Siêu nhân Messi, trong một Argentina tầm thường

23/06/2014 07:01 GMT+7 | Bảng F

(Thethaovanhoa.vn) - Anh lại ghi bàn, cũng là một tuyệt phẩm như từng làm tung lưới Bosnia, để đưa Argentina vào vòng 1/8. Trước Iran, Lionel Messi cứu rỗi một Argentina chỉ có thể gói gọn trong hai từ thất vọng.

Argentina vào vòng 1/8 trước một vòng đấu, nhưng có lẽ ít CĐV áo xanh-trắng vui vì điều ấy. Đa số đều thất vọng và có cảm giác Messi thật… tội nghiệp.

Argentina không phải đội bóng

Khi Argentina chật vật vượt qua Bosnia, Messi đã bóng gió chỉ trích chiến thuật của HLV Alejandro Sabella. Messi rất hiếm khi có bóng trong hiệp 1, và gần như không tìm được khoảng trống để thể hiện mình. Sabella thừa nhận, ông đã sai lầm trong cách bố trí đội hình, khiến bản thân Messi gặp khó khăn, và đội bóng cũng thi đấu nhạt nhòa.

Sabella đã thay đổi, khi gạt bỏ 5-3-2 để sử dụng lối đá 4-3-3, cho phép Messi thoải mái hơn. Thế nhưng, thực tế không phải như vậy. 4-3-3 chỉ tồn tại trên giấy, và Argentina là đội bóng không chiến thuật. Iran đã có một trận đấu rất đáng khen, nhưng phải thừa nhận chính Argentina đã cho họ có cơ hội để được khen ngợi.

Trong 90 phút trên sân Mineirao, những cầu thủ Argentina gần như chỉ biết đi bộ. Họ cúi đầu đá bóng, thay vì quan sát phối hợp cùng đồng đội. Aguero và Higuain nhạt nhòa không thể nhận ra. Di Maria cũng vậy. “Thiên thần” thi đấu cứ như thể anh đã bỏ quên kỹ năng của mình ở thủ đô Madrid, bên danh hiệu cao quý Champions League.

Trong 90 phút trước Iran, Argentina hoàn toàn không định hình được lối chơi. Tất nhiên, có thể trách các cầu thủ đá kém, nhưng họ không có lỗi. Trách nhiệm thuộc về HLV. Sabella tỏ ra hoàn toàn bất lực trong việc triển khai lối chơi. Nhà cầm quân từng giành Copa Libertadores thực hiện những thay đổi liên tục về nhân sự, nhưng điều đó cũng không cải thiện được gì.

Argentina không phải một đội bóng, vì vị HLV của họ đã không cho thấy bất kỳ dấu ấn chiến thuật nào, ít nhất là trong trận đấu với Iran. May mắn cho Argentina, khi họ có Messi, nhân vật hiếm hoi có thể một mình thay đổi cục diện. Leo một mình gánh vác mọi công việc, và kéo lê đội bóng của mình tiến vào vòng 1/8.

Tội nghiệp Messi

Cảm giác của những người yêu Argentina không phải vui mừng, khi đội nhà có chiếc vé đi tiếp mà không cần quan tâm đến lượt trận cuối. Điều duy nhất mọi người nghĩ đến là Messi, và cảm thương cho anh sau những gì thể hiện trên sân.

Trước đây, người ta vẫn luôn đòi hỏi Messi phải ghi bàn, phải dẫn Argentina giành chức VĐTG như Diego Maradona vĩ đại từng làm. Bây giờ, suy nghĩ ấy vơi đi rất nhiều. Maradona một mình dẫn Argentina đến với vinh quang, nhưng đó là khi các đồng đội của ông kết nối thành một tập thể có sức mạnh. Argentina khi ấy được vận hành với chiến thuật hợp lý của Carlos Bilardo, chứ không phải rời rạc và mạnh ai người nấy đá như lúc này.

Messi là một thiên tài, điều đó không thể phủ nhận, nhưng bóng đá ngày nay không còn chuyện một cá nhân làm nên tất cả. Bất ngờ mà Costa Rica đang thực hiện là ví dụ chính xác nhất cho thành công mang tính tập thể, và dựa trên chiến thuật lý tưởng nhất của HLV. Messi có thể còn ghi bàn đẹp nữa, nhưng sẽ không dễ để Argentina chiến thắng, và vô địch là giấc mơ xa vời nếu cứ đá như hai trận đấu vừa qua. Bởi vì, các đối thủ vòng đấu knock-out không non kinh nghiệm như Bosnia, và chắc chắn đều mạnh hơn Iran - về khía cạnh lối chơi lẫn con người.

Messi là một thiên tài, nhưng anh gặp bi kịch lớn khi rơi vào tập thể lỗn độn như Argentina lúc này. Hãy nhìn Miroslav Klose, một người thua Messi về mọi mặt, nhưng vừa san bằng kỷ lục 15 bàn trong lịch sử World Cup của Ronaldo. Đấy là nhờ sức mạnh tập thể của người Đức.

Giá mà Messi rơi vào tập thể giống như Đức, giá mà Argentina tìm được một nhà cầm quân thực sự giỏi về khía cạnh chiến thuật và xây dựng tập thể…

40 Messi vừa ghi bàn thắng thứ 40 cho Argentina, sau 88 trận đấu chính thức. Batistuta là người duy nhất có thành tích hơn Messi, với 56 bàn.

100 Javier Mascherano đã chạm cột mốc 100 trận khoác áo Argentina. Anh là người thứ 4 đạt đến cột mốc này, sau Javier Zanetti (145 trận), Roberto Ayala (115) và Diego Simeone (106).

44,4% Sau 2 trận đấu ở World Cup 2014, ngoài việc ghi 2 bàn, Messi đạt độ chính xác 44,4% trong các pha dứt điểm.


Ngọc Huy
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm