Góc Anh Ngọc: Chiến đấu đến hơi thở cuối cùng

07/07/2014 19:57 GMT+7 | Tứ kết

(Thethaovanhoa.vn) - Viết để ca ngợi những người Hà Lan là một điều đơn giản những ngày này, sau một trận tứ kết được giải quyết một cách gọn ghẽ trên chấm phạt đền.

Những ai yêu Hà Lan và theo chân họ trong những năm qua sẽ nhận ra một điều: Hà Lan đã thay đổi mạnh mẽ về cá tính, từ một đội bóng luôn chết ở những phút bù giờ, hiệp phụ và các loạt đá luân lưu, đến chiến thắng bằng chính những cách ấy.

Sắc da cam kiên cường

Thật vậy, Hà Lan đã hạ Mexico trong mấy phút cuối cùng, khi còn bị dẫn đến phút 88. Họ đã vượt qua Costa Rica trên chấm luân lưu 11 mét sau 120 phút không thể thắng được cột dọc (2 lần), xà ngang (1 lần) và thủ môn Navas (13 lần cản phá).

Nhưng có một con người tôi đặc biệt chú ý: Wesley Sneijder. Anh là hiện thân của một Hà Lan không đầu hàng. Anh luôn là người duy nhất giữ được sự bình tĩnh, mạnh mẽ và thậm chí thản nhiên khi đội trong nguy khốn. Anh đã ghi bàn giúp Hà Lan lội ngược dòng chiến thắng Mexico, đã chơi tuyệt vời trong trận tứ kết với Costa Rica. Anh bước vào World Cup không chỉ với khát khao cháy bỏng nhằm xóa đi những bóng ma đã đeo đẳng anh suốt 4 năm, kể từ trận chung kết thất bại ở Johannesburg năm 2010, mà còn cố gắng xô đẩy những bức tường u ám và nặng nề đã đè lên anh trong suốt thời gian ấy.

Một Quả bóng vàng FIFA bị đánh mất, những năm tháng chấn thương, tranh cãi và sa sút ở Inter. Và rồi một cú chuyển nhượng sang Galatasaray, như là để chấm dứt một sự nghiệp đi xuống từ cái năm 2010 đầy vinh quang và biến cố ấy. Chấm dứt sự nghiệp ở tuổi 30 ư? Câu trả lời của Sneijder là “không”. Và giờ đây, anh cùng các đồng đội đang hướng đến một trận chung kết khác để gạt sang bên tất cả những nỗi buồn. Nhưng trước hết, họ phải chiến đấu hết mình với Argentina.

Sneijder vẫn sẽ là điểm tựa

Hai năm trước, ở EURO, những cách hành xử đỏng đảnh của nhiều cầu thủ Hà Lan đã tự giết chính họ, loại bỏ họ khỏi danh sách các ứng viên hàng đầu. Đấy là một điều mà Van Gaal và các học trò muốn tránh bằng mọi giá, và sự đoàn kết, quyết tâm đã giúp họ nhiều điều. Người ta nói nhiều về vai trò của Van Persie và Robben, nhưng theo quan điểm của tôi, Sneijder mới là người xuất sắc nhất, không chỉ vì cách anh đã và đang chơi, mà sự thay đổi trong thái độ của anh. Anh không tranh cãi với HLV về một sơ đồ thi đấu mà anh không ưng, không hục hặc với đồng đội vì những chuyện không đâu vào đâu, và thể hiện sự liên tục trong phong độ cả một thời gian dài.

Van Persie không được như thế. Chân sút này đã tỏa sáng ở vòng đấu bảng, nhưng đến loạt knock-out, không ai thấy anh ở đâu nữa. Sneijder thì ngược lại, đá khắp mặt sân và cống hiến một cách âm thầm. Một Sneijder trước trận chung kết 2010 đã trở lại. Và người thày của anh ngày ấy là Mourinho, người đã truyền cho Inter và anh tinh thần chiến đấu đến cùng.

Trước anh và Hà Lan, bây giờ là Messi và Argentina. Một trận đấu không dễ dàng, một thử thách nghẹt thở cho những dây thần kinh thép. Nhưng anh và Hà Lan đã trải qua những giây phút như thế, và họ hiểu phải làm thế nào để có được chiến thắng. Một trong những cách ấy là không để cho Messi thở. Phần còn lại, Sneijder sẽ sáng tạo, di chuyển, dứt điểm, kiến thiết, và đưa Hà Lan đến chiến thắng.

Anh Ngọc (từ Sao Bernardo do Campo)
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm