Rubik bóng đá: Neuer là Neuer nào?

04/07/2014 14:55 GMT+7 | Tứ kết

(Thethaovanhoa.vn) - Trên báo Bild của Đức, người ta mới đăng một biếm họa rất thú vị: một đội tuyển Đức với 11 Manuel Neuer. Chỗ nào cũng là Neuer. Hậu vệ thì có Per Neuersacker, tiền vệ có Toni Neueroos, Mesut Neuerzil, tiền đạo là Thomas Muelneuer…

1. Manuel Neuer đang khiến người ta nể phục vì khả năng hoạt động rộng của anh. “Vòng cấm” của thủ môn người Đức chiếm tới 1/3 sân. Trận thắng Algeria, có cảm giác anh ở ngoài vòng cấm nhiều hơn trong vòng cấm, dùng chân nhiều hơn tay, và đá với vai trò của một hậu vệ.

Đó không phải là điều đáng ngạc nhiên ở cầu thủ này. Ngay từ khi khởi nghiệp, Neuer đã có xu hướng mạo hiểm trong các pha cản phá, chủ động lao ra tranh chấp khi cầu thủ đối phương tiếp cận khung thành. Anh dùng chân khá tốt, phản xạ nhanh, và cho đến giờ vẫn đang lên như diều với phong cách đặc biệt này của mình.

Hẳn ít người nhớ rằng 12 năm về trước, cũng những ngày World Cup trên đất Nhật Bản và Hàn Quốc, báo chí Đức cũng đã có một bức biếm họa về một đội hình gồm 11 thủ môn. Đó là Oliver Kahn. Biếm họa vẽ HLV Voeller đưa ra một sơ đồ chiến thuật gồm 11 Kahn ở 11 vị trí.

2. Nhưng tính chất của bức biếm năm 2002 khác hẳn với bức biếm năm 2014. Khi đó, Kahn được tôn vinh bởi vì anh là một con người cực kỳ chắc chắn, là chỗ dựa cho toàn đội, chứ không phải bởi anh hoạt động đa năng.

Những người yêu bóng đá Đức sẽ không bao giờ quên được phong cách của huyền thoại Oliver Kahn. Ngược lại với Neuer, cựu thủ quân của Đức là một người chắc chắn. Cầu thủ đối phương có thể một mình một bóng thọc vào vòng cấm, nhưng Kahn sẽ không chủ động băng ra: anh không cho đối phương cơ hội được “lợi dụng” mình, mà cứ đứng ở đó như một cái tượng đài, chờ đợi pha xử lý của đối phương cho dù khoảng cách chỉ còn là vài mét. Đó là một người có thần kinh thép. Và đôi lúc, sự lì lợm ấy khiến tiền đạo bên kia bối rối.

Sự thay đổi phong cách của thủ môn số 1 đội tuyển Đức dường như cũng là sự thay đổi phong cách của cả nền bóng đá này: họ không hướng tới một sự chắc chắn thuần túy nữa, mà trở nên năng động hơn, tốc độ hơn, kỹ thuật hơn và chấp nhận mạo hiểm.

Nhưng nhiều người không cảm thấy hài lòng với việc Neuer đang trở nên quá tương phản với Kahn. Hoàng đế Beckenbauer đã lên tiếng cảnh cáo thủ môn của Bayern Munich rằng có thể anh sẽ không gặp may mắn trong các pha bóng rời xa khung thành như trong trận gặp Algeria nữa. “Nếu chỉ một tích tắc chậm hơn đối phương, cậu ấy sẽ phải nhận thẻ đỏ vì truy cản ngoài vòng cấm”.

3. Nói đến những pha băng ra của thủ môn, và lại trước thềm trận Pháp-Đức, người ta sẽ nghĩ ngay đến pha va chạm khủng khiếp của thủ môn Harald Schumacher với Patrick Battison của Pháp ở World Cup 1982. Một trong những pha phạm lỗi trắng trợn và xấu xa nhất lịch sử giải đấu, theo nhận định của nhiều tờ báo. Sau pha va chạm đó, Battison chấn thương nặng và rơi vào hôn mê, các đồng đội tưởng rằng ông đã chết.

Schumacher là một người mình đồng da sắt. Ông thậm chí luyện tập cơ thể bằng việc yêu cầu vợ dí thuốc lá vào người. Nhưng đó không phải là chi tiết quan trọng nhất giúp Schumacher chiến thắng trong pha va chạm: cái quan trọng nhất, vẫn là sự may mắn.

Đó là điều mà Beckenbauer nhắc đến khi cảnh báo Neuer, người hăng hái trong các pha băng ra.

Manuel Neuer phải trở thành một Harald Schumacher mới, cần cả sự thô bạo và vô cùng may mắn. Hoặc anh nên trở thành một Oliver Kahn mới. Chứ không ai có thể tán dương và tin tưởng mãi vào một thủ môn không giống thủ môn nếu anh cứ chơi ngẫu hứng thế này.

Đức Hoàng
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm