David Luiz phụ lòng tin của một fan nhí 9 tuổi

13/07/2014 19:02 GMT+7 | Bán kết

(Thethaovanhoa.vn) – David Luiz đã phụ lòng tin của HLV Felipe Scolari lẫn CĐV Brazil khi anh đảm nhiệm chiếc băng đội trưởng thay Thiago Silva ở trận gặp đội tuyển Đức. Bây giờ David Luiz lại phụ lòng tin của một fan nhí 9 tuổi, người đã viết tâm thư đầy cảm xúc cho anh.

Sau trận thua thảm 1-7 của Brazil trước đội tuyển Đức, hầu như mọi CĐV xứ Samba đều ngoảnh mặt với David Luiz và các đồng đội của anh. Một số người thậm chí đã đốt quốc kì của Brazil trên đường phố, thể hiện sự mất niềm tin với những chàng trai mặc áo vàng xanh. Tuy nhiên vẫn có một CĐV nhỏ tuổi đặt niềm tin ở chàng hậu vệ tóc xù và đã viết một bức thư động viên anh.

Nét chữ trong bức thư dù nguệch ngoạc nhưng tìm cảm trong đó lại rất đỗi chân thành. Bức thư có đoạn viết: “Em đã xem mọi trận của đội Brazil ở World Cup và em rất thích xem anh chơi bóng. Em nghĩ rằng anh không cần buồn đâu, bởi vì anh đã chơi rất hay và đã cố hết sức rồi. Anh là người đội trưởng tuyệt vời. Cuộc sống là như thế, đôi khi người ta thua và đôi khi người ta thắng nhưng con người chỉ cần được vui là đủ. David Luiz, anh là nhà vô địch của em. Ana Luz Penna Reale". Bên cạnh những dòng chữ trẻ thơ đó là bức hình David Luiz giơ cao chức vô địch.

Cầu thủ của PSG cũng hồi âm lại với niềm xúc động khôn tả: “Cảm ơn công chúa nhỏ Ana Luz, yêu lá thư của em. Và cảm ơn các CĐV Brazil đã ủng hộ. Tôi sẽ không bao giờ từ bỏ giấc mơ, và tôi sẽ luôn phấn đấu để đáp trả những tình cảm tôi đã nhận từ các bạn. Chúa phù hộ các bạn". Đó như là một lời hứa của David Luiz với em nhỏ kia cũng như với những CĐV vẫn còn đặt niềm tin ở đội tuyển xứ Samba, rằng anh và các đồng đội sẽ tiếp tục chiến đấu ở World Cup, sẽ không buông xuôi tất cả mọi thứ. Thế nhưng sau 90 phút ở trận đấu gặp Hà Lan, chút niềm tin mà người ta đặt ở chàng hậu vệ này đã bị phá nát không thương tiếc. Sau trận thua bẽ mặt trước Đức, Brazil tiếp tục nhận thêm một trận thua nữa trước Hà Lan.

David Luiz thi đấu tệ hại ở trận gặp Hà Lan

Trong bức thư của em nhỏ ở trên có một dòng đầy triết lí: “Cuộc sống là như thế, đôi khi người ta thua và đôi khi người ta thắng nhưng con người chỉ cần được vui là đủ”. Nó gợi lại cho người ta hình ảnh đội tuyển Algeria trở về nước như những người anh hùng, được CĐV tràn ra đường chào đón như một ngày hội, dù trước đó đội tuyển này đã để thua trước Đức ở vòng 1/8. Nó cũng gợi cho người ta nhớ về hình ảnh của đội tuyển Hàn Quốc lúc trở về bị các fan ném kẹo vào người và kèm theo đó là những câu chửi rủa. Người hâm mộ có thể chấp nhận thất bại và thậm chí vui khi mà các cầu thủ của họ thi đấu ngoan cường đầy nỗ lực ở trên sân. Song họ sẽ nổi giận khi thấy những cầu thủ con cưng của mình thi đấu bạc nhược. Bởi vì như thế thì không thể vui được.

Nhìn vào tỉ số 0-3 của Brazil trước Hà Lan, chẳng có người hâm mộ nào của Brazil có thể mừng vui như những CĐV Algeria. David Luiz, người được một em nhỏ 9 tuổi viết thư động viên, thi đấu cực tệ. Anh tiếp tục là một thảm họa của hàng thủ của Brazil khi mải mê tấn công mà liên tục bỏ vị trí, thậm chí còn có một pha “kiến tạo” để cầu thủ đối phương ghi bàn. Cựu hậu vệ của Chelsea chỉ chạm bóng duy nhất 1 lần trong vòng cấm. Với màn trình diễn đó, có lẽ ngay cả ông chủ của PSG cũng giật mình bởi đã bỏ ra tới 50 triệu bảng chỉ để chiêu mộ anh, một hậu vệ chơi rất kém ở World Cup.

Không chỉ người lớn mà cả những em nhỏ ở Brazil đã khóc vì đội tuyển xứ Samba

Thua trận trước Hà Lan, Brazil đã trắng tay ở World Cup 2014, giải đấu mà chính phủ Brazil đã bỏ ra hàng chục tỷ USD để đầu tư trong khi người dân lên tiếng phản đối. Đây là kì World Cup khiến người dân Brazil đau đớn hơn cả World Cup 1950, khi Uruguay lên ngôi vô địch trên chính mảnh đất xứ Samba.

Ai phải chịu trách nhiệm cho thất bại và những giọt nước mắt của người dân Brazi vào lúc này? David Luiz (và những người đồng đội của anh) rõ ràng có một phần trách nhiệm khi mà chính anh đã hứa với em nhỏ 9 tuổi kia: “Tôi sẽ không bao giờ từ bỏ giấc mơ, và tôi sẽ luôn phấn đấu để đáp trả những tình cảm tôi đã nhận từ các bạn. Chúa phù hộ các bạn". Với màn trình diễn thất vọng ở trận đấu vừa qua, cầu thủ 27 tuổi đã nợ những người hâm mộ Brazil một món nợ ân tình quá lớn.

Lúc này chưa có thông tin nào về phản ứng của em nhỏ 9 tuổi đã viết bức thư gửi đến David Luiz. Song có lẽ không khó để hình dung ra được thái độ của em. Cách đây không lâu, một clip với những hình ảnh trẻ em Brazil khóc nghẹn ngào khi mà thần tượng Neymar của các em phải chia tay World Cup do chấn thương. Bây giờ, có lẽ em nhỏ 9 tuổi đó cũng rơi lệ khi mà niềm tin dành cho David Luiz đã bị phản bội, niềm tự hào về Brazil đã bị chà đạp. Biết đến bao giờ David Luiz và các đồng đội của mình mới rửa sạch vết nhơ thất bại ở World Cup 2014 và lấy lại niềm tin của người hâm mộ? Đó là một câu hỏi không có lời đáp và có lẽ, người ta phải chờ đến khi Brazil giành chức vô địch World Cup lần thứ 6, trên chính mảnh đất xứ Samba, nơi mà Selecao đã 2 lần thất bại đau đớn trước sự chứng kiến của hàng triệu khán giả nước nhà.

S.T

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm