Người Thổ đã 'tan chảy' trước sức mạnh Bồ Đào Nha

25/03/2022 06:59 GMT+7 | World Cup 2022

Có được lợi thế sân nhà trong trận Bán Kết Play-off Vòng Loại World Cup 2022 khu vực Châu Âu, có được những ngôi sao tấn công tốt nhất trên hàng công như Bernardo Silva, Bruno Fernandes, Diogo Jota và Cristiano Ronaldo, có thực lực mạnh hơn, Bồ Đào Nha đã đè bẹp Thổ Nhĩ Kỳ với tỷ số 3-1 để lọt vào trận Chung Kết Play-off.

 

Bồ Đào Nha 3-1 Thổ Nhĩ Kỳ: Ronaldo không ghi bàn, Bồ vẫn thắng dễ

Bồ Đào Nha 3-1 Thổ Nhĩ Kỳ: Ronaldo không ghi bàn, Bồ vẫn thắng dễ

Bồ Đào Nha đã đánh bại Thổ Nhĩ Kỳ với tỷ số 3-1 trong trận play-off tranh vé đến World Cup 2022. Họ sẽ gặp Bắc Macedonia, những người đã thắng Italia, trong trận chung kết diễn ra ngày 29/3.

Vòng loại World Cup 2022: Play-off châu Âu

* Ý 0-1 Bắc Macedonia

* Bồ Đào Nha 3-1 Thổ Nhĩ Kỳ

* Thụy Điển 1-0 CH Séc

*  Wales 2-1 Áo

 

Sức ép của các cổ động viên trên sân Estádio do Dragão ở Porto đã làm các cầu thủ Thổ Nhĩ Kỳ tan chảy. Tiền đạo kỳ cựu Burak Yılmaz đã đá hỏng quả penalty cực kỳ quan trọng ở phút 82, thời điểm Thổ Nhĩ Kỳ đã rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2 và Những Ngôi Sao Bán Nguyệt thêm lần nữa phải ngồi nhà xem World Cup.

Lần cuối Thổ Nhĩ Kỳ được tham dự một Vòng Chung Kết World Cup đã cách đây tận 20 năm. Ở World Cup 2002 trên đất Hàn Quốc và Nhật Bản đó, Thổ Nhĩ Kỳ đã bất ngờ giành Giải Ba. Nhưng sau đó, đội tuyển của đất nước trên eo biển Bosphorus thường bị loại.

Gặp đối thủ tầm trung như vậy, có được sự cổ vũ của các cổ động viên nhà, Bồ Đào Nha dâng cao đội hình, đẩy nhanh tốc độ trận đấu ngay từ đầu.

Sau khi Ronaldo sút lên trời trong tư thế trống trải ở phút thứ 9, đến phút 15, A Seleção đã mở được tỷ số.

Bernardo Silva có một cú sút rất hiểm hóc vào góc chết, bóng trúng cột bật ra. Otávio sút bồi, thủ môn Çakır cố gắng hết sức cản phá nhưng bóng vẫn bật vào ngực anh này bay vào lưới. Tỷ số là 1-0 cho đội chủ nhà.

Chú thích ảnh
Otavio (số 16) ghi bàn sớm cho Bồ Đào Nha

Sau bàn thua sớm, Thổ Nhĩ Kỳ vùng lên tấn công và tạo được một số cơ hội nguy hiểm.

Trận này, huấn luyện viên Fernando Santos có một hàng công siêu mạnh nhưng lại có một hàng thủ siêu chắp vá. Việc thiếu vắng cả Rúben Dias bị chấn thương và Pepe bị nhiễm Covid-19 đã buộc ông Santos phải xếp Fonte đã 38 tuổi đá cặp với Danilo chơi không đúng vị trí sở trường. Chưa kể Bồ Đào Nha còn thiếu hậu vệ cánh Cancelo bị treo giò.

Phút 21 của trận đấu, Danilo chuyền bóng hỏng rất nguy hiểm trước vòng cấm. May mà cú dứt điểm của Ünder đưa bóng đến đúng vị trí của thủ môn Diogo Costa. Đến phút 23, hậu vệ trái của Thổ Nhĩ Kỳ là Kutlu lên tham gia tấn công đánh đầu chệch cột. Dalot đã không thể theo kèm Kutlu trong tình huống này. Kökçü đi bóng và có một cú sút rất nguy hiểm khác ở phút 27, buộc thủ môn Diogo Costa đẩy bóng chịu phạt góc.

Dù vài lần suýt phải nhận bàn thua, Bồ Đào Nha vẫn là đội chơi tốt hơn, chủ động hơn trong hiệp 1. Trong hiệp đấu đầu tiên, Bồ Đào Nha cầm bóng tới 62%, tung ra 8 cú dứt điểm, lên bóng 25 lần và ghi 2 bàn. Trong khi đó, đội khách Thổ Nhĩ Kỳ chỉ lên bóng 13 lần và có 6 pha dứt điểm.

Việc Bồ Đào Nha dẫn trước tới 2-0 sau 45 phút đầu tiên phản ánh đúng cục diện trên sân. Phút 42 của trận đấu, Bồ Đào Nha có một pha lên bóng mạch lạc. Otávio tạt bóng để Jota đánh đầu hiểm hóc nâng tỷ số lên 2-0. Bóng đi vào đúng góc chết làm bó tay thủ môn Çakır. Đây là bàn thứ 5 sau 6 trận ở Vòng Loại World Cup 2022 của Diogo Jota.

Bàn thắng này bắt nguồn từ một tình huống lên bóng của đội chủ nhà khi Ronaldo đánh gót kỹ thuật loại người luôn theo kèm anh như hình với bóng từ đầu trận là trung vệ Söyüncü.

Chú thích ảnh
Jota nhân đôi cách biệt cho Bồ Đào Nha

Đầu hiệp 2, Bồ Đào Nha vẫn ép sân, kiểm soát hoàn toàn thế trận, có vài cơ hội để nâng cao tỷ số.

Bernardo Silva tung ra cú sút chân trái sở trường không thắng được Çakır ở phút 48. Jota nhận bóng từ thủ môn Diogo Costa, băng xuống đối mặt Çakır tâng bóng vọt xà ở phút 56.

Mọi chuyện tưởng như đang thuận lợi cho Ronaldo và các đồng đội thì họ bất ngờ phải nhận bàn thua ở phút 65.

Người ghi bàn rút ngắn tỷ số xuống 1-2 cho Thổ Nhĩ Kỳ là đội trưởng Yılmaz sau một pha phối hợp đẹp mắt. Một tiền đạo khác của Thổ Nhĩ Kỳ là Ünder đã chuyền bóng để Yılmaz hạ thủ môn Diogo Costa trong tình huống đối mặt. Bồ Đào Nha đã chơi trùng xuống và đã phải trả giá.

Hai trung vệ của Bồ Đào Nha là Danilo và Fonte đã không theo kèm và để bộ đôi tiền đạo của đội khách thoải mái phối hợp.

Chú thích ảnh
Yilmaz bỏ lỡ cơ hội gỡ hòa cho Thổ Nhĩ Kỳ

Chưa hết, đến phút 82, hàng phòng ngự chắp vá thêm lần nữa buộc Bồ Đào Nha phải trả giá. Trung vệ đã 38 tuổi Jóse Fonte đá thẳng vào chân Ünal trong vòng cấm.

Trọng tài Daniel Siebert người Đức, sau khi tham khảo VAR, cho Thổ Nhĩ Kỳ hưởng penalty. Thế nhưng Yılmaz đá bay cơ hội đến Qatar. Cú ngửa lòng của đội trưởng Thổ Nhĩ Kỳ đưa bóng đi trúng xà ngang ra ngoài.

Bồ Đào Nha chơi chủ động bao nhiêu trong hiệp 1 thì lại chơi bị động bấy nhiêu trong hiệp 2, sau khi Thổ Nhĩ Kỳ có bàn rút ngắn tỷ số và suýt chút nữa đã bị san bằng cách biệt.

Sau khi Yılmaz đá hỏng penalty, Thổ Nhĩ Kỳ có vẻ xuống tinh thần và nhận tiếp bàn thua thứ ba ở phút 90+4. Hai cầu thủ vào sân thay người cuối hiệp 2 của Bồ Đào Nha là Rafael Leão và Matheus Nunes đã phối hợp ghi bàn, nâng tỷ số lên 3-1 cho A Seleção.

Chú thích ảnh
Luiz ấn định tỷ số cho Bồ Đào Nha

Trận đấu sẽ trọn vẹn hơn cho Ronaldo nếu như anh có bàn thắng thứ 116 cho đội tuyển quốc giá ở phút 90+6. Tiếc là pha dứt điểm của CR7 đưa bóng đi trúng xà ngang. Nhưng thôi, không sao cả, quan trọng là Bồ Đào Nha của anh đã thắng Thổ Nhĩ Kỳ 3-1 và anh vẫn còn cơ hội dự World Cup.

Thổ Nhĩ Kỳ bị tan chảy trước sức ép của cổ động viên trên sân Estádio do Dragão còn các Tifosi tan nát cõi lòng khi Italia lần thứ hai liên tiếp không thể tham dự Vòng Chung Kết World Cup.

Đương Kim Vô Địch Châu Âu bị loại một cách tức tưởi khi bỏ lỡ nhiều cơ hội ghi bàn và bị trừng phạt bởi bàn thắng ở phút bù giờ thứ 2. Cú sút bóng sống của tiền đạo Trajkovski bên phía Bắc Macedonia đưa bóng đi chéo góc vào góc chết khung thành làm bó tay thủ môn Donnarumma. Đây có thể nói là một mùa giải buồn của thủ thành đang bắt cho Paris Saint Germain khi anh cũng vừa cùng câu lạc bộ của mình bị Real Madrid loại khỏi Tứ Kết UEFA Champions League.

Chú thích ảnh
Bắc Macedonia loại Ý để gặp Bồ Đào Nha ở chung kết nhánh play-off

Như vậy, thật bất ngờ khi Bồ Đào Nha sẽ gặp Bắc Macedonia ở trận Chung Kết Play-off Vòng Loại World Cup 2022 Khu Vực Châu Âu vào 1h45 ngày 30/3/2022 theo giờ Việt Nam. Ronaldo chỉ còn cách World Cup thứ 5 trong sự nghiệp của mình một trận đấu nữa thôi.

Ở Vòng Loại World Cup 2010 và 2014, A Seleção đều chỉ vượt qua Vòng Play-off. Lần này chắc kịch bản cũng sẽ như vậy!

Tuấn Huy

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm