Cọp vườn thú xổng chuồng cắn chết người

26/08/2012 06:00 GMT+7 | Trong nước


Tại vườn thú Cologne, Đức vào sáng 25-8 (giờ Đức), một con cọp Serbia 4 tuổi đã xổng chuồng và cắn chết một người giữ thú. Giám đốc vườn thú ngay sau đó đã phải bắn chết con cọp này.




Altai (trái) tại vườn thú Cologne - Ảnh: AP

Người phát ngôn của vườn thú, Stefan Kirchner cho biết con cọp đã trườn qua khe hẹp giữa chuồng và tòa nhà chứa đồ kề bên. Tại đây nó đã cắn chết một phụ nữ 43 tuổi là nhân viên vườn thú.

Kirchner cũng cho biết nguyên nhân là cửa chuồng dường như đã không được đóng đúng cách.

Ngay khi xảy ra sự cố, vườn thú buộc phải đóng cửa và cảnh sát chống bạo động được triển khai đến hiện trường. Tuy nhiên trước khi cảnh sát đến vườn thú, giám đốc vườn thú, ông Theo Pagel, đã leo tòa nhà chứa đồ và dùng súng trường bắn chết con cọp.

Ông Theo Pagel thừa nhận "đây là ngày đen tối nhất trong đời ông".

Tờ Express của Cologne cho biết chú cọp này tên Altai, đã đến vườn thú Cologne từ một khu bảo tồn ở Anh.

Tháng 11 qua, Altai đã kết hợp với Hanya, một cọp Siberi cái 7 tuổi, để cho ra đời ba chú cọp con.

Cảnh sát cho biết sau sự cố, vườn thú Cologne dự định sẽ mở cửa trở lại vào tối khuya thứ bảy (giờ Đức). Tuy nhiên sau đó kế hoạch này đã bị hủy bỏ.

Được biết vườn thú Cologne là vườn thú cổ nhất nước Đức. Nó bắt đầu mở cửa vào năm 1860 và hiện đang nuôi 10.000 cá thể thú từ hơn 700 loài khác nhau.

Theo Tuổi trẻ

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm