World Cup ‘nợ’ Luka Modric một… cúp vô địch

12/12/2022 06:31 GMT+7 | World Cup 2022

37 tuổi vẫn chạy miệt mài, vẫn là nguồn cảm hứng, là người dẫn dắt lối chơi của đội bóng. Chúng ta đang nói về Luka Modric, linh hồn của tuyển Croatia ở World Cup 2022.


Modric trẻ mãi không già

World Cup 2022 ngày 9/12, sân Education City là nơi diễn ra trận tứ kết giữa Croatia và Brazil. Sau 120 phút thi đấu tỷ số là 1-1 và hai đội phải đá luân lưu để phân thắng bại và xác định đội vào bán kết.

Tỷ số sút luân lưu là 2-1 nghiêng về Croatia sau 2 lượt sút đầu tiên của Brazil và Croatia. Đến lượt Croatia sút tiếp lượt luân lưu thứ 3 và Luka Modric là người được HLV Zlatko Dalic chỉ định đá quả 11m này.

Modric trẻ mãi không già

Modric trẻ mãi không già

Trên các góc khán đài sân Education City, các CĐV Croatia như nín thở chờ đợi Modric khi anh cầm bóng tiền đến chấm 11m. Họ hiểu quả đá luân lưu này đóng vai trò quyết định thế nào đối với thành bại của Croatia trong cuộc đối đầu với ứng viên vô địch World Cup số 1.

Modric dĩ nhiên cũng hiểu tầm quan trọng của quả đá luân lưu anh thực hiện. Chỉ khác là trong khi những người đồng bào ngồi trên khán đài sân Education tỏ ra hồi hộp, lo lắng, thấp thỏm bao nhiêu thì người nhạc trưởng gạo cội của Croatia ở dưới sân trông lại bình thản, điềm tĩnh bấy nhiêu dù anh phải gánh vác sứ mệnh quan trọng và hết sức nặng nề.

Modric không cần nhiều đà, không cần làm nhiều động tác giả. Chỉ một ánh nhìn lạnh lùng hướng về khung thành Alisson và… vàoooo! Thủ môn của Liverpool bị đánh lừa dễ dàng, đổ người sang bên phải khung thành còn tiền vệ tài hoa của Croatia lại đưa bóng sang bên đối diện.

Modric là linh hồn của tuyển Croatia

Modric là linh hồn của tuyển Croatia

Đã ở tuổi 37, cái tuổi mà không ít cầu thủ đã treo giày, nhưng Luka Modric vẫn đang thách thức thời gian với những bước chân không mỏi. Hẳn nhiều người sẽ không thể tin nổi nếu biết rằng ông chủ khu trung tuyến của tuyển Croatia chỉ vắng mặt trên sân đúng 25 phút của tất cả các trận đấu mà Croatia đã chơi cho tới lúc này trong đó có 2 trận ở vòng loại trực tiếp họ đá hết 120 phút. Đó là chỉ dấu đáng nể cho sự bền bỉ, dẻo dai đến khó tin của một Modric 37 tuổi.

Một thống kê khác về "người không phổi" của Croatia: Modric đã thực hiện tổng cộng 20 pha tắc bóng và cắt bóng tính tới hết trận gặp Brazil, xếp thứ 3 trong số những cầu thủ tắc bóng và cắt bóng nhiều nhất World Cup cho tới thời điểm này.

Modric: Chạy với những ý tưởng rõ ràng

Đã ở tuổi "nghỉ hưu" nhưng Modric vẫn chạy miệt mài và hơn thế, anh chạy không chỉ để mà… chạy. Modric chạy với những ý tưởng rõ ràng với trái bóng trong chân.

Thay vì chuyền cho một đồng đội nào đó đang đứng gần mình để có thời gian nghỉ ngơi, giữ sức, Modric, sau khi lùi sâu về sân nhà nhận bóng, lại nhanh chóng dẫn bóng lên và cùng lúc hướng ánh nhìn tìm kiếm đồng đội ở phía trước để phóng ra một đường chuyền phát động tấn công.

Thống kê cho thấy Modric đã thực hiện tới 128 đường chuyền hướng lên phía trên cho đồng đội tính tới hết vòng tứ kết World Cup 2022, là cầu thủ có số đường chuyền phát động tấn công nhiều thứ 4 ở giải đấu năm nay.

Croatia đã có mặt ở bán kết World Cup 2022 với Argentina của Messi đang chờ đợi họ cho một cuộc thư hùng lịch sử. 4 năm trước, một Modric "trẻ trung" ở tuổi 33 đã bùng cháy rực rỡ trên đất Nga nhưng cuối cùng vẫn không thể nâng cao cúp vàng vô đich khi Croatia bị Pháp chặn lại ở trận chung kết.

4 năm sau, Modric và đồng đội còn cách chiếc cúp trong mơ ấy 2 trận đấu nữa. Con đường đến đích thật gần mà cũng thật xa. Nhưng dù thế nào, Modric vẫn bùng cháy với tất cả nguồn năng lượng còn lại của mình.

Bất chấp tuổi tác, bất chấp thời gian, người thủ lĩnh "không tuổi" của tuyển Croatia vẫn miệt mài tìm kiếm vinh quang. Modric xứng đáng với vinh quang ấy, xứng đáng đứng trên đỉnh cao nhất ở giải đấu lớn nhất hành tinh. World Cup "nợ" anh một chiếc cúp vàng.

HT

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm