Kẻ sát nhân giết 9 người ở Oregon, Mỹ thường 'ngồi một mình trong bóng tối ban công với ánh đèn leo lét'

02/10/2015 21:49 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Kẻ có vũ trang vừa giết hại 9 người tại Trường Cao đẳng Cộng đồng Oregon, Mỹ hôm 1/10 là một thanh niên 26 tuổi, có tính cách hướng nội và luôn mang trong mình thái độ khinh thị đối với các tổ chức tôn giáo.

Những thông tin trên trang mạng xã hội cá nhân của Chris Harper Mercer cho thấy, hắn đã luôn ngưỡng mộ các chiến binh Quân đội Cộng hòa Ireland, có nhiều suy nghĩ về các vụ giết người hàng loạt xảy ra tại Mỹ và thậm chí còn đăng những dòng ẩn ý về kế hoạch thực hiện vụ thảm sát ở Trường Oregon.

"Hắn là một thanh niên luôn giận dữ, lòng đầy hận thù" - một quan chức thực thi pháp luật chia sẻ với tờ The New York Times.

Rosario Lucumi, người thường đi chung xe buýt với Mercer, cho biết hắn sống trong căn hộ một phòng ngủ cùng với mẹ mình là Laurel Harper. "Anh ta và mẹ thực sự gần gũi" - cô tiết lộ với tờ Times - "Họ luôn ở bên nhau".

Mercer đã mua ít nhất ba vũ khí, hai khẩu súng ngắn và một súng cỡ lớn hơn khi thực hiện vụ thảm sát vào lúc 10 giờ 38 phút, ngày 1/10 (giờ địa phương tại Mỹ) tại thị trấn nằm cách Portland khoảng hơn 200 km về phía Nam, các quan chức cho biết. Hắn đã mang đủ đạn cho một cuộc đấu súng kéo dài, CNN đưa tin. 9 người đã chết và 7 người khác bị thương sau vụ xả súng kinh hoàng.


Chris Harper Mercer, kẻ vừa gây ra vụ xả súng kinh hoàng tại Mỹ. Ảnh: NY Daily News

Đã có ít nhất 2 cảnh sát tới hiện trường và giết chết Mercer trong một cuộc đọ súng, cảnh sát trưởng John Hanlin cho biết. Ông ca ngợi hành động anh hùng của các sĩ quan nhưng không muốn nhắc tới Mercer. 

"Tôi sẽ không để hắn có được sự chú ý mà mình mong đợi sau khi hành động khủng khiếp và hèn nhát này" - Hanlin nói về lý do mình muốn tránh nhắc tên Mercer - "Chúng tôi khuyến khích các phương tiện truyền thông và cộng đồng tránh nhắc đi nhắc lại cái tên này. Hắn ta không xứng với điều đó. Hãy tập trung chăm sóc các nạn nhân, gia đình họ và giúp họ hồi phục".

Các nhân chứng cho biết họ đã nghe thấy khoảng 35 đến 40 phát đạn và tiếng la hét. Được biết, Mercer đã hỏi các nạn nhân về tôn giáo họ theo trước khi ra tay. "Hắn bắt mọi người xếp hàng và lần lượt hỏi họ có theo đạo Kitô hay không. Nạn nhân sẽ bị bắn vào đầu nếu nói "có". Nếu họ nói "không" hoặc không trả lời, họ bị bắn vào chân" - một người dùng Twitter đăng tải sau khi nghe người thân kể lại sau khi may mắn thoát chết trong vụ nổ súng.

Dư luận đang đặt ra câu hỏi điều gì đã thôi thúc Mercer thực hiện hành động tàn bạo như vậy, trong khi hắn được sinh ra ở Anh và được đưa đến Mỹ nuôi dạy từ khi còn nhỏ, tờ The Guardian đưa tin.

Mercer "rất không thân thiện" - Bronte Hart, người sống gần nhà kẻ sát nhân cho biết và nói mình thường thấy Mercer "ngồi một mình trong bóng tối ở ban công với ánh đèn leo lét".

Tối 1/10, giới chức Mỹ đã công bố chính xác số người thiệt mạng và bị thương trong vụ xả súng tại Đại học Cộng đồng Umpqua, thành phố Roseburg, bang Oregon xảy ra sáng cùng ngày.

Hãng thông tấn AP của Mỹ dẫn lời cảnh sát trưởng hạt Douglas, John Hanlin, xác nhận đã có 10 người thiệt mạng gồm cả thủ phạm và 7 người khác bị thương trong vụ bạo lực đẫm máu trên, thay vì con số 15 người chết và 20 người bị thương như thông tin trước đó. Các hãng truyền thông của Mỹ khác như CNN, CBS đều đã đính chính lại con số thương vong. Trước đó, Bộ trưởng Tư pháp bang Oregon Ellen Rosenblum cho biết 13 người đã chết và 20 người bị thương trong vụ này.

Tổng thống Mỹ Barack Obama đã lên án vụ bạo lực thảm khốc, đồng thời hối thúc giới lập pháp nước này nhanh chóng gạt bỏ bất đồng, thúc đẩy luật kiểm soát súng đạn vốn bị trì hoãn từ năm 2013.

Phan Vân Anh
Theo New York Daily News

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm