Scolari: Gã cao bồi hay HLV trí thức?

03/07/2014 22:05 GMT+7 | Tứ kết

(Thethaovanhoa.vn) - Fortaleza thứ Sáu này sẽ chứng kiến sự trở về của một trong những cá tính đầy màu sắc và gây tranh cãi nhất của bóng đá hiện đại, Big Phil.

Luis Felipe Scolari nói sau chiến thắng trên chấm 11 mét trước Chile: “Tôi không thể chịu được sự lịch sự này nữa. Chúng tôi đã tỏ ra quá tử tế với các đối thủ. Đã tới lúc thay đổi, đã tới lúc chúng tôi phải phòng ngự khác đi, trở lại với phong cách của tôi, lối chơi quyết liệt hơn nhiều”.

Gã cao bồi trên băng ghế huấn luyện

“Quyết liệt” là nói giảm nói tránh. Trong những ngày ông còn chơi bóng, trên các sân cỏ mà Scolari góp mặt thường vang lên một bài hát đầy đe dọa trên các khán đài: “Coi chừng kìa, xe tải đang tới”. Một chiếc máy quay đặt gần sân từng bắt được ông nói với trọng tài trong một trận đấu ở Copa Libertadores: “Bạn hiền, đợi mình ngoài sân nhé”. Dễ hiểu là Big Phil rất ghét những đối thủ như kiểu Vanderlei Luxemburgo, một Arsene Wenger của Brazil, lịch lãm, điềm đạm và lúc nào cũng đúng mực. Ông từng xô Luxemburgo ngã xuống sân khi hai người cãi nhau về một chiếc thẻ đỏ.

Luxemburgo là HLV trí thức, còn Felipao là gã cao bồi trên băng huấn luyện. Ông đến từ Rio Grande do Sul, thành phố có lẽ là sôi động nhất thế giới, và khoác áo Gremio cùng Palmeiras, những CLB sôi động nhất của Brazil. Đó là những ngày Felipao ngổ ngáo nhất. Ai cũng biết câu chuyện về việc Scolari yêu cầu các cầu thủ của ông phạm lỗi nhiều hơn trên sân. “Mọi người đều làm thế, chỉ có điều là tôi thừa nhận”, ông nói.

Tuy nhiên, không phải HLV nào cũng đi nhặt bóng ném vào sân để câu giờ, như Felipao. Khi ông lần đầu nhận cương vị dẫn dắt Brazil năm 2001, đó chỉ là giải pháp tối hậu, khi đội bóng áo vàng-xanh đứng trước nguy cơ không tới được World Cup 2002. Một năm sau khi nhận chiếc ghế nóng, Brazil chơi thứ bóng đá đẹp mắt mà ban đầu nhiều người nghĩ Felipao không thể làm nổi, và vô địch thế giới.

Cũng từ đó, ông buộc phải trở nên lịch sự, trầm tĩnh và đạo mạo hơn. Hai điều đã thay đổi. Với chiến thắng lớn nhất sự nghiệp, Scolari ngay lập tức trở thành một trưởng lão được trọng vọng của bóng đá Brazil, và thế giới, ông không thể tiếp tục hành xử kiểu cao bồi như đúng bản chất của mình. Thêm nữa, Scolari nhận lời dẫn dắt tuyển BĐN, và phải tỏ ra lịch sự ở nước ngoài.

Sẵn sàng đá xấu, nếu cần

Nhưng thỉnh thoảng Felipao vẫn xuất hiện, như khi ông đấm vào mặt Ivica Dragutinovic của Serbia năm 2007, nhưng những ai biết cả Trương Ba và Hàng Thịt trong Scolari đều nói sự chuyển đổi đã sắp hoàn tất. Vào lúc ông tới Chelsea năm 2008, nhiều người kỳ vọng tính cách cao bồi sẽ trở lại, nhưng rồi họ phải thất vọng khi Scolari vẫn tử tế và dễ thương.

Thật ra, ông không trị nổi những kẻ âm mưu trong phòng thay đồ và bị sa thải tháng 2/2009 ngay mùa đầu tiên, khi Chelsea đang xếp vị trí thứ 4, kém đội đầu bảng Man Untied 7 điểm (và họ còn một trận chưa đá). Trở lại với Brazil lần này, Scolari làm tốt hơn thế rất nhiều, với việc mang lại thành tích tốt nhất cho một đội bóng mà nhiều người cho là yếu nhất trong lịch sử đội tuyển xứ Samba. Quan trọng hơn, Scolari đã giúp Neymar tỏa sáng, nhưng Brazil không phụ thuộc vào Neymar như Argentina vào Lionel Messi, hay Bồ Đào Nha vào Cristiano Ronaldo.

Thêm nữa, đội bóng này rất hợp với phong cách của Scolari. Các cầu thủ hiện đang khoác áo Brazil là những người chơi xấu có tiếng tại Champions League mùa vừa rồi, dựa trên số lỗi của họ. Ramires và Fernandinho (thứ 3 và 11 về lỗi đã phạm mùa trước), Dani Alves và Hulk (6 và 16 mùa trước nữa) Luiz Gustavo và David Luiz (1 và 14 mùa 2011-12) đều là những gã tiều phu nổi tiếng. Scolari đã chuẩn bị để phát huy tối đa “tố chất” của họ. Khi được hỏi về ngôi sao lớn nhất của Colombia trước trận tứ kết sắp tới, Scolari đáp, bí ẩn và đen tối: “Anh ấy càng có ít khoảng trống, càng tốt”.

Colombia tốt hơn hết là nên coi chừng, Big Phil đang trở lại.

75 Tỉ lệ chiến thắng của Scolari với Brazil 2002 là 75,00%, cao nhất trong cả sự nghiệp HLV của ông. Tỉ lệ trung bình của ông chỉ là 49,48%.

7 Scolari đã làm việc ở 7 quốc gia khác nhau, bao gồm Brazil, Saudi Arabia, Kuwait, Nhật Bản, Bồ Đào Nha, Anh và Uzbekistan.

2 Brazil dưới thời Scolari hiện giờ chỉ thua 2 trong 26 trận đã đá. Còn lại là 18 trận thắng và 6 trận hòa.


Trần Trọng
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm