Những sự kiện gây chấn động World Cup: Cú húc đầu 'vĩ đại' của Zinedine Zidane

06/04/2014 10:42 GMT+7 | Video Hot World Cup

(Thethaovanhoa.vn) - Đám đông đang hò hét như mê sảng trên sân. Đột ngột, Marco Materazzi nằm lăn ra đất, những bình luận viên không hiểu chuyện gì xảy ra...

Hàng trăm triệu ánh mắt trên toàn thế giới hướng về phía Materazzi, nhưng không ai nhìn thấy gì. Gianluigi Buffon thì thấy. Anh chạy về phía trọng tài biên, phân trần và chỉ ngón tay về phía kẻ thủ ác. Sau vài trao đổi với trọng tài biên, trọng tài chính Horacio Elizondo tiến về phía đội trưởng ĐT Pháp, một chiếc thẻ đỏ được rút ra. Zidane cố gắng giải thích là anh đã bị khiêu khích, nhưng vô ích.

Materazzi 3 lần xúc phạm

Tuyển Pháp khởi đầu VCK World Cup 2006 đầy chán nản khi 2 trận đầu, họ hòa Thụy Sĩ 0-0 và Hàn Quốc 1-1 và chỉ giành vé đi tiếp nhờ chiến thắng trước Togo. Ở những trận đấu loại trực tiếp sau đó với Tây Ban Nha (vòng 1/8), Brazil (tứ kết) và Bồ Đào Nha (bán kết), Pháp đều thắng sít sao với những dấu ấn và ảnh hưởng không thể tranh cãi của Zidane.

Vào năm 2010, Zidane nói rằng anh “thà chết chứ không xin lỗi” Materazzi vì cú húc đầu trong trận chung kết World Cup năm 2006. Sau trận chung kết đó, Zidane chính thức treo giò. FIFA treo giò anh 3 trận vì chiếc thẻ đỏ. Zidane chấp hành án phạt bằng cách lao động công ích 3 ngày theo một chương trình của FIFA.
Và rồi cú húc đầu trứ danh ở trận chung kết diễn ra. Rất nhiều đoạn video và góc quay đã được chiếu lại sau đó cho thấy Materazzi quả là có nói gì, nhưng những lời anh nói chỉ một người thực sự nghe thấy, người mà Materazzi muốn sẽ nghe thấy. Rất nhiều phiên bản khác nhau về câu chuyện đã được các tờ báo kể lại, nhưng những gì hậu vệ người Italy nói không phải là về tôn giáo hay chủng tộc của Zidane. “Tao thích con điếm em gái mày hơn”, Materazzi sau này thừa nhận anh đã nói như thế.

Những lời lẽ tục tằn đó hẳn không xa lạ gì với Zidane, một cầu chuyên nghiệp đã chơi ở mọi sân khấu lớn nhỏ, nhưng riêng buổi tối hôm đó, không biết Zidane đã nghĩ gì. “Tôi cố gắng phớt lờ, nhưng anh ta cứ lặp đi lặp lại”, Zidane nói. “Đôi khi lời lẽ xúc phạm hơn hành động. Nên khi anh ta nói điều đó lần thứ ba, tôi đã phản ứng lại”.

Vẫn là một tượng đài

Rốt cuộc, hình ảnh mang tính biểu tượng cho World Cup 2006 có lẽ không phải là một Zidane mặt sầm xuống đứng lạnh lùng bên một Materazzi đang lăn lộn dưới sân, mà là Zidane lầm lũi rời khỏi sân, đi ngang qua chiếc Cúp vàng trên đường vào phòng thay đồ. Quá gần, nhưng lại quá xa.

HLV Raymond Domenech sau này nói nhiều cầu thủ Pháp rất giận Zidane. Báo Le Figaro gọi pha húc đầu của anh là “đáng khinh”, trong khi trang bìa tờ L’Equipe đặt câu hỏi: “Chúng ta sẽ nói gì với con cháu chúng ta đây?... Tại sao điều này lại xảy ra với một con người như thế?”. Trong khi đó, Frank Leboeuf nói anh thấy “hổ thẹn” vì những gì đồng đội cũ của mình đã làm.

VIDEO: Zidane húc đầu vào Materazzi và bị đuổi khỏi sân.

Nhưng không phải vì thế mà vị trí tượng đài của Zidane với bóng đá Pháp bị nghi ngờ. David Beckham đã trở về Anh sau World Cup 1998, giải đấu mà anh phải nhận thẻ đỏ ngớ ngẩn ở trận gặp Argentina, trong sự canh gác của cảnh sát. Zidane thì khác. Hàng nghìn người đã tập hợp ở quảng trường Concorde chào đón ĐT Pháp, vẫy cao lá cờ tam tài và hô vang “Zizou! Zizou!”.

Tổng thống Pháp Jacques Chirac khi đó là người dẫn đầu: “Tôi biết anh ấy đang buồn và thất vọng, nhưng tôi muốn nói rằng đất nước này hết sức tự hào vì anh”. Chirac có thể hơi quá lời, nhưng những gì ông nói phản ánh nguyện vọng chung của cử tri Pháp: 61% người Pháp nói họ đã tha thứ cho Zidane ngay sau trận đấu, trong khi 52% nói họ hoàn toàn thông cảm.

Và tờ Liberation tổng kết đầy triết lý: “Một tháng qua, nước Pháp đã mơ mộng với Zidane. Thật tốt khi nhận ra người hùng dân tộc của chúng ta cũng có thể phạm sai lầm”.

Trần Trọng
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm