Nét sexy chết người ở trận Hà Lan - Costa Rica

07/07/2014 19:56 GMT+7 | Tứ kết

(Thethaovanhoa.vn) - Trận đấu hay là trận đấu có nhiều bàn thắng? 3-3, 4-4 hay 5-4?

Trận đấu hay nhất là trận đấu kết thúc với tỷ số 0-0.

Ai xem trận Hà Lan hòa Costa Rica sau 120 phút nín thở và máu ngừng chảy sẽ đồng ý với nhận định này.

Ăn miếng trả miếng. Xà ngang, cột dọc và sự xuất thần của con nhện Nam Mỹ trong khung thành của Costa Rica. Wesley Sneijder đừng tiếc hai cú sút hôn xà và liếm cột của mình. Robben chẳng việc chi phải ân hận về vô số pha đi bóng và phạt góc như ma thuật không mang lại bàn thắng. Và van Persie, đừng khóc cho những cú sút vô duyên kỳ lạ từ cái chân trái thần thánh.

Vì tỷ số 0-0 nhưng tuyệt đẹp để chuẩn bị cho một cái kết đẹp hơn.

Bởi vì nếu các anh thành công thì đã không có tỷ số 0-0 và kịch tính không đẩy đến cao trào. Phim hành động có kịch tính mới hay. Bóng đá không có kịch tính là thứ bóng đá đàn bà. Và kịch tính chỉ xảy ra phút chót thôi. Khi sự chờ đợi, sự sợ hãi của các cổ động viên Hà Lan và Man United đã đẩy lên tột đỉnh.

Bởi nếu các anh thành công thì đã không có cơ hội thể hiện cái đẹp chết người của những cầu thủ đẳng cấp: bản lĩnh vượt qua sự sợ hãi và áp lực. Các cú sút lạnh lùng, chính xác của các anh rất sexy.

Bởi nếu các anh thành công thì pháp sư Luis Van Gaal không có cơ hội phẩy tay tung bùa phép. Cảm ơn ông. Việc thay thủ môn dự bị như bài phép làm cho Costa Rica đang khấp khởi bước vào loạt luân lưu phải việt vị. Như cách họ đã bẫy việt vị Hà Lan thành công đến 12 lần vậy. Vâng, 12 lần không bằng 1 lần. Khác nhau là chỗ đó. Đẳng cấp cũng ở chỗ đó.

Costa Rica tuyệt vời. Họ đã chơi rất khoa học và quả cảm. Nhưng Chúa đã mỉm cười với kẻ xứng đáng hơn. Trong suốt cả trận, “Cơn Lốc Da Cam” mới là đội tấn công nhiều hơn, sút nhiều hơn, nhiều pha bóng đẹp hơn. Sự tuyệt vời của Costa Rica là đồ trang sức đẹp nhất tôn vinh chiến thắng đứng tim của các "Cô gái Hà Lan".

Sir Alex Ferguson đã từng thốt lên: bóng đá thật tàn nhẫn. 11 cầu thủ và cả dân tộc Costa Rica cũng đã thốt lên như vậy. Vâng, bóng đá thật tàn nhẫn. Nhưng nếu không tàn nhẫn, bóng đá sẽ không còn hấp dẫn.

Trận đấu hay nhất là trận đấu kết thúc với tỷ số 0-0. Không bàn thắng. Nhưng sexy chết người. Và trận đấu được mong chờ nhất là trận đấu kết thúc với tỷ số 4-3. Như cách những van Persie, Robben, Sneijder và Kuyt đã làm. 4 bàn thắng. Và cũng sexy chết người.

Đức Sơn
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm