ĐIỂM NHẤN Đức 0-2 Hàn Quốc: Hai cuộc chia tay, hai ‘thần thái’

28/06/2018 05:17 GMT+7 | Bảng F

(Thethaovanhoa.vn) - Đức 0-2 Hàn Quốc. Nhà Vua đã băng hà. Đức bị loại khỏi World Cup theo cách cay đắng và thất vọng nhất có thể. Hàn Quốc rời nước Nga với những cái đầu ngẩng cao.

Video highlights trận Hàn Quốc 2-0 Đức

Đức bị loại là rất đáng

Khi bạn không đủ quyết tâm, không đủ khát khao, không đủ sáng tạo và không có sự chính xác cần thiết so với đối thủ thì bạn thua là đáng. Sự chênh lệch quá lớn về thành tích, danh tiếng, truyền thống giữa hai đội khiến thất bại của Đức trước Hàn Quốc được coi là cú sốc lớn bậc nhất kể từ đầu World Cup tới giờ nhưng thực tế trên sân cho thấy Đức đáng phải cúi đầu về nhà sau 98 phút đầy bế tắc, uể oải, kém hiệu quả mà họ thể hiện.

Chú thích ảnh

Đội bóng của Joachim Loew khiến người ta ngạc nhiên, thậm chí ngay chính các CĐV của họ cũng phải bất ngờ nhưng đấy chắc chắn là bất ngờ mà không ai mong muốn khi họ chơi thứ bóng đá chậm chạp, thiếu sức sống đến khó hiểu. Dù có thắng có thua, dù bộc lộ nhiều vấn đề về nhân sự nhưng ít ra là trong hai trận gặp Mexico và Thụy Điển trước đó Đức còn thể hiện được sự mạnh mẽ và quyết tâm cao khi bị đối thủ dẫn trước bằng những pha hãm thành liên tiếp như sóng vỗ bờ, bằng thứ bóng đá giàu tốc độ.

Chú thích ảnh

Nhưng trước Hàn Quốc, gần như suốt cả trận đấu, Đức chơi như thế họ đã có vé vào vòng 1/8 từ trước đó trong khi thực tế là ngược lại. Các cầu thủ của Joachim Loew vẫn cầm bóng nhiều nhưng phối hợp quá chậm, chuyền bóng thiếu chính xác, di chuyển thiếu ăn ý.

Hàn Quốc tạo địa chấn. Đức bị loại. Mexico và Thụy Điển đi tiếp

Hàn Quốc tạo địa chấn. Đức bị loại. Mexico và Thụy Điển đi tiếp

Mexico đã thua 0-3 trước Thụy Điển. Trong khi đó, Hàn Quốc tạo địa chấn khi thắng Đức 2-0. Với kết quả này, Mexico và Thụy Điển đã giành vé đi tiếp.

Cảm giác như họ mất hết sinh khí và tiêu tan luôn là ý chí chiến đấu vào lúc mà họ không hề được phép tỏ ra như vậy. Hệ quả tất yếu là thứ bóng đá vô hồn mà Đức thể hiện khiến họ phải trả giá đắt bằng việc xách va li về nước sớm.

Tất nhiên, với những cái đầu cúi thấp cùng những tiếng thở dài. World Cup mất đi một đội bóng lớn ngay sau vòng bảng nhưng cái cách mà tuyển Đức thể hiện mình khiến người ta khó tìm ra lí do nào để tiếc nuối cho một cuộc chia tay như thế.

Hàn Quốc về nước ngẩng cao đầu

Cũng là một cuộc chia tay nhưng Hàn Quốc rời nước Nga với “thần thái” khác hẳn các học trò của Joachim Loew. Đội bóng Đông Á cũng khiến tất cả bất ngờ nhưng là bất ngờ đầy tích cực.

Những tưởng sau 2 thất bại trước Mexico và Thụy Điển, Hàn Quốc đã hết động lực thi đấu và buông xuôi ở trận gặp Đức nhưng đội bóng xứ Kim Chi vẫn chơi với quyết tâm chiến thắng nguyên vẹn, với sự tập trung không hề đổi thay. Phòng ngự chắc chắn, chặt chẽ. Cầm bóng và phối hợp tự tin. Hàn Quốc chơi như thể họ vẫn tràn trề cơ hội đi tiếp dù thực tế là cánh cửa đi tiếp đã trở nên vô cùng hẹp với họ vào thời điểm trước khi trận đấu diễn ra.

Chú thích ảnh

Các cầu thủ của ông Tae Yong Shin thể hiện bộ mặt trái ngược với đối thủ của họ. Di chuyển không mệt mỏi trên từng mét vuông mặt cỏ để phòng ngự và cả tấn công. Tranh chấp quyết liệt trong từng pha bóng. Phần thưởng cho những nỗ lực miệt mài ấy là hai bàn thắng đến vào cuối trận để chính thức biến Đức thành cựu vô địch World Cup và tặng cho các CĐV Hàn Quốc món quà ý nghĩa trước giờ chia tay nước Nga.

Một cuộc chia tay sớm nhưng các cầu thủ Hàn Quốc không có gì phải thất vọng bởi họ đã chiến đấu hết mình tới phút cuối cùng và họ chỉ bị đánh bại bởi những đối thủ thực sự xuất sắc hơn mình là Mexico và Thụy Điển. Như thực tế cho thấy, đó cũng chính là hai đội giành quyền vào vòng 1/8.

HT

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm