'Messi của Hàn Quốc' cùng Son Heung Min là bộ đôi châu Á được chờ đợi nhất ở World Cup 2018

10/06/2018 20:45 GMT+7 | Bảng F

(Thethaovanhoa.vn) - Lee Seung-woo, cầu thủ được mệnh danh là "Messi của Hàn Quốc", đang được kỳ vọng sẽ tỏa sáng ở World Cup 2018.

 

Ở tuổi 20, Lee Seung-woo, người từng là niềm hy vọng của bóng đá Hàn Quốc, đã trở thành một trong số những cầu thủ trẻ nhất góp mặt ở World Cup 2018. Dù mới khoác áo đội tuyển Hàn Quốc 3 lần nhưng Lee Seung-woo không phải là một cầu thủ "bình thường". Trong nhiều năm, anh được biết đến với cái tên “Messi của Hàn Quốc”.

Biệt danh đó là không thể tránh khỏi, khi mà Lee Seung-woo gia nhập Barca ở tuổi 12 và sớm phá vỡ kỷ lục ghi bàn của Messi ở đội trẻ. Lối chơi của Lee và ngôi sao người Argentina cũng giống nhau. Lee rất nhanh nhẹn và có thể hình mỏng cơm. Tuy nhiên anh thường đi bóng vượt qua các hậu vệ đối phương. Lee tiếp tục được chú ý và khen ngợi sau khi tỏa sáng ở giải U16 châu Á 2014. Ở giải đấu này, Lee đã giành cú đúp giải thưởng là Vua phá lưới và Cầu thủ xuất sắc nhất giải.

Lee Seung-woo đã một tay đưa U16 Hàn Quốc vào Bán kết khi anh lập cú đúp vào lưới U16 Nhật Bản ở Tứ kết. Đặc biệt ở bàn thứ 2, Lee đã thực hiện một pha đi bóng tốc độ từ phần sân nhà sang tới tận vòng cấm của đối thủ, vượt qua thủ môn đối phương rồi dứt điểm vào lưới trống. Takehiro Tomiyasu, hậu vệ của U16 Nhật Bản lúc đó phải thừa nhận: “Chỉ có phạm lỗi mới có thể ngăn được Lee Seung-woo”.

 

Chú thích ảnh
Lee Seung-woo được gọi là "Messi của Hàn Quốc"

U16 Syria đã cố gắng ngăn chặn Lee ở Bán kết nhưng họ đã thất bại. Lee đã đóng góp 1 bàn và 4 pha kiến tạo trong chiến thắng 7-1 của U16 Hàn Quốc.

Chỉ đến trận Chung kết, Lee mới bị chặn đứng bởi các hậu vệ U16 Triều Tiên. Anh có nhiều vết bầm tím trên cơ thể hơn số lần chạm bóng ở trận đấu này, còn chức vô địch thì đã thuộc về đối thủ.

Chưa dừng lại ở đó, Lee tiếp tục khiến mọi người phải chú ý đến mình. Vào năm 2015, lần đầu tiên khoác áo đội U18 Hàn Quốc thi đấu tại quê nhà, Lee đã phô diễn kĩ thuật đi bóng tuyệt vời của mình ở trận gặp U18 Bỉ. Anh còn thể hiện thái độ bực tức của mình sau một pha đi bóng, bằng cách sút mạnh vào biển quảng cáo. Đây là hành động hiếm có, ngay cả với những tuyển thủ của Hàn Quốc, những người thường cúi chào các đồng đội của mình khi họ rời sân.

“Tôi có vấn đề với những pha chạm bóng của mình và có nhiều điều ở trận đấu này mà tôi cảm thấy hối tiếc”, Lee phát biểu sau trận đấu. “Đây là trận đấu đầu tiên tại quê nhà mà tôi thi đấu cho Hàn Quốc nhưng tôi cảm thấy không hài lòng”, Lee bộc bạch.

“Ở Hàn Quốc, tôi bị chê là thiếu chín chắn và có thể hình mỏng cơm. Nhưng Barca đã đôn tôi lên chơi ở đội B họ vì nhìn thấy sự khác biệt của tôi. Tôi rất biết ơn Barca vì điều đó”, Lee tuyên bố.

Lee Young-pyo, cựu cầu thủ của PSV và Tottenham, một trong những người hùng của đội tuyển Hàn Quốc tại World Cup 2002, cho rằng thái độ thi đấu quan trọng như tài năng. Tuy nhiên Lee Seung-woo đã không ngần ngại phát biểu: “Những điều mà anh ấy nói là đúng. Nhưng sẽ tốt hơn, nếu anh ta đối mặt và nói chuyện với tôi”.

Ở Barca, Lee Seung-woo được nhớ tới nhiều hơn vì việc phải rời khỏi CLB do án cấm chuyển nhượng của FIFA. Vào năm 2014, FIFA cho rằng Barca đã vi phạm quy định khi đăng ký Lee Seung-woo và các cầu thủ dưới 18 tuổi. Kết quả là Lee đã không được thi đấu ở những trận chính thức cho đến khi anh được 18 tuổi (năm 2016), còn Barca bị FIFA trừng phạt bằng án cấm chuyển nhượng.

Khi Lee quay trở lại, việc chơi cho đội một Barca là điều xa vời với anh. Tháng Giêng năm ngoái, Lee bị bán sang Hellas Verona với giá 1,5 triệu euro, nhưng Barca có điều khoản mua lại.

Chú thích ảnh
Lee Seung-woo đang dần khẳng định bản thân trong màu áo Hellas Verona

Việc chuyển sang Italy đã tạo ra cơ hội để Lee tiếp tục khẳng định mình. Anh đã ghi bàn đầu tiên ở Hellas Verona trong trận gặp Milan vào tháng 5 năm nay. Đó là một cú vô lê đẹp mắt ở mép vòng cấm, nhưng là không đủ để giúp Hellas Verona tránh khỏi thất bại và xuống hạng.

Kim Byung-ji, cựu thủ môn của đội tuyển Hàn Quốc, phát biểu vào tháng trước: “HLV Shin Tae-yong đã chờ đợi vì Lee Seung-woo. Cậu ấy đã chơi tốt ở những vòng đấu cuối tại Serie A và có cơ hội để thể hiện mình ở ĐTQG”.

Giờ thì người ta đang nói về khả năng Lee Seung-woo đá cặp với Son Heung-min, ngôi sao của Tottenham, ở trận mở màn gặp Thụy Điển tại World Cup. “Cậu ấy rất nhanh nhẹn và có khả năng đột phá, vượt qua các hậu vệ, vì vậy tôi nghĩ Lee Seung-woo sẽ bị đối phương phạm lỗi nhiều lần trong trận. Dù không ra sân nhiều ở Italy, Lee đã trưởng thành”, HLV của đội tuyển Hàn Quốc, Shin Tae-yong nhận xét.

Trong những năm qua, người ta đã nhắc tới tiềm năng của Lee Seung-woo và World Cup 2018 là thời điểm tuyệt vời nhất để cầu thủ 20 tuổi này chứng tỏ bản lĩnh và tài năng của mình.

Sơn Tùng

Theo Guardian

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm