Nhìn từ Paris: Ai không nhảy không phải người Pháp

22/06/2014 12:42 GMT+7 | Bảng E

(Thethaovanhoa.vn) - Các CĐV Pháp có một câu hát cổ động kinh điển “Qui ne saute pas n’est pas francais”, dịch ra là “Ai không nhảy không phải người Pháp”. Nhảy ở đây, không phải khiêu vũ. Nhảy ở đây là ôm vai, bá cổ nhau giậm chân trên khán đài.

World Cup 2006 trên đất Đức, tôi đã hát và nhảy với các CĐV Pháp trên khán đài như thế khi chứng kiến đội bóng của Zinedine Zidane chơi thứ bóng đá hay nhất trong lịch sử bóng đá Pháp. Câu hát ngắn, rất vần theo cách phát âm tiếng Pháp, bắt đầu rất cao bằng “Qui” – “Ai”?, rồi “‘ù, ù” như tiếng gió ở những từ tiếp theo và lại kết thúc rất cao ở “francais – người Pháp”.

Hãy tin vào Les Bleus

Nếu chỉ nghe qua, câu hát dường như chỉ có 3 từ: qui; pas và francais. Nó như là cách đặt ra 2 câu hỏi đầy kiêu hãnh: Ai là người Pháp? Ai không phải người Pháp? Chỉ ngắn thế thôi, nhưng các CĐV Pháp có thể ôm vai nhau hát vang và giậm chân không mỏi mệt trên các khán đài trong cả trận đấu. Nếu như người Đức tự hào có Sud Tribune – khán đài Nam ở Dortmund, nơi các CĐV không bao giờ ngồi, thì câu hát trên chính là một Sud Tribune của người Pháp.

Giờ, sau trận đại thắng Thụy Sỹ 5-2, thì câu hỏi không còn là ai nhảy hay ai không nhảy? Chúng ta có quyền bàn luận một cách nghiêm túc về cơ hội của đội bóng trẻ đang mang đến rất nhiều điều thú vị này, xem họ có thể “nhảy” xa đến đâu tại World Cup này?

Câu hỏi này, tờ L’Equipe đã đặt ra cho các độc giả chỉ 1 ngày trước khi ĐT Pháp lên đường sang Brazil. Đa số trả lời: tứ kết. Một số ít hơn, rụt rè hơn: vòng 1/8. Không mấy người tin Pháp sẽ bị loại từ vòng bảng. Hãy thành thực với nhau: Pháp rơi vào bảng đấu có thể coi là dễ nhất ở World Cup 2014. Honduras gần như không đá bóng, chỉ đánh người. Thụy Sỹ, lên tới thứ 6 trên BXH FIFA nhưng có vẻ vẫn mang tâm thế của một đội bóng nhỏ nên vỡ vụn trước sức ép. Ecuador, qua những gì thể hiện trong 2 trận đầu, không có gì đặc sắc.

Tham vọng của Les Bleus, vì thế, chắc chắn không nằm ở vòng bảng. Nó xa hơn vòng 1/8, nơi một đối thủ trong bảng E, ngoài Argentina, đều trong tầm với. Nó hiện ra rõ hơn ở tứ kết, nơi Pháp có khả năng đụng đầu một trong những ƯCV lớn nhất – ĐT Đức. Nhưng liệu đó có phải là giới hạn cuối cùng, như đa số CĐV Pháp nghĩ trước giải?

Không mơ mộng, không phải người Pháp

Sau Pogba, có vẻ thêm nhiều thành viên khác của Les Bleus tin rằng họ có thể đi xa hơn. Benzema, đang trong đỉnh cao phong độ, thừa nhận rằng ngay từ đầu giải, anh đã có suy nghĩ trong đầu là ĐT Pháp sẽ tiến rất xa. Giroud, Valbuena… cũng nghĩ thế. Chỉ có Didier Deschamps là vẫn rất thận trọng, “Không, chúng tôi không tính gì hết, cứ từng trận một thôi”.

Đó chỉ là lời xã giao. Tất cả những bình luận viên bóng đá Pháp, vốn là các cựu danh thủ như Pires, Papin, Sonny Anderson, Thuram, Lizarazu… những người rất quen biết Deschamps đều khẳng định, Deschamps có tham vọng không kém một cầu thủ nào hết. Sự kiện 19/11, khi bóng đá Pháp bị dồn đến điểm tuyệt vọng cùng cực trước Ukraina để bắt buộc phải bùng nổ trở lại, đã lột xác Les Bleus. Một tập thể hời hợt, chia rẽ đã tìm lại được sự tươi mới trong lối chơi, tinh thần đoàn kết và sức chiến đấu mãnh liệt, cái mà báo chí Pháp gọi là “tinh thần 98”. Tinh thần đó, mà Deschamps hiểu hơn bất kỳ ai, có thể đưa Les Bleus đi rất xa.

Nhưng đây cũng chính là lúc cần Deschamps nhất. Sự hưng phấn có thể là con dao hai lưỡi. ĐT Pháp mới đi được những bước dài chứ chưa phải những bước nhảy. Deschamps thận trọng là chính xác, ông đang đi đúng hướng và đang hành động như một thủ lĩnh duy nhất của Les Bleus. Nhưng thôi, đó là việc ông được trả lương để làm và được tin tưởng.

Còn với những cổ động viên Pháp, câu hát bây giờ có thể chuyển thành: Ai không mơ mộng, không phải người Pháp!

8 Sau hai lượt trận, Pháp đang là đội tuyển ghi được nhiều bàn thắng nhất của World Cup 2014 với 8 lần sút tung lưới đối phương.

3 Karim Benzema đang là 1 trong số 5 cầu thủ dẫn đầu danh sách phá lưới của World Cup 2014, với 3 bàn thắng.

7 Trận Thụy Sĩ - Pháp là trận đấu cống hiến nhiều bàn thắng nhất tại VCK lần này (7), tính đến trước lượt trận đêm qua.


Quang Dũng
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm