Loạn tin tức quanh việc tìm thấy các mảnh vỡ MH370

03/08/2015 05:16 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Ngày 2/8, có tin từ đảo Reunion của Pháp cho thấy người ta đã tìm thấy mảnh vỡ thứ hai, nghi là cánh cửa chiếc máy bay mang số hiệu MH370 đang bị mất tích. Tuy nhiên chính quyền hòn đảo đã phải lên tiếng cảnh báo rằng dư luận cần thận trọng trước các thông tin từ nguồn không chính thức.

Trang tin Wall Street Journel dẫn lời một quan chức đảo Reunion nói rằng vật thể trông giống cánh máy bay được tìm thấy trên khu vực bờ biển cách không xa thủ phủ Saint Denis của hòn đảo.

"Đừng tin mọi thứ các anh nghe thấy"

Theo Wall Street Journel, việc phát hiện ra cánh cửa máy bay rất quan trọng, có thể mang tới bước ngoặt đột phá cho cơ quan điều tra. Nguyên nhân do cánh cửa có chứa nhiều dấu vết, sẽ giúp giảm bớt thời gian tìm kiếm mối liên hệ giữa nó, mảnh vỡ đầu tiên và chiếc Boeing 777 đang bị mất tích của hãng Malaysia Airlines, mang số hiệu MH370.

Tuy nhiên ngay sau đó đã xuất hiện tin tức cho thấy cái gọi là mảnh "cánh cửa máy bay" này không giống như người ta đã tưởng. Hãng tin AFP dẫn nguồn tin riêng nói rằng dân đảo quả có tìm thấy vài mảnh kim loại ở Saint Denis và chúng đã bị cảnh sát thu giữ ngay để làm chứng cứ, trong khuôn khổ cuộc điều tra làm rõ vụ mất tích của MH370.


Bức ảnh phóng viên AFP chụp về mảnh kim loại được một số nguồn tin nói là "cánh cửa máy bay"

Một nhiếp ảnh gia AFP có mặt tại hiện trường đã chứng kiến cảnh sát thu lấy một mảnh kim loại, có kích cỡ khoảng 100 cm2. Họ thận trọng đặt vật này, trông giống như một cái tay cầm bọc da, có khắc chữ tượng hình giống tiếng Trung Quốc, vào một hộp thép để mang đi.

Hiện mảnh kim loại, vời chiều dài khoản 70cm, đang được cảnh sát Reunion phân tích. Nhưng họ đã thẳng thừng bác bỏ nó là mảnh vỡ "cánh cửa máy bay". "Đừng tin mọi thứ các anh nghe thấy, từ các cuộc gọi điệntới đài phát thanh" - Rene Bouvee, quan chức phụ trách truyền thông tại Saint Denis nói và cười.

Nhiều câu chuyện về các "mảnh vỡ" của máy bay

Lời cảnh báo của Bouvee không phải vô cớ. Sau sự kiện tìm thấy mảnh vỡ máy bay đầu tiên vào giữa tuần trước, khá nhiều tin tức về việc phát hiện các "mảnh vỡ" mới đã xuất hiện.

Đơn cử như hôm 1/8, cư dân đảo Reunion là Nicolas Ferrier nói với tờ Telegraph rằng ông có thể đã nhìn thấy một chiếc ghế máy bay dạt vào bờ biển hồi tháng 5, bên cạnh một phần cánh. Ông tin rằng đây chính là phần cánh đã dạt vào bờ và được một số người dân Reunion đi dọn rác biển tìm thấy trong ngày thứ Tư tuần trước.

Ferrier cũng cho biết ông đã tìm thấy 2 chiếc vali, nhưng rồi gom chúng lại và đốt cùng rác rưởi. "Tôi có thể đã đốt khá nhiều bằng chứng (về MH370) trong vài tháng qua mà không nhận ra" - ông nói.

Hiện chưa có xác nhận chính thức nào với các tuyên bố của Ferrier. Tuy nhiên mối quan tâm tăng lên, hình thành từ việc phát hiện mảnh vỡmáy bay, đã khiến cả hòn đảo trở thành các thám tử nghiệp dư.

Hàng loạt tình nguyện viên rủ nhau sục sạo dọc theo các bãi biển trên đảo, với hy vọng tìm thấy thêm mảnh vỡ. Trên nhiều trang web, dân đảo thi nhau kể lại các phát hiện của họ, có liên quan tới các mảnh vỡ máy bay.


Nhiều người dân đảo Reunion đã đi dọc theo các bãi biển trên đảo để tìm dấu vết mảnh vỡ máy bay

"Như một phép lạ vậy, mọi người đột nhiên nhớ ra rằng họ đã thấy thứ gì đó" - một cư dân mạng bình phẩm dưới câu chuyện đăng trên một tờ báo điện tử địa phương, nói rằng một người phụ nữ trên đảo Reunion đã phát hiện mảnh vỡ máy bay đầu tiên từ tháng 5.

Cư dân mạng khác bình phẩm: "Cảnh báo: những câu chuyện nói rằng người ta đã phát hiện thứ gì đó liên quan tới chiếc máy bay sẽ tăng lên, do nhiều người cũng muốn hưởng chút vinh quang. Nghiêm túc thì cô ta nhìn thấy phần cánh máy bay và chẳng báo với ai cả ư?"

Tuy nhiên cũng có người tỏ ra cảm thông. "Chúng ta phải thu gom mọi chứng cứ mình có thể tìm được" - một người bình luận - "Chúng ta sẽ thành công trong việc giải quyết bí ẩn mang tầm quốc tế này, nhờ sự nhẫn nại và đức hy sinh."

Vẫn hy vọng sẽ hóa giải được bí ẩn

Trong lúc này, mảnh vỡ đầu tiên được tìm thấy trên hòn đảo đã được chuyển đến thành phố Toulouse của Pháp, nơi nó sẽ được phân tích kỹ càng hơn.

Hôm 2/8, Bộ trưởng Bộ Giao thông Malaysia ra tuyên bố xác nhận rằng mảnh vỡ này chính thức thuộc về một chiếc Boeing 777, khiến nó gần như chắc chắn là của MH370. Nguyên nhân do ngoài MH370, không có chiếc Boeing 777 nào khác rơi ở khu vực quanh Ấn Độ Dương.

"Chúng tôi được biết rằng bộ phận cánh lái (flaperon) đó đã được xác định là một phần của máy bay Boeing 777. Điều này được xác nhận bởi nhà chức trách Pháp, công ty Boeing, Ủy ban an toàn giao thông quốc gia Mỹ và một đội chuyên gia Malaysia, gồm đại diện cơ quan hàng không dân dụng, hãng Malaysia Airlines và đội điều tra an toàn gồm 13 người phụ trách xử lý vụ MH370” - ông nói.

Dự kiến mảnh vỡ flaperon sẽ được các chuyên gia bắt đầu kiểm tra từ thứ Tư tuần này. MH370 đã mất tích vào tháng 3/2014, khi đang trên đường từ Kuala Lumpur tới Bắc Kinh và việc phát hiện mảnh vỡđã làm tăng hy vọng rằng bí ẩn quanh chiếc máy bay cuối cùng sẽ được hóa giải.

Tường Linh (Tổng hợp)
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm