Ba Lan tham dự World Cup: Sải cánh trên những sa mạc nóng bỏng

31/03/2022 21:16 GMT+7 | World Cup 2022

Gần một năm trước, Ba Lan bị Thụy Điển loại khỏi vòng bảng EURO 2020 ở những phút cuối cùng của trận đấu. Có nợ sẽ có trả, lần này, ở trận đấu cuối cùng của vòng loại World Cup 2022, họ trả lại cho đối thủ nỗi đau còn tàn nhẫn hơn.

Những điều cần biết về bốc thăm vòng bảng World Cup 2022

Những điều cần biết về bốc thăm vòng bảng World Cup 2022

Vào ngày 1/4 tới, Lễ bốc thăm chia bảng VCK World Cup 2022 sẽ diễn ra tại Trung tâm Hội nghị và Triển lãm Doha (DECC) ở thành phố Doha (Qatar). Dưới đây là thông tin cần biết về lễ bốc thăm này.

Định mệnh dường như đã "phục kích" để đội bóng của HLV Czeslaw Michniewicz thanh toán sòng phẳng những gì đã vay ở quá khứ, họ kết thúc EURO 2020 bằng sự tuyệt vọng, và mở đầu World Cup 2022 bằng niềm hạnh phúc tột cùng.

Tạm biệt Ibra

Qatar chỉ có quyền được lựa chọn một trong số hai cái tên Ibrahimovic và Lewandowski, ít nhất thì siêu sao đang thi đấu cho Bayern Munich có thể tự định đoạt số phận của mình bằng cách bước ra sân tranh đấu và làm mọi thứ có thể cho đội bóng, trong khi Ibrahimovic bị giam trên ghế dự bị và hi vọng ngoài kia, những cậu nhóc kém anh gần hai thập niên tuổi tác như Isak, Kulusevski, Forsberg và Elanga sẽ bắn hạ đội chủ nhà như đã từng làm ở mùa Hè đỏ lửa năm ngoái.

Câu thần chú “Ibracadabra” không thể linh ứng khi nó không có cơ hội xuất hiện, ở những thời khắc bóng đá quan trọng như thế này, một lão tướng 41 tuổi và mới trở lại sau chấn thương không có nhiều khả năng để tỏa sáng trước đối thủ đang rình rập và chờ cái bẫy sập xuống.

Chú thích ảnh
Ba Lan có vé đi Qatar sau trận thắng thuyết phục trước Thụy Điển

 

World Cup 2022, người vui kẻ sầu

World Cup 2022, người vui kẻ sầu

World Cup 2022 sẽ là kỳ World Cup cuối cùng của rất nhiều ngôi sao bóng đá thuộc thế hệ 8x. Trong lúc Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Lewandowski đã đặt vé đến Qatar cùng ĐTQG của mình, nỗi thất vọng hướng về Salah, Ibrahimovic và James Rodriguez.

HLV Janne Andersson không thể kiên nhẫn chờ đợi Ibra sẽ bước vào sân và thực hiện quyền năng của mình. Ông muốn những người tạo ra phép thuật phải là Kulusevski hay Isak, còn Thụy Điển đánh mất sự định đoạt mà họ có được tại EURO 2020, dù kiểm soát bóng trong suốt trận đấu và chơi thứ bóng đá hiện đại mang xu thế của những câu lạc bộ hàng đầu Premier League, pressing tầm cao, tiếp cận khung thành trong khoảng thời gian tính bằng giây và chuyển đổi trạng thái nhanh nhất có thể.

Nhưng có vẻ như họ chỉ chơi giống như vậy, chứ không phải mang lại hiệu quả tương ứng, và Ba Lan có nhiều khả năng ghi bàn hơn đối thủ, không phải vì họ sở hữu Lewandowski hay Zienlinski, những người đã tống tiễn Thụy Điển ra về với cảm giác tê buốt, mà vì đội bóng đến từ bán đảo Scandinavi mắc nhiều sai lầm hơn. Ở đây là hai tình huống dẫn đến những bàn thua chết chóc, một từ đội trưởng Karlstroem, người còn lại là Augustinsson.

Người ta không biết HLV Michniewicz đã mất bao nhiêu thời gian để phân tích và nghiền ngẫm Thụy Điển trước khi trận đấu này diễn ra, nhưng chắc hẳn, ông đã không tốn quá nhiều trí óc để nhận thấy đội khách chơi rất tệ trong những thời điểm quan trọng, nó kéo dài từ vòng bảng cho đến trận bán kết play-off với Áo và Ba Lan đơn giản là làm tốt hơn những người khác trong việc ném đội bóng đến từ Scandinavi vào miệng hố của tuyệt vọng.

World Cup không dành cho Ba Lan

Cùng trong ngày mà Salah không biết phải làm gì trong suốt những tháng mùa Đông của năm nay, Lewandowski đã làm phần việc mà Ibrahimovic không muốn nhất, đó là thúc đẩy lão tướng này từ giã sự nghiệp thi đấu quốc tế một lần nữa.

World Cup 2022 không có vua phá lưới mọi thời đại của Thụy Điển với 62 bàn thắng sau 120 trận đấu, nhưng nó hứa hẹn sẽ gom lại những ngôi sao tốt nhất thế giới còn lại như Kylian Mbappe, Ronaldo hay Leo Messi và Lewandowski.

Nhưng có thể đó là những gì tốt nhất mà số 9 sẽ làm được trên con đường tới Qatar, nó chỉ là phần thưởng vớt vát cho việc không thể giành suất trực tiếp tham dự World Cup, và điều đó luôn có lý do để giải thích.

World Cup không ưu ái Lewandowski vì những gì anh đã làm được với Bayern Munich, nó cũng khắc nghiệt tương tự điều mà Ronaldo đã trải qua cùng Bồ Đào Nha, dù sự nghiệp của CR7 hiếm khi không thăng hoa ở các câu lạc bộ anh ta từng đi qua.

Và mọi thứ cũng xảy đến với Leo Messi, dù cho số 10 đã từng vào chung kết World Cup thì đây là thời đại mà những cá nhân cô độc không thể tạo ra được những chiến công cho một tập thể. Vì đơn giản là nó không có không gian để họ làm điều đó.

Đây mới là lần thứ 2 Lewandowski được tưới tắm trong bầu không khí bóng đá lớn nhất thế giới, và để tất cả cùng nhớ thì tại nước Nga cách đây 4 năm, anh cùng các đồng đội bị loại ngay từ vòng bảng. Đừng sốc vì điều đó, Ronaldo cũng nếm trải điều tương tự tại Nam Phi cách đây 12 năm.

Những gì tốt nhất mà Ba Lan làm được trong 9 lần tham dự World Cup trong lịch sử là vị trí thứ 3 tại Espana 1982, như thế đã là một thành tựu mà nhiều đội bóng trên thế giới mơ ước có được. Nhưng nếu phải buồn vì một chuyện chưa xảy ra thì thật phi lý, và điều mà Lewandowski cùng các đồng đội phải làm là tung cánh một lần nữa trên những sa mạc nóng bỏng ở Qatar.

Nhật Minh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm