Trái tim Brazil suýt ngừng đập trước Chile

29/06/2014 02:54 GMT+7 | Vòng 1/8

(Thethaovanhoa.vn) - Các CĐV Brazil có lẽ đã ước gì đội tuyển Vàng xanh sở hữu một chân sút nguy hiểm hơn. Fred gần như không gây được ấn tượng gì trong những phút có mặt trên sân, trong khi Jo, người vào thay Fred, đã ném một cơ hội rõ ràng ra ngoài vào giữa hiệp hai. Với một đối thủ nguy hiểm như Chile, Brazil đáng ra phải làm tốt hơn ở nhiệm vụ dứt điếm.

Người mở tỉ số cho họ lại là một… trung vệ. David Luiz đã ghi một bàn thắng tương đối may mắn trong một đám đông lộn xộn và rất dễ mất phương hướng vào phút 18. Còn lại, thế trận của Brazil là không ấn tượng. Thậm chí, Chile còn cầm bóng tốt hơn, với một hàng tiền vệ năng động và không biết mệt mỏi. Arturo Vidal đã chơi rất ấn tượng trong vai trò máy quét và không những đánh chặn tốt, anh còn giữ vai trò quan trọng trong phát động tấn công. Sự thiếu hiệu quả của Brazil thể hiện qua một con số đáng thất vọng: Trong 72 phút có mặt trên sân (bị chấn thương và nhường chỗ cho Ramires), Fernandinho chỉ chuyền được 4 quả chính xác ở nửa sân đối phương, trong khi đã phạm những sáu lỗi!

Và như thường lệ, Brazil lại phải chịu cảnh công làm thủ phá. Chỉ vài phút sau bàn mở tỉ số, Vargas cướp được bóng trong một tình huống mất tập trung của hàng phòng ngự Brazil và chuyền cho Alexis Sanchez băng xuống dứt điểm chéo góc gỡ hòa. Ở tình huống này, David Luiz, người mở tỉ số cho Brazil, đã đứng nhìn tiền đạo của Barcelona một cách tương đối khó hiểu. Đó là bàn thứ năm của Sanchez trong sáu trận gần đây cho Chile. Lần gần nhất Brazil bị thủng lưới ở vòng hai World Cup đã diễn ra cách đây 16 năm, cũng ở trận gặp Chile năm 1998.Trận đó, Brazil đã đè bẹp Chile 4-1.

Alexis Sanchez ghi bàn vào lưới Brazil

Hiệp hai, thế trận diễn không có nhiều thay đổi: Chile thậm chí cầm bóng tốt hơn, nhưng các pha phản công của Brazil lại nguy hiểm hơn, nhờ tốc độ khủng khiếp của Neymar và sức mạnh của Hulk. Trong một tình huống càn lướt tốt đầu hiệp hai, Hulk đã làm tung lưới Chile, nhưng anh thậm chí còn bị phạt thẻ vàng vì dùng tay đỡ bóng. Sau đó, thủ môn Bravo của Chile còn cứu cho đội nhà ít nhất hai bàn thua trông thấy.

Dứt điểm nhiều nhưng không ghi được bàn thắng, Brazil suýt chút nữa còn thủng lưới, nếu Julio Cesar không phản xạ tuyệt vời sau tình huống dứt điểm của Aranguiz. Trong khoảng 15 phút cuối, Brazil gây sức ép và tạo ra cơ hội dồn dập, nhưng các tiền đạo của họ là Hulk và Jo đã lần lượt ném chúng lên khán đài và ra biển quảng cáo.

Thủ môn Julio Cesar đã giúp Brazil giành thắng lợi ở loạt sút luân lưu

Cả hai đội phải dìu nhau sang hiệp phụ, giằng co trong suốt 30 phút đồng hồ. Trái tim của các CĐV Vàng xanh đã ngừng đập trong tích tắc cú sút của Mauricio Pinilla dội trúng xà ngang Brazil đúng phút cuối cùng của hiệp phụ, nhưng cuối cùng thì trận đấu phải được giải quyết trên chấm luân lưu. Rốt cục, Brazil giành chiến thắng 3-2, sau khi bên phía Chile, có 3 cầu thủ Chile đá hỏng.

Đội hình

Brazil: Cesar – Alves, Luiz, Silva, Marcelo – Fernandinho (Ramires 72’), Gustavo – Hulk, Oscar, Neymar – Fred (Jo 60’).

Chile: Bravo – Jara, Mena, Medel – Isla, Silva, Vida (Pinilla 87’)l, Aranguiz, Diaz – Sanchez, Vargas (Gutierrez 57’).

Bàn thắng: Luiz 18’, Sanchez 32’

Phạm An

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm