World Cup và 'sex': Thả cửa hay khổ tu?

12/06/2014 15:13 GMT+7 | Hậu trường World Cup

(Thethaovanhoa.vn)- HLV ĐT Mỹ Juergen Klinsmann đối mặt với rất nhiều chỉ trích từ dư luận Mỹ về việc lựa chọn đội hình và kết quả các trận giao hữu chuẩn bị cho World Cup. Nhưng các cầu thủ của ông hài lòng được Klinsmann dẫn dắt: Chiến lược gia người Đức sẽ không cấm các cầu thủ yêu đương ở World Cup.

Mỗi HLV một kiểu

“Chúng tôi rất thoải mái. Gia đình họ có thể tới bất kỳ lúc nào. Họ có thể tới xem trận đấu, tới khách sạn nơi đội tập trung và ăn uống cùng nhau. Tôi nghĩ mỗi nước mỗi khác”, Klinsmann đáp khi được hỏi về việc một số HLV đã ban bố lệnh cấm tình dục với đội bóng của họ ở World Cup.

Cứ mỗi kỳ World Cup, ngoài việc đánh giá chuyên môn, các HLV sẽ phải đối mặt với vấn đề quen thuộc: tình dục cho các cầu thủ. Câu hỏi được đặt ra với Klinsmann sau khi HLV ĐT Mexico, láng giềng của Mỹ, Miguel Herrera, ban bố lệnh giới nghiêm chuyện chăn gối với các cầu thủ của ông trong suốt giải. “Nếu một cầu thủ không thể kềm chế mình trong một tháng hay 20 ngày, thì họ chưa sẵn sàng là một người chuyên nghiệp”, Herrera nói. “40 ngày kiêng khem tình dục không làm chết ai”. Herrera không đơn độc. HLV Bosnia-Herzogovina Safet Susic nói vào tháng 4 rằng ông sẽ cấm trại các cầu thủ ở World Cup, nhưng cũng chua thêm rằng họ “có thể tìm cách khác, cứ tự sướng nếu muốn”. Các HLV TBN, Đức và Chile cũng đã công bố chính sách cấm tình dục rõ ràng.


HLV Klinsmann cho các cầu thủ "thả cửa" tại World Cup 2014

Là HLV của đội chủ nhà, Luiz Felipe Scolari không thể quá khắt khe và áp dụng một cách tiếp cận “truyền thống”. “Các cầu thủ có thể duy trì chuyện chăn gối bình thường ở World Cup”, Scolari nói. “Tình dục thông thường giúp cuộc sống cân bằng, nhưng có một số tư thế quá khó thì không được, tôi sẽ có giới hạn rõ ràng cho các cầu thủ”. HLV ĐT Pháp Didier Deschamps cũng có chính sách linh hoạt. “Còn tùy khi nào, và bao nhiêu”.

Tất nhiên, không phải cầu thủ nào cũng đồng ý với lệnh cấm của các HLV. Cựu ngôi sao bóng đá Colombian Carlos “El Pibe” Valderrama, một cầu thủ nổi tiếng hoang tàng, từng tuyên bố ĐT Colombia mà anh đeo băng đội trưởng từ năm 1990 đã có thể tiến xa hơn ở các kỳ World Cup nếu như không bị cấm vận.

Những lý thuyết liên hệ tình dục với thành tích thể thao xuất hiện rất sớm, ít ra là từ thời Hy Lạp cổ đại, khi các VĐV Olympic thời xưa tin rằng gìn giữ tinh trùng là rất quan trọng để bảo đảm nguồn năng lượng sung mãn trước khi bước ra đường chạy marathon.

Các HLV ban bố lệnh cấm ở World Cup 2014 có lẽ chia sẻ với quan điểm đó. Họ lo cầu thủ tiêu tốn quá nhiều năng lượng trên giường sẽ không còn đủ sức chạy trên sân. Tuy nhiên, các nghiên cứu khoa học cho tới giờ chưa cho thấy kiêm khem chuyện chăn gối sẽ giúp VĐV cải thiện thành tích. Một nghiên cứu hay được trích dẫn của Discovery nói sự khác biệt là không đáng kể.

Nghiên cứu được thực hiện năm 1995 đó yêu cầu 11 người đàn ông thực hiện các bài tập chạy trên máy. Một số người đã quan hệ tình dục 12 giờ trước khi chạy, số còn lại thì không. Các kết quả được đăng tải trên Tạp chí khoa học và y học thể thao cho thấy không có sự khác biệt về thành tích giữa hai nhóm đó. Một nghiên cứu gần đây hơn của Đại học Montreal, Canada năm 2013 cho thấy chuyện chăn gối không phải là quá tốn sức với những người khỏe mạnh bình thường, chứ chưa nói là các cầu thủ chuyên nghiệp. Theo đó, mỗi lần quan hệ trung bình một người đàn ông tiêu tốn khoảng 100 calori, tương đương 20 phút cắt cỏ ngoài sân nhà.

Không chỉ là tình dục


Năm ngoái, tuyển Tây Ban Nha từng dính bê bối tình ái ở Confederations Cup

Nhiều VĐV và chuyên gia thậm chí tin rằng yêu đương một chút vào buổi tối trước các trận đấu trọng đại còn có ích, giúp cầu thủ giảm bớt căng thẳng và có thể ngủ ngon hơn. Nhưng các HLV cũng có lý của họ. Điều họ lo ngại không chỉ là 15-20 phút hành sự trên giường của các cầu thủ, mà đi kèm với tình dục thường là rượu chè và các buổi tiệc thâu đêm tiêu tốn rất nhiều sức lực.

Những ầm ĩ liên qua tới đời sống phòng the của các cầu thủ khiến các đội bóng thất trận không phải là chuyện hiếm. Nổi tiếng nhất có lẽ là năm 1974, khi ĐT Hà Lan khi đó cực mạnh với huyền thoại Johan Cruyff gục ngã ở trận chung kết trước chủ nhà Đức. Một ngày trước trận đấu, báo khổ nhỏ bán chạy nhất của Đức Bild tung ra bài “phóng sự ảnh” chụp một số cầu thủ Hà Lan ngồi uống rượu bên hồ bơi tới tận khuya với các cô gái địa phương mặc bikini bốc lửa. Hôm sau, Hà Lan thua 1-2 dù đã dẫn trước.

Mới đây hơn là ở Confederations Cup 2013, khi các cầu thủ TBN bị bắt gặp đưa gái gọi về khách sạn tiệc tùng thâu đêm. “Các HLV không thể tin được những cầu thủ mà họ biết là rất quỷ quái”, Pamela Peeke, bác sĩ và người phát ngôn của Đại học y khoa thể thao Mỹ, nói.

Herrera có lý do rất rõ ràng để ban bố lệnh cấm. Hồi tháng 9/2010, hai tuyển thủ quốc gia Mexico đã bị treo giò và vài người khác bị phạt vì vi phạm kỷ luật trong một bữa tiệc sau trận đấu ở thành phố miền bắc nước này Monterrey. Truyền thông địa phương nói có người đã nhìn thấy gái gọi trong khách sạn. Carlos Vela, được coi là chân sút số 1 của Mexico, bị treo giò 6 tháng, và từ chối tới dự World Cup 2014. Những đội châu Âu không cấm tiệt, nhưng các HLV Đức và TBN chỉ cho phép vợ và người yêu các cầu thủ vào thăm họ trong những ngày nghỉ đấu.

Một vấn đề khác, chuyện tình dục hay không ở các giải lớn xem ra chỉ gây tranh cãi với các VĐV nam giới. Peeke, cũng là một VĐV chuyên nghiệp, giải thích phụ nữ cũng sản sinh ra testosterone, nhưng thấp hơn nhiều so với nam giới. Vì thế với họ, có quan hệ hay không cũng không khác mấy ở các giải thể thao. “Đơn giản là đàn ông không kềm chế được”, Peeke nói.

Càng lớn chuyện ở Brazil

Việc có cho phép các cầu thủ quan hệ tình dục tại các giải thể thao lớn hay không luôn là một đề tài gây tranh cãi, và rất buồn cười, nhưng tình dục đặc biệt là vấn đề lớn trong một World Cup ở Brazil, không chỉ với các cầu thủ. Adidas, một trong những nhà tài trợ chính thức của giải đấu, đã nhận nhiều chỉ trích, với hai mẫu áo World Cup lấy chủ đề là các phụ nữ Brazil sexy. Một chiếc có ảnh một cô gái mặc bikini với dòng chữ “Có vẻ sắp ghi bàn”, một chiếc khác với vòng ba tuyệt đẹp và chú thích “Tôi yêu Brazil”. Ngay cả Tổng thống Brazil Dilma Roussef cũng chỉ trích những chiếc áo đó. Định kiến về sự thoải mái tình dục ở Brazil nói chung và Nam Mỹ nói riêng đã gây ra không ít rắc rối cho phụ nữ ở đây. Một cuộc thăm dò của báo Anh The Guardian cho thấy 80% phụ nữ ở đây phải cân nhắc khi chọn quần áo vì sợ bị quấy rối và 99% nói họ từng là nạn nhân của quấy rối tình dục ngoài đường phố.

Trần Trọng
Thể thao & Văn hóa Cuối tuần

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm