Ecuador - Pháp: Đi tìm 'X-Factor'

25/06/2014 13:59 GMT+7 | Bảng E

(Thethaovanhoa.vn) - Pháp không cần thắng, họ đang ở vào vị trí quá thuận lợi để vào vòng 2. Nhưng liệu họ có chịu nhường Ecuador khi bài học buông trận cuối vòng bảng tại EURO 2012 đã khiến họ bị loại sớm?

Chiến thắng trước Honduras đồng nghĩa Ecuador chỉ cần có cùng kết quả với Thụy Sĩ trong ngày thi đấu cuối cùng của bảng đấu là sẽ đi tiếp. Thụy Sĩ thắng thì Ecuador cũng phải thắng, Thụy Sĩ hòa thì Ecuador chỉ cần hòa. Mà với một đội bóng yếu như Honduras, sẽ không bất ngờ nếu Thụy Sĩ thắng.

Cần nắm chắc ngôi đầu

Nếu vượt qua được, Ecuador sẽ sánh ngang với thành tích tốt nhất ở các kỳ World Cup của họ trong quá khứ. Và họ có thể làm được, bởi mặc dù Pháp đã thắng Ecuador 2-0 hồi năm 2008, đội hình của Ecuador năm ấy chỉ còn 2 người sót lại là Antonio Valencia và Walter Ayovi. Rất nhiều thay đổi đã diễn ra, và mang đến một Ecuador trẻ hơn, giàu sức sống hơn.

Còn với tuyển Pháp, họ đã đứng đầu bảng đấu với 6 điểm và chỉ có một chiến tích không tưởng cùng lúc từ cả Ecuador và Thụy Sĩ mới có thể đẩy thầy trò Didier Deschamps rời khỏi Brazil. Tuy nhiên vẫn còn một mục tiêu nữa, đó là Pháp cần nắm chắc ngôi đầu bảng. Sự cẩn thận sẽ là không thừa để tránh phải gặp Argentina.

Một trận đấu khó khăn đến quá sớm có thể khiến Pháp mất thăng bằng sau 2 trận thắng tưng bừng, và thậm chí khiến họ rời khỏi World Cup từ sớm mặc dù nếu xét về chiều sâu, Pháp thậm chí hơn hẳn Argentina. Ở EURO 2012, Pháp đã vào vòng knock-out sau 2 trận vòng bảng, do đó họ buông trận gặp Thụy Điển. Bị đánh bại 0-2, phòng thay đồ của Pháp sau đó phát nổ và Les Bleus bị loại ở tứ kết bởi TBN. Les Bleus sẽ không tái diễn sai lầm đó.

Nhân tố X

Enner Valencia đã ghi bàn đầu tiên cho tuyển Ecuador vào tháng 11 năm ngoái và từ đó đã sút tung lưới đối phương trong 5 trận kế tiếp. Cú đúp của anh vào lưới Honduras đã nâng số bàn thắng lên con số 3, ngang bằng Thomas Mueller trong cuộc đua Vua phá lưới. Có tốc độ rất nhanh để chạy từ đầu sân đến cuối sân và hiệu quả một cách ngạc nhiên khi không chiến, Enner Valencia là mối đe dọa hàng đầu cho Pháp. Nếu anh vượt qua được hàng thủ mạnh và di động của Pháp, các CLB châu Âu sẽ sớm chào đón.

Còn với Pháp, cả đội hình xuất phát đã chơi ấn tượng từ đầu giải, tiêu điểm là Karim Benzema và thậm chí một số cầu thủ dự bị cũng xuất sắc. Tuy nhiên do tính chất không quá cấp thiết của trận này, Deschamps có thể sẽ xoay vòng đội hình và cho nghỉ một số cầu thủ như Benzema và Patrice Evra, người đã bị một thẻ vàng, cộng thêm Yohan Cabaye bị treo giò.

Nếu vậy “nhân tố X” rất có thể nằm ở Antoine Griezmann, người chơi rất tốt trước Honduras nhưng không được ra sân trước Thụy Sĩ. Có tốc độ, kỹ thuật và đặc biệt là khả năng phối hợp một chạm cực tốt với cả bóng ngắn lẫn bóng bổng, Griezmann kể cả khi không dứt điểm cũng vẫn đủ sức làm các hậu vệ đối phương đau đầu.

Trận chiến then chốt sẽ là cuộc đấu tiền vệ. Pháp làm “vỡ đê” của Thụy Sĩ với sự xuất hiện của Blaise Matuidi, và đó có thể sẽ là số phận dành cho Ecuador. Họ sẽ cần Cristian Noboa chơi một trận đấu xuất sắc, bởi anh là người duy nhất đủ tin cậy để khống chế bóng và điều tiết lối chơi. Nếu Noboa làm được, Ecuador sẽ có cơ hội ghi bàn bởi Pháp có thể chơi với một cặp trung vệ hoàn toàn khác do Laurent Koscielny bị đau bụng còn Mamadou Sakho đau dây chằng.

5 5/8 bàn thắng của Pháp ở World Cup đến lúc này có sự góp mặt của Benzema (3 bàn, 2 kiến tạo).

6 là số trận liên tiếp mà Enner Valencia ghi bàn cho Ecuador.

3 Pháp lần đầu tiên ghi từ 3 bàn trở lên trong 2 trận đấu liên tiếp ở World Cup kể từ năm 1998.

Đội hình dự kiến

Ecuador: Dominguez - Paredes, Erazo, Guagua, Ayovi - A. Valencia, Minda, Noboa, Montero - E. Valencia, Caicedo

Pháp: Ruffier - Sagna, Varane, Mangala, Digne - Pogba, Schneiderlin, Sissoko - Cabella, Remy, Griezmann.

Dự đoán: 1-2


Đỉnh Nguyễn
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm