VFF từng 'trảm tướng' trước trận sốc và kịch tính hơn Tây Ban Nha

15/06/2018 13:39 GMT+7 | World Cup 2018

(Thethaovanhoa.vn) - Việc Liên đoàn bóng đá Tây Ban Nha quyết định "trảm" HLV Julen Lopetegui ngay trước giờ khai cuộc World Cup 2018 gây sốc cho toàn làng cầu thế giới. Nhưng cú sốc này vẫn là... chuyện nhỏ với bóng đá Việt Nam.

Đang từ vị trí ứng viên hàng đầu cho chức vô địch, với cú "trảm tướng trước trận", Tây Ban Nha bị xem nhẹ tại World Cup 2018, bất chấp người kế vị còn nổi tiếng hơn - cựu trung vệ thép Fernando Hierro.

Một quyết định được xem là nhằm lấy lại danh dự hơn là thành tích của Liên đoàn bóng đá Tây Ban Nha khi chưa từng có tiền lệ.

Tuy nhiên, so với bóng đá Việt Nam mà cụ thể là VFF thì quyết định của Liên đoàn bóng đá Tây Ban Nha chưa thấm vào đâu nếu so về độ sốc lẫn kịch tính.

Chú thích ảnh
Alfred Riedl cũng rơi vào tình cảnh tương tự Julen Lopetegui

Đó là vào năm 2000, khi đội tuyển Việt Nam đang tập huấn chuẩn bị cho kỳ Tiger Cup diễn ra tại Thái Lan, VFF đã tuyên bố "trảm" HLV trưởng Alfred Riedl với lý do lãng xẹt - Nhằm chuẩn bị cho tương lai của bóng đá nước nhà!

Khi đó, ông thày Áo chẳng hề là người lạ. Đặt chân đến mảnh đất hình chữ S và ngay lập tức mang về ngôi á quân Tiger Cup 1998 với tuyên bố đi vào lịch sử - Bóng đá Việt Nam xây nhà từ nóc, rồi tiếp đến là tấm HCB SEA Games 1999.

Đại chiến Bồ Đào Nha vs Tây Ban Nha qua bộ ảnh body painting độc đáo

Đại chiến Bồ Đào Nha vs Tây Ban Nha qua bộ ảnh body painting độc đáo

Trận cầu đinh đầu tiên của World Cup 2018 giữa hai đội tuyển láng giềng bên bán đảo Liberia là cú hích cho giải đấu sôi động tại Nga. Cuộc đối đầu Bồ Đào Nha - Tây Ban Nha được phản chiếu qua lăng kính của nghệ thuật body painting, đến từ sự sáng tạo của dàn BLV, MC của K+.

Lý do thật thì chẳng ai rõ, nhưng theo dân trong nghề khi đó Riedl cũng giống như nhiều ông thầy ngoại khác đã trượt khỏi vòng kiểm soát của VFF. Đội tuyển quốc gia lúc ấy cũng dựa vào lực lượng của 1 CLB hàng đầu, tuy đã hết thời, nhưng lại được sự ủng hộ của một số quan chức bóng đá. Việc Riedl muốn thay đổi đội hình bằng cách bổ sung thêm nhân sự mới khiến không ít người... phật lòng!

"Trảm tướng trước trận" và cái gì đến cũng phải đến! Từ vị trí á quân, Tuyển Việt Nam thua Indonesia 2-3 ở trận bán kết, thua tiếp Malaysia 0-3 trong trận tranh HCĐ. Riedl ra đi không kèn, không trống.

Nhưng nực cười hơn là Alfred Riedl còn 2 lần nữa trở lại với bóng đá Việt Nam và vẫn ra đi vì thất bại!

V.M

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm