Đáng lo cho Brazil khi Neymar luôn muốn trở thành trung tâm

23/06/2018 14:26 GMT+7 | Ngôi sao World Cup

(Thethaovanhoa.vn) - Neymar đã ghi bàn thắng đầu tiên tại World Cup 2018. Song màn trình diễn của cầu thủ đắt giá nhất thế giới trước Costa Rica vẫn để lại nhiều thất vọng.

Sau khi Brazil bị Thuỵ Sĩ cầm hoà trận ra quân tại World Cup 2018, Neymar đã phải nhận rất nhiều chỉ trích với lối chơi cá nhân, dẫn đến việc bị phạm lỗi liên tục và tái phát chấn thương.

Nhưng Neymar đã kịp thời thay đổi ở trận Brazil thắng 2-0 Costa Rica và ghi được bàn thắng đầu tiên tại World Cup 2018. Tiền đạo 26 tuổi không còn ham cầm bóng mà thay vào đó là tích cực di chuyển lôi kéo hàng phòng ngự của Costa Rica để tạo khoảng trống cho đồng đội.

Chú thích ảnh

Dù vậy, màn trình diễn của Neymar vẫn để lại nhiều thất vọng. Thống kê chỉ ra Neymar đã thực hiện tới 5 pha dứt điểm, trong đó có 2 tình huống đối mặt với thủ môn Keylor Navas, liên tục bỏ lỡ cơ hội và chỉ có thể ghi bàn thắng ở phút bù giờ cuối cùng khi đối mặt với khung thành bỏ trống. Trước đó, Neymar làm tất cả để ghi bàn, kể cả chủ động ngã trong vòng cấm nhưng vẫn bị công nghệ VAR từ chối phạt đền.

Khi Brazil rơi vào hoàn cảnh khó khăn nhất thì ở thời điểm ấy Philippe Coutinho xuất hiện như một người hùng chứ không phải Neymar. Bàn thắng ở phút 90+1 của Philippe Coutinho giúp Brazil khai thông thế bế tắc, mở ra chiến thắng chung cuộc 2-0 trước Costa Rica. Nếu không có bàn thắng của Philippe Coutinho, có lẽ Brazil đã phải chia điểm với Costa Rica và Neymar cũng không thể ghi bàn thắng đầu tiên tại World Cup 2018.

Neymar chỉ được nhớ đến với những giọt nước mắt sau khi trận đấu kết thúc. Hình ảnh này khiến giới mộ điệu suy luận rằng Neymar khóc vì cuối cùng cũng ghi được bàn thắng tại World Cup 2018, hay ít nhất vì đã giải toả được sức ép.

Neymar khóc chẳng khác gì Cristiano Ronaldo cởi áo khoe cơ bắp sau mỗi bàn thắng, từng không ít lần khiến giới truyền thông xôn xao mỗi ghi thi đấu mờ nhạt. Nhưng suy cho cùng, Neymar vẫn còn kém xa Cristano Ronaldo về cả màn trình diễn trên sân, tầm ảnh hưởng lẫn cách đánh bóng tên tuổi. Cristano Ronaldo thừa đẳng cấp để bình thường hoá mọi hành động của bản thân. Còn việc Neymar khóc chỉ khiến người hâm mộ nhớ về Brazil đầy uỷ mị ở World Cup 2014.

Chú thích ảnh

Trả lời phỏng vấn của ESPN, Neymar chia sẻ: “Không phải ai cũng biết tôi đã trải qua những gì để có mặt ở đây. Nói những chuyện rẻ tiền, một con vẹt cũng có thể làm được. Sau trận đấu này, tôi phải tiếp tục chinh phục giấc mơ của mình, chúc mừng toàn đội Brazil vì chiến thắng tuyệt vời”.

Sau mái tóc được uốn nhuộm vàng cầu kỳ là những giọt nước mắt khi chiến thắng trước Costa Rica. Phải chăng Neymar đang tìm mọi cách để trở thành trung tâm của sự chú ý tại World Cup 2018?

Hoàng An
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm