Lăn theo Brazuca: Ai cũng biết đường về quê Neymar

18/06/2014 05:24 GMT+7 | Ký sự World Cup

(Thethaovanhoa.vn) - Neymar sinh ra ở Mogi das Cruzes, nhưng người dân Brazil mặc định quê của anh là Sao Vicente. Trên giấy tờ là một chuyện, quê hương đúng nghĩa phải nơi nằm trong trái tim anh ta. Chỉ có Sao Vicente mà thôi. Và ai cũng biết điều đó.

Anh Rafael bảo chúng tôi cứ mạnh dạn lên đường: “Cứ bắt xe về Sao Vicente, cách đây khoảng 70 km. Hỏi bất kỳ ai ở đó, họ sẽ chỉ nhà Neymar cho các anh”. Anh Rafael mà chúng tôi bắt chuyện trên một con phố ở trung tâm Sao Paulo là người Brazil hiếm hoi không đam mê bóng. Nhưng anh vẫn biết quê Neymar ở đâu.

“Người con quốc dân”

Nghe theo lời Rafael, một người từng ăn phở Việt ở Canada và hứa một ngày nào đó đi du lịch đến Việt Nam, chúng tôi mạnh dạn lên đường. Hành trang khám phá không thể đơn giản hơn. Danh tính: Neymar. Địa danh: Sao Vicente. Chấm hết. Sao Vicente là thành phố biển thuộc phía Nam Sao Paulo, không quá rộng lớn, nhưng bơ vơ tìm một ngôi nhà ở đây chẳng khác gì tìm kim đáy bể.

Khác biệt là “chiếc kim” này mang tên Neymar. Gặp gỡ vài chục người dân ở đây hỏi đường, chẳng ai biết một từ tiếng Anh. Chúng tôi thì không biết tiếng Bồ. Từ duy nhất mà chúng tôi cùng hiểu là Neymar. Nhưng như thế là quá đủ để đưa chúng tôi đến với khu phố mà gia đình Neymar chuyển đến ở khi anh mới 4 tuổi. So với Sao Paulo hoa lệ, nơi đây là sự tương phản rõ nét, như hai mặt đối lập của đất nước Brazil. Không đến mức ổ chuột, nhưng những căn nhà ở đây khá lụp xụp, đường xá gồ ghề, rác đầy đường.

Không có người phiên dịch, điện thoại kết nối 3G với chương trình dịch thuật của Google là công cụ để chúng tôi hỏi chuyện người dân. “Neymar à? Hồi nhỏ nó đá ở đây suốt. Chiều chiều tôi cũng có xem nó đá với tụi nhóc. Chúng thường chia đôi thành 2 đội. Chẳng đứa nào muốn ở đội bên kia. Tôi nhớ có thằng nhóc mập mập làm thủ môn, bị Neymar ghi 5, 6 bàn gì đó, hôm sau quyết chỉ ở cùng đội Neymar. Thằng bé khéo thật. Như làm xiếc với trái bóng. Nó thích xem các anh, các chú trên tivi, rồi sau đó bắt chước”, một người đàn ông tầm 40 tuổi cho biết khi chỉ vào các con đường xung quanh sân đấu của CLB Sao Vicente Atletico. Ông nói rằng trước đây các con đường này còn tệ hại hơn nhiều, nhưng chỉ cần trái bóng là bọn trẻ quên hết mọi thứ.

Tài năng chơi bóng theo kiểu futsal của Neymar được phát hiện trên khu phố tồi tàn này. Đến năm 7 tuổi thì được nhận vào lò đào tạo của CLB Portuguesa Santista, thuộc Santos cách đó không xa. Bố của Neymar, ông Neymar Sr, từng là cầu thủ chuyên nghiệp và về sau trở thành đại diện của anh, tỏ ra rất nghiêm khắc trong việc dạy dỗ con. Neymar hàng ngày phải tự bắt xe bus từ căn hộ ở Sao Vicente đến Portuguesa Santista, từ khi còn nhỏ cho đến khi gia nhập CLB Santos nổi tiếng và danh giá.

Một phụ nữ cũng thuộc tuổi trung niên, bà chủ của một cửa hàng đồ uống, tỏ ra rất hào hứng khi chúng tôi hỏi về Neymar: “Ở đây ai cũng quý nó. Thằng bé rất thích ăn, chả hiểu sao lại chẳng mập lên được. Chắc vì nó tập luyện nhiều quá. Nó ngoan lắm, chơi bóng xong thì về nhà liền. Tụi nhỏ cùng lứa nó nhiều đứa về sau hư hỏng. Lắm đứa nghiện, rồi trộm cắp. Tôi muốn có một đứa con như nó lắm, không phải vì nó đá bóng giỏi, nổi tiếng hay giàu có”.

Không chỉ bà chủ cửa hàng. Ở Brazil, gần như bà mẹ nào cũng có mong muốn như thế. Nói theo kiểu giới giải trí Hàn Quốc, Neymar chẳng khác nào “người con quốc dân”.

Còn hơn một siêu sao

Ở Brazil, Neymar không chỉ là một siêu sao đá bóng đơn thuần. Anh là biểu tượng của cả đất nước. Neymar là vận động viên thể thao đầu tiên trong lịch sử Brazil được lên bìa tạp chí Time nổi tiếng của Mỹ. Cần biết rằng Brazil đã sản sinh cả rừng huyền thoại bóng đá trong quá khứ. Những Romario, Ronaldo “béo”, Ronaldinho, Kaka từng khiến cả thế giới phát sốt, nhưng không ai có được vinh dự như Neymar.

Khi còn chơi bóng ở trong nước, Neymar đã là cầu thủ giàu bậc nhất thế giới. Hai năm về trước đã đứng thứ 7 thế giới. Giờ sang Barca, thu nhập của anh càng cao khủng khiếp. Ở Brazil, đi đâu cũng thấy hình Neymar trên các poster quảng cáo.

Neymar giàu tình cảm hơn cái vẻ bề ngoài tay chơi của anh. Chúng tôi đã tìm đến nhà thờ gắn liền với Neymar ở Sao Vicente, có tên là Batista. Trong một cuộc phỏng vấn, Neymar từng kể rằng anh thường đến nhà thờ này vào cuối tuần lúc nhỏ và khi đã có “điều kiện” thì đã quay lại góp tiền nâng cấp nhà thờ. Người dân ở đây vốn đã quý Neymar, giờ càng quý anh hơn.

Báo chí Brazil tiết lộ rằng Neymar dành 10% thu nhập cho hoạt động từ thiện, một cách bí mật chứ không công khai. Sự thực thế nào thì chưa rõ, nhưng Neymar có nhiều hoạt động giúp đỡ quê hương. Anh đã bỏ tiền xây hẳn Học viện bóng đá Neymar Jr ở Praia Grande, giữa Sao Vicente và Santos. Học viện này đang xây dựng, rộng 8.400 mét vuông, dự tính hoàn thành vào cuối năm nay. Những công nhân mà chúng tôi trò chuyện ở đây cho biết Học viện dự tính chào đón 2.500 học viên. Đối tượng là những trẻ em ở độ tuổi từ 7 đến 14, ở khu vực sống quanh đây, ở Sao Vicente hay Sao Paulo.

Neymar không hề có ý định chạy đua với các học viện khác ở Brazil hay Nam Mỹ, chỉ đơn thuần tạo điều kiện để các em nhỏ được chơi bóng trong môi trường thuận lợi, tức mang ý nghĩa nhân đạo chứ không phải vì mục đích kinh tế.

Những đứa trẻ quanh đây tỏ ra rất chờ đợi ngày học viện khai trương. Chúng sẽ được chơi bóng trên mặt cỏ đẹp, xung quanh có trang thiết bị hiện đại mà không mất tiền. Và trên tất cả, đứa trẻ nào cũng mơ trở thành Neymar trong tương lai, một biểu tượng đi lên từ những con phố…

ĐỨC LỘC (từ Sao Vicente)
Thể thao & Văn hóa

Tags:
Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm