Đoản khúc World Cup: Xin gửi em một lời chào, một lời yêu...

16/07/2018 13:49 GMT+7 | Góc nhìn chuyên gia

(Thethaovanhoa.vn) - "Chiều dần buông màu tím vẳng bên sông lời hát êm đềm, hòa với tiếng đàn đêm chập chùng bay về xa phía chân trời..." - lời bài hát Cây Thùy dương như là chính Moskva lúc này, khi World Cup 2018 đã khép lại.

 

Chú thích ảnh

1. Mới một tháng trước 32 đội bóng tụ tập nơi này, với biết bao giấc mơ, bao khát vọng. Thời gian nhanh như bóng câu qua cửa sổ, thoáng là đã tít tắp. Moskva đã lại về với dáng vẻ trầm lắng vốn có. “Men say” World Cup nhạt đi khá nhanh chóng, khiến bầu không khí lễ hội chỉ mới hôm trước còn hoạt náo với những nhóm cổ động viên phấn khích hôm sau đã bình yên đến lạ thường.

Tổng thống Putin trong phát biểu của mình đã nói: "Nga đã chuẩn bị cẩn thận và có trách nhiệm và chúng ta đã có một World Cup thành công, kết nối hàng triệu người yêu bóng đá trên toàn thế giới". Ông cũng hy vọng sau World Cup sẽ nhiều khách du lịch quay lại với nước Nga hồn hậu, mến khách với những phong cảnh tuyệt đẹp mang những dấu ấn vĩ đại của lịch sử. "Chúng tôi luôn luôn vui mừng khi được gặp gỡ bạn bè, cả cũ và mới. Giờ đây, chúng tôi đã có thêm nhiều bạn bè nhờ World Cup", vị Tổng thống đang ở nhiệm kỳ thứ 4 lãnh đạo nước Nga chia sẻ.

Tôi cũng tin mình sẽ quay lại đây, một nước Nga, dân tộc Nga mới chỉ thấp thoáng qua World Cup như gây nghiền. Những hàng bạch dương lần đầu được thấy, những con người Nga mới gặp mà thân thiện, tính cách Nga - tâm hồn Nga từng cảm nhận qua sách vở còn gọi mời những trải nghiệm, tiếp xúc. Có lẽ nhiều người hâm mộ cũng như tôi đến với Nga không chỉ vì ngày hội bóng đá mà còn để được đắm chìm trong một không gian văn hóa, lịch sử, thắng cảnh của đất nước này. Tôi tranh thủ đi thật nhiều cảm nhận thật nhiều và may mắn đã kịp đến Bảo tàng Puskin - bảo tàng nghệ thuật châu Âu lớn nhất ở Moskva - nơi tôi “chết lịm” ở đó cả buổi chiều trong mấy ngàn bức tranh. Viện bảo tàng có cái tên chẳng liên quan gì đến mặt trời thi ca Nga này được xây năm 1898 và khai trương tháng 5 năm 1912 ngoài có bộ sưu tập 13 tác phẩm của Picasso, còn lưu giữ các tác phẩm đắt giá của Van Gogh, Monet, Andre Derain, Renoir, Paul Gauguin… thật là kho tàng vô giá.

Chú thích ảnh
Pháp đã đăng quang đầy xứng đáng

2. Một tháng bóng Telstra lăn trên nước Nga mà mỗi vòng quay lại rơi rụng đi biết bao ước vọng của các cầu thủ, của người hâm mộ. Ngôi vương đã có nhưng những ngôi sao được chờ đợi và kỳ vọng đã không tỏa sáng. Giày Vàng về tay Harry Kane với 6 bàn thắng con số không quá tệ, bằng với James ở kỳ 2014, nhưng có tới 50% số bàn thắng của Kane là trên chấm 11m. Tiếc cho đội trưởng của Tam sư, Kane hoàn toàn có thể nâng con số bàn thắng lên mức kỷ lục, nếu như ko bỏ lỡ 2 bàn đá ra khó hơn vào ở trận bán kết mà nếu ghi bàn, hẳn là Anh sẽ có mặt ở Luzhniki chứ không phải di chuyển đến St. Petersburg cho trận tranh 3-4. Cả ở trận 3-4 này, Kane cũng đã bỏ lỡ 2 pha làm bàn 1 cách khó tin. Những sao cũ: Messi, Ronaldo, Neymar... những sao mới Lukaku... không thể hiện được nhiều.

Và với tôi, việc người đang có mỗi kỳ World Cup tham gia 5 bàn thắng đã không ghi được bàn nào tại mùa thứ 3 góp mặt này là một vết thương cứa vào tim không thể lành. Cũng như những giọt nước mắt của Nó mãi còn mặn đắng lòng tôi!

Tuyển Pháp đã đăng quang lần thứ hai. Nhạc sĩ Hà Quang Minh em tôi chắc chắn là đang rưng lệ. Một kết cục ngọt ngào cho gà trống Gaulois, năm 2014 họ đã không thể đến Belo Horizonte ở giải bóng đá thế giới. Hai năm sau, mùa hè năm 2016 tại EURO 2016 họ lại gục ngã ngay ở thánh đường Stade de France của mình.

Lứa cầu thủ trẻ tài năng cùng huấn luyện viên Didier Deschamps đã trưởng thành sau những cú ngã rất cận kề vinh quang y như tuyển Đức của tôi những mùa 2008, 2006, 2010. Cách tuyển Pháp đi qua các đội bóng ở Nga lần này cũng hết sức thuyết phục. Ngoài trận hòa “có ý đồ” trận cuối vòng bảng, họ diệt đẹp Argentina, Uruguay, Bỉ đều trong 90 phút chính thức, trong đó có trận với Argentina có lẽ là trận đấu hay nhất World Cup lần thứ 21 này. Và anh bạn Deschamps đã thành huyền thoại khi trở thành một trong số ít những người dành Cúp vàng thế giới trên cả cương vị HLV và cầu thủ.

3. Em đã mua vé lên chuyến tàu đêm muộn

Sao ta ko gặp nhau?

Là bởi vì: Đánh bạc với trái tim/Tất tay vào cửa chẵn/Nào hay lẻ đã gieo/Cả sáu mặt xúc xắc/Trắng tay buổi hoàng hôn/Mặt trời đã quay gót/Ngã nhào vào nỗi đau/Trọn chín tầng câm lặng …

Tạm biệt mùa Hạ nước Nga, tạm biệt World Cup 2018, bỏ lại những nỗi buồn của ta của người, bỏ lại cả những niềm vui của kẻ lạ, của người đăng quang. Khép lại những ngày ăn bóng đá, ngủ bóng đá. Khép lại những giấc mơ dang dở. Hẹn 4 năm sau chúng ta sẽ gặp lại và Die Mannschaft của tôi sẽ gột rửa nỗi buồn cho những người hâm mộ hè này. Nhất định thế.

Cảm ơn nước Nga, với kỳ World Cup tuyệt vời, tôi sẽ quay lại. Nhất định.

Nhà thơ Đoàn Ngọc Thu

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm