Ghế HLV tuyển Anh: Roy Hodgson có nên ở lại?

21/06/2014 13:25 GMT+7 | Bảng D

(Thethaovanhoa.vn) - Nhiều người tin rằng HLV Roy Hodgson nên được trao thêm cơ hội để tiếp tục công việc dang dở của ông với Tam sư. Nhưng ông có xứng đáng với điều đó?

Nhiều CĐV Tam sư từng nghĩ thất bại 1-4 trước Đức ở Bloemfontein 4 năm trước là rất tệ, nhưng lần này có thể sẽ còn tệ hơn. Trận thua trước Uruguay, khi Luis Suarez tàn phá hàng thủ của Hodgson, là đau đớn nhất. Những nhà lãnh đạo ở LĐBĐ Anh (FA) có thể vẫn đang cố thuyết phục mọi người rằng mọi chuyện vẫn đi đúng kế hoạch và Hodgson nên được ở lại, rằng ĐT Anh đã rất hứa hẹn và có thể hiện thực hóa mục tiêu vô địch thế giới ở Qatar 2022, theo lời Chủ tịch FA Greg Dyke.

Wayne Rooney cũng nói đây là đội tuyển Anh xuất sắc nhất mà anh từng chơi cùng (và anh rất nghiêm túc). Nhưng có một thực tế phũ phàng với các CĐV áo trắng. Trừ khi giải đấu được tổ chức ở Anh, Tam sư giờ không có chút hy vọng nào ở World Cup. Sau trận gặp Costa Rica ở Belo Horizonte tuần tới, khả năng lớn là họ sẽ phải xách va-li về nước.

Thật khó tin khi đội trưởng tuyển Anh Steven Gerrard và Hodgson đã nói họ không có kế hoạch nào để khống chế Suarez, một trong những tiền đạo xuất sắc nhất thế giới hiện nay. Bất kỳ ai theo dõi những gì diễn ra với tiền đạo người Uruguay ở xứ sở sương mù mấy năm qua đều hiểu anh quyết tâm ra sao trong việc hạ nhục tuyển Anh.

Những gì diễn ra là hàng thủ Tam sư đã chơi một cách đáng hổ thẹn, không thể xử lý nổi những tiền vệ ở đẳng cấp cao hơn của Italy, rồi sau đó là Uruguay. Thêm vào đó, dù cho các chuyên gia và BLV có giải thích nhiều thế nào về kỹ thuật, chiến thuật và nhân sự, vấn đề lớn nhất với tuyển Anh là quyết tâm và tinh thần thi đấu.

Các cầu thủ Uruguay thật sự chơi bóng với niềm kiêu hãnh từ trái tim. Người Anh sẽ không thể bước ra Sao Paulo và chiến thắng, trước hết bởi tiền đạo của Uruguay Nicolas Lodeiro mỗi tuần đều ra sân ở đó trong màu áo Corinthians. Sự tự hào và khát khao cống hiến cho màu cờ sắc áo của Lodeiro, và không chỉ của anh, lớn hơn so với đối thủ.

4 năm trước, người tiền nhiệm của Hodgson Fabio Capello đã tự làm hại mình với quyết định mời lại bất thành Paul Scholes. Vào lúc giải đấu ở Nam Phi sắp khai mạc, tinh thần tuyển Anh đã xuống rất thấp. EURO 2012, khi Hodgson được bổ nhiệm thay thế Capello, được coi là giải đấu không áp lực với ông. Ông sẽ được đánh giá ở World Cup 2 năm sau đó, và giờ là lúc đánh giá. ĐT Anh có thể trẻ trung hơn và chơi hứng khởi hơn, nhưng thời khắc phán xét của Hodgson đã tới.

Có thể ông từng tin, khi Anh hòa 2-2 với Brazil ở Maracana tháng 6 năm ngoái, rằng hàng thủ của ông đủ mạnh cho World Cup. Nhưng giao hữu và các trận đấu chính thức là hoàn toàn khác. Khi giải đấu khai mạc, Neymar, Mario Balotelli, Andrea Pirlo và Suarez đã tỏa sáng, còn Glen Johnson, Gary Cahill, Phil Jagielka và Leighton Baines thì không.

Và người ta không thể đánh giá một HLV bởi điều gì khác ngoài việc ông ta có giúp các cầu thủ của mình chiến thắng hay không.

Trần Trọng
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm