ĐIỂM NHẤN Uruguay 1-0 Ai Cập: Suarez gây thất vọng, Uruguay có vấn đề. Ai Cập không Salah rất đáng khen

15/06/2018 22:07 GMT+7 | Bảng A

(Thethaovanhoa.vn) - Uruguay 1-0 Ai Cập. Chiến thắng xứng đáng nhưng quá vất vả cho Uruguay trước một Ai Cập phòng ngự kiên cường và “chấp” Mohamed Salah nguyên cả trận.

Suarez gây thất vọng, Uruguay có vấn đề

Tiền đạo Barca bỏ lỡ ít nhất 3 cơ hội đúng nghĩa khi anh có bóng trong thế đối mặt thủ môn Ai Cập. Một lần anh sút vào cạnh lưới. Một lần anh không thắng nổi El Shenawy. Lần khác anh lại chọn đi bóng khi góc đã hẹp và để thủ môn Ai Cập bắt bóng ngay trong chân.

Xuyên suốt 90 phút trên sân Ekaterinburg là một Suarez chậm chạp, nặng nề và thiếu sắc bén như thường thấy. Niềm hy vọng hàng đầu của Uruguay thể hiện phong độ đáng lo ngại thật sự dù đây mới là trận đầu tiên của đội bóng Nam Mỹ ở World Cup này.

Chú thích ảnh

Nhưng không chỉ cá nhân Suarez gây thất vọng, Uruguay cũng bộc lộ 2 vấn đề khác trước Ai Cập. Thứ nhất, họ thiếu một cầu thủ làm bóng tốt cho cặp bài trung Suarez – Cavani. Bằng chứng là tất cả những cơ hội nguy hiểm nhất mà Uruguay tạo ra cho tới trước khi họ ghi được bàn thắng đều đến từ những pha phối hợp của Cavani và Suarez với nhau hoặc do một trong số họ tự tạo cơ hội cho mình thay vì được tạo cơ hội từ đồng đội khác.

Chú thích ảnh

Thứ 2, trước một Ai Cập đá phòng ngự chủ động với số đông, bộc lộ rõ ý đồ chơi phòng ngự phản công mà Uruguay tấn công với nhịp điệu quá chậm. Chậm từ tốc độ di chuyển không bóng của các cầu thủ tới tốc độ luân chuyển bóng giữa các cầu thủ với nhau.

Ai Cập 0-1 Uruguay: Jose Gimenez ghi bàn phút cuối, Uruguay thắng chật vật

Ai Cập 0-1 Uruguay: Jose Gimenez ghi bàn phút cuối, Uruguay thắng chật vật

Bàn thắng duy nhất ghi vào cuối trận của trung vệ Jose Gimenez giúp Uruguay đánh bại Ai Cập 1-0 ở trận đấu trong khuôn khổ bảng A World Cup 2018

Lối chơi ấy lại gặp phải hàng thủ số đông, theo người sát của Ai Cập khiến Uruguay dù vẫn dứt điểm nhiều hơn, tạo ra một số cơ hội nguy hiểm nhưng đã gặp vô vàn khó khăn cho tới cuối trận. Lẽ ra họ có thể và cần phải làm tốt hơn nhiều so với những gì chúng ta đã thấy nếu họ đá nhanh hơn trong phần lớn thời gian của trận đấu này.

Ai Cập còn hy vọng

Khác hẳn với “thần thái” tuyệt vọng mà Saudi Arabia thể hiện ở trận thua tan nát trước tuyển Nga chủ nhà, Ai Cập của Hector Cuper đã chơi một trận đáng khen ngợi và nếu có điều gì đáng thất vọng với họ thì duy nhất là kết quả cuối cùng. Trong bối cảnh không có Salah (ngồi dự bị cả trận) và trước một Uruguay sở hữu cặp tấn công đẳng cấp Suarez – Cavani cùng dàn cầu thủ dày dạn kinh nghiệm thi đấu đỉnh cao, Ai Cập đã tiếp cận trận đấu với đấu pháp hợp lí. Phòng ngự chặt chẽ với số đông và lên bóng khi có cơ hội.

Chú thích ảnh

Dù họ không tạo ra được cơ hội ghi bàn thực sự rõ rệt nào trong cả trận đấu nhưng các học trò của Hector Cuper đã phòng ngự tốt nhất có thể bất chấp cuối cùng họ vẫn không tránh được thất bại. Số đông cầu thủ phòng ngự án ngữ trong và sát cấm địa cùng lối chơi áp sát nhanh đã giúp Ai Cập hạn chế tối đa khoảng trống dành cho các mũi tấn công của Uruguay.

Chúng ta đã thấy Cavani và Suarez cũng như đồng đội của họ chật vật thế nào trong việc tìm kiếm các khoảng trống. Họ gặp rất nhiều khó khăn trong việc phối hợp với nhau cũng như hiếm khi được đặt vào những tình huống có thể dứt điểm dễ dàng.

Trở lại World Cup lần đầu tiên sau gần 30 năm nhưng Ai Cập chơi tự tin, chủ động và không hề tỏ ra sợ hãi trước đối thủ được đánh giá cao hơn họ rất nhiều. Và đấy là một Ai Cập – không – Salah. Ngay cả bàn thua duy nhất họ phải chịu cũng không phải lỗi của họ.

Thực tế, các hậu vệ áo đỏ vẫn chơi tập trung và nỗ lực hết sức có thể. Chỉ là Gimenez bật nhảy và chọn điểm rơi quá tốt mà thôi. Thất bại thực sự quá đáng tiếc vì nó đến vào phút cuối hiệp 2 khi Ai Cập đã ở rất gần một trận hòa nhưng nó gieo mầm hy vọng chứ không hề mang thanh âm tuyệt vọng.

Cứ phòng ngự chắc chắn như trước Uruguay và khi Salah nhiều khả năng chơi từ đầu ở trận đấu tiếp theo, Ai Cập hoàn toàn có hy vọng kiếm điểm trước Nga và Saudi Arabia. Giấc mơ của các “Pharaoh” vẫn chưa lụi tàn...

HT

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm