Marcos Rojo: Sa sút ở M.U, nhưng là điểm tựa của Argentina

16/06/2018 14:28 GMT+7 | Bảng D

(Thethaovanhoa.vn) - Marcos Rojo vừa có một năm không thể tệ hơn ở M.U, với chưa đầy 1.000 phút thi đấu. Nhưng trên đất Nga, trong 4 tuần của World Cup 2018, anh sẽ là nhân tố quan trọng của Argentina.

HLV Jorge Sampaoli đang xây dựng một tập thể mà Rojo là chốt chặn chính thức, bên cạnh Otamendi.

Rojo và những ngày đáng quên ở M.U

Có một điều mà Jose Mourinho đồng ý với người tiền nhiệm Louis van Gaal, khi ông đến làm việc ở sân Old Trafford: Rojo là một cầu thủ chất lượng. Sau khi thành công cùng đội tuyển Hà Lan ở World Cup 2014, Van Gaal đến M.U và đưa về Rojo. Khi ấy, Rojo cũng là một nhân tố đầy thú vị ở World Cup trên đất Brazil, giải đấu mà Argentina vào chung kết. Anh được nhắc đến rất nhiều với bàn ấn định chiến thắng 3-2 trước Nigeria.

Giữa Mourinho và Van Gaal còn ít nhất một điểm chung nữa, ở M.U: Không thể khai thác hết giá trị của Rojo. Vấn đề không đến từ chiến thuật hay bất kỳ rắc rối nào về quan hệ cá nhân. Ở đây, khó khăn xuất phát từ phía Rojo. Hậu vệ người Buenos Aires chấn thương quá nhiều. Mỗi khi được chờ đợi sẽ tạo nên khác biệt cho M.U, Rojo lại lăn ra chấn thương. Thường là những chấn thương nặng, khiến anh mất rất nhiều thời gian để hồi phục và lấy lại cảm giác bóng.

Trong mùa giải 2016-17, Rojo thi đấu tổng cộng 41 trận cho “Quỷ đỏ”, giữa các vị trí hậu vệ trái hoặc trung vệ. Anh luôn đảm bảo hiệu suất cao ở bất kỳ cương vị nào. Khả năng tham gia tấn công của anh cũng rất tích cực. Vì vậy, Mourinho đã rất kỳ vọng Rojo sẽ giúp đội bóng có mùa giải 2017-18 thành công. Kết quả không được như mong đợi của nhà cầm quân người Bồ Đào Nha. M.U trắng tay trong mùa thứ hai Mourinho cầm quân, và Rojo chẳng đóng góp được gì nhiều.

Rojo chỉ tham gia tổng cộng 12 trận với M.U, tính trên mọi đấu trường, bao gồm 9 trận đấu Premier League, 1 FA Cup, 1 League Cup và 1 ở Community Shield. Tổng cộng, quỹ thời gian trên sân của anh là 912 phút. Vài tuần trước khi mùa giải 2017-18 khép lại, Rojo đã rất lo lắng về cơ hội tham dự World Cup 2018. “Tôi đã không nghĩ rằng mình sẽ hiện diện trong đội hình này. Tôi đã có thời gian nhiều khó khăn. Thật tuyệt vời khi được HLV tin tưởng, và các đồng đội chào đón”, Rojo tâm sự khi đến nước Nga.

Một mình Messi không thể che lấp mọi vấn đề của Argentina

Một mình Messi không thể che lấp mọi vấn đề của Argentina

World Cup 2018 là cơ hội cuối cùng để Lionel Messi hướng tới chức vô địch thế giới cùng đội tuyển Argentina. Sự xuất sắc của anh có đủ để khỏa lấp những vấn đề của thầy trò Jorge Sampaoli?

Điểm tựa của Argentina

Không một cầu thủ nào trong số 23 tuyển thủ Argentina đến Nga có thời gian thi đấu ít hơn Rojo trong vòng một năm qua. Ngay cả Willy Caballero, thủ môn dự bị của Chelsea, cũng có nhiều phút đứng trên sân nhiều hơn, với 1.230 phút. Nhưng Rojo vẫn được HLV Sampaoli tin tưởng. Không chỉ đưa Rojo vào danh sách dự World Cup 2018, Sampaoli còn tính đến việc xây dựng anh là mắt xích chủ lực cho hàng thủ Argentina.

Mùa giải vừa qua, Rojo là phiên bản trái ngược với Federico Fazio ở cấp CLB. Fazio đã chơi xuất sắc cùng Roma, nhất là việc vào Bán kết Champions League. Nhưng Fazio không phải một giải pháp tích cực. Chơi nổi bật với Roma, nhưng Fazio cũng thường có những sai lầm khó hiểu. Hơn nữa, trên sân tập, Fazio đã không thể chinh phục Sampaoli, so với những nỗ lực mà Rojo thể hiện. Mặc dù chơi rất tệ khi Argentina thua Tây Ban Nha 1-6 ở Wanda Metropolitano hồi cuối tháng Ba, nhưng Rojo vẫn rất quan trọng về mặt chiến thuật. Anh kết hợp với Otamendi hiệu quả hơn là Fazio.

Rojo đã từng sống ở Nga, giai đoạn khoác áo Spartak Moskva (2011-12). Chuyến phiêu lưu đầu tiên có thể nói là không thành công, trước khi anh sang Sporting CP, rồi được M.U mua về. Trong cuộc phiêu lưu mới ở Nga, Rojo sống với tinh thần khác, khát vọng khác. Ở tuổi 28, anh là một người đàn ông đã trưởng thành, chứ không còn là chàng trai trẻ bốc đồng như trước.

“Tôi muốn sửa sai ở Nga”, Rojo chia sẻ. Lần gần nhất Argentina đá một trận chung kết, tại Copa America 2016, Rojo nhận thẻ đỏ. Trận ấy, Chile mất người trước, nhưng lợi thế của Argentina không duy trì được lâu, vì Rojo cũng “đi tắm sớm”. “Nếu tôi không sai lầm, chúng tôi đã thắng”, anh bảo. Nỗi đau quá khứ là sức mạnh để hướng đến tương lai, và Rojo đang tự tin để đáp lại niềm tin của HLV Sampaoli, với một kỳ World Cup thành công nhất.

Ngọc Huy

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm