Đội tuyển Pháp: Đã quên nỗi ám ảnh Nam Phi

22/06/2014 06:32 GMT+7 | Bảng E

(Thethaovanhoa.vn) - Từ thấp đến cao, từ sự nhục nhã đến niềm tự hào, từ cúi mặt đến ngẩng đầu. 4 năm trước, ĐT Pháp đình công trong lòng lãnh thổ Nam Phi và để lại một nỗi xấu hổ vô bờ cho cả nước Pháp. 4 năm sau, Les Bleus trình diễn một trong những hiệp đấu hay nhất trong lịch sử bóng đá nước này.

45 phút đầu tiên nín thở tại Salvador là 45 phút mà người ta chưa từng thấy ở Pháp kể từ rất lâu rồi. Họ dẫn trước Thụy Sĩ tới 3-0 và các cầu thủ chơi một hiệp đấu hoàn hảo về mọi mặt, không chút tì vết, không chút sai lầm. Khi trận đấu kết thúc, mỗi bên đã ghi thêm 2 bàn nữa trong hiệp 2 để mang lại một trận đấu mãn nhãn. Và chỉ sau 180 phút, người Pháp đã ghi được 8 bàn thắng ở World Cup.

Không nhiều người trông đợi Pháp làm được điều gì đặc biệt ở World Cup lần này, và đó cũng là điều bình thường. Nhưng trận thắng Thụy Sĩ 5-2 là một lời cảnh báo lớn mà Pháp dành cho tất cả những đối thủ khác. Họ đã và sẽ luôn là một thế lực bóng đá khi đến World Cup. Sau 2 trận đấu, người ta đã được chứng kiến Pháp chơi bóng một cách nhuần nhuyễn khó tin, họ chọc khe, họ chạy cắt, họ chuyền dài, họ căng ngang, và gần như mọi vị trí trên sân của Pháp đều có thể làm nên bàn thắng vì lối chơi gắn kết ấy.

Và trong lối chơi ấy, người ta nhìn thấy hai nhân vật nổi bật. Didier Deschamps, người thứ nhất, đã kế thừa những gì Laurent Blanc để lại sau EURO 2012 để chuẩn bị cho Pháp được như bây giờ. Và điều đầu tiên ông làm là củng cố lại nội bộ đội tuyển. Hugo Lloris lại giữ băng đội trưởng, thế hệ mới của Varane, Pogba và Griezmann được trao áo tuyển thủ, những cựu binh có mặt năm 2010 được tha thứ như Evra hay Ribery, và những thủ lĩnh của tuyển Pháp được trao đúng vai trò mà họ làm tốt nhất có thể như Benzema, Cabaye, Matuidi và Valbuena.

Những thành phần gây rắc rối cho đội tuyển đã biến mất. Yann M’Vila xem như không còn sự nghiệp quốc tế. Samir Nasri được Deschamps cho cơ hội chuộc lỗi nhưng lại tự vứt nó đi và lập tức Deschamps loại khối u này khỏi đội tuyển không chút vương vấn. Lần đầu tiên, người ta thấy được một doanh trại tuyển Pháp vui vẻ và đồng lòng, các tuyển thủ chăm sóc và bảo vệ cho nhau trong sinh hoạt và khi vào trận là họ dốc toàn lực và con tim.

Người thứ hai là một nhân vật cách đây 9 tháng còn thuộc diện đã đổ dốc phong độ, Karim Benzema. Hơn 1.000 phút không ghi bàn cho ĐTQG và chơi mờ nhạt ở Real Madrid, đã có lúc người ta thấy Olivier Giroud được triệu tập và đôn thẳng lên vị trí trung phong chính thức. Thế nhưng Benzema đã kịp đáp lại Deschamps bằng những bàn thắng trong giai đoạn cuối chiến dịch vòng loại, để rồi chơi cực hay ở 2 trận vừa qua khi vừa ghi bàn vừa kiến tạo cho đồng đội. Benzema chính là hiện thân của lối chơi vì tập thể mà Pháp đang thể hiện.

Mới chỉ có 2 trận đấu, và chặng đường tới ngôi vô địch vẫn còn dài. Nhưng người Pháp lúc này đã thực sự quên đi quá khứ 4 năm trước, họ đang chơi một thứ bóng đá có thể nói là tốt nhất kể từ chức vô địch năm 1998, tức thậm chí đội Á quân năm 2006 cũng không thể hiện bằng.

Đỉnh Nguyễn
Thể thao & Văn hóa

Tags:
Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm