảy ra.

Người vợ sống tại một căn hộ ở Australia nói rằng cô hy vọng điều thần kỳ có thể xảy ra đưa chồng mình trở về nhà an toàn. Cô nói với tờ báo địa phương rằng David Weeks đã gửi lại nhẫn cưới và đồng hồ với lời nhắn: "Hãy để lại nhẫn cưới cho đứa con đầu khi nó đến tuổi làm lễ cưới và chiếc đồng hồ cho đứa con thứ hai".

Paul Weeks từng là cựu sỹ quan quân đội, anh sinh ra tại New Zealand. Cả gia đình đã chuyển tới Perth, Australia sau khi nơi ở cũ bị phá hủy bởi trận động đất.

Nhiều ngày đã trôi qua mà không có một tin tức nào về những hành khách xấu số trên chuyến bay MH370. Danica nói trên tờ WA Today rằng cô sẽ không từ bỏ hy vọng, rằng cô chờ đợi ngày chồng trở về đứng trước cánh cửa nhà và được gặp lại nhau một lần nữa.

Danica tin rằng sẽ có phép lạ đưa chồng mình trở về an tòan

David Weeks là một trong 6 hành khách Australia có mặt trên chuyến bay MH370. Chuyến bay bao gồm 227 hành khách và 12 thành viên phi hành đoàn. Máy bay bị mất tích khi đang trên đường từ Kuala Lumpur đến Bắc Kinh.

Trong số các hành khách còn có hai thiếu niên Hadrien Wattrelos, 17 tuổi và Zhao Yan, 18 tuổi. Cả hai đem lòng yêu nhau và đang trên đường trở về Bắc Kinh sau một kỳ nghỉ kéo dài hai tuần cùng với mẹ của Hadrien và em gái tại Malaysia.

Đã hơn 4 ngày sau khi chiếc máy bay Boeing 777-200 mất tích mà không có bất cứ một dấu vết nào. Nhóm cứu hộ bao gồm hơn 40 máy bay vào 10 quốc gia đã tích cực tham gia tìm kiếm trong nhiều ngày qua.

Đăng Nguyễn
Theo Daily Mail

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm