Công nhân tại Bình Dương vỡ òa chiến thắng cùng đội tuyển Hà Lan

30/06/2014 08:18 GMT+7 | World Cup ở Việt Nam

Khuya 30/6, công nhân của hàng chục công ty có vốn đầu tư của Hà Lan hoạt động sản xuất trên địa bàn tỉnh Bình Dương đã có một đêm không ngủ sau khi chứng kiến chiến thắng "nghẹt thở" của đội bóng Hà Lan trước đội Mexico để lọt vào vòng tứ kết World Cup 2014.

Trận đấu kết thúc với chiến thắng đầy bất ngờ giành cho Hà Lan đã làm cho hàng trăm cổ động viên là những người lao động tại các doanh nghiệp nước ngoài ở các khu công nghiệp Bình Dương vỡ òa trong niềm vui trước chiến thắng của đội bóng “cơn lốc màu da cam" Hà Lan.

Anh Trương Văn Chức, công nhân của Công ty Nedspice 100% vốn đầu tư của Hà Lan, chuyên sản xuất các sản phẩm gia vị (tại khu phố Hòa Lân, phường Thuận Giao, thị xã Thuận An, Bình Dương) vừa hét lên vì vui sướng vừa nói "chính sự tính quái của cầu thủ Robben và “siêu nhân” Robin Van Persie đã đưa Hà Lan vượt qua được lối chơi rất khó chịu của Mexico. Chúng tôi rất tin “cơn lốc” Hà Lan sẽ còn tiến xa ở World Cup 2014”.

Hòa chung niềm vui sướng cùng với “Người Ha Lan bay”, hàng trăm công nhân của Công ty Nedspice đã có một đêm không ngủ để hò hét cổ vũ cho đội bóng đá Hà Lan.

Ông Soern Juelsbk, Giám đốc Công ty Nedspice – chuyên gia người Ha Lan đang làm việc tại Bình Dương đã phấn khởi cho biết đội bóng quê hương của ông đã thi đấu rất hay tại World Cup năm nay và "sau khi loại Mexico thì cơ hội nhìn thấy rõ cho Hà Lan là tiến sâu đến trận đấu cuối cùng để lên ngôi ... vô địch".

Đồng tình với nhận định này, anh Phan Tấn Lợi, ngụ phường An Thạnh, thị xã Thuận An – công nhân của Công ty FrieslandCampina Việt Nam (vốn đầu tư liên doanh giữa Hà Lan và Tổng công ty 3/2 Bình Dương , phường Bình Hòa, thị xã Thuận An cho biết: "Tôi là fan hâm mộ hai cầu thủ có cái chân trái điệu nghệ xuất sắc nhất World Cup năm nay: Robben và Robin Van Persie".

Anh Lợi không ngại thức khuya để xem bóng đá và cổ vũ hết mình cho đội bóng Hà Lan. Anh Lợi thở phào cho biết: Trận đấu tưởng chừng người Hà Lan đã gần thua Mexico nhưng sự tỏa sáng của Robben và Sneider trong hai pha bóng xuất thần đã xoay chuyển cục diện rất nhanh. “Quả là bóng đá mang lại nhiều xúc cảm. Tưởng chừng đội bóng yêu mến của tôi là Hà Lan cay đắng rời World Cup 2014 nhưng chỉ trong vài phút lóe sáng “cơn lốc” Hà Lan đã thổi bay Mexico” - anh Lợi lâng lâng bày tỏ.

Trong khi đó, ông Lê Phú Hòa, Giám đốc Sở Ngoại vụ tỉnh Bình Dương hòa chung niềm vui của đội bóng Hà Lan cho biết đến nay có 19 dự án vốn đầu tư của Hà Lan vào tỉnh với số vốn đã giải ngân gần 500 triệu USD. Số dự án của Hà Lan sản xuất trên các lĩnh vực gia công hệ thống cáp điện và dây điện dung trong công nghiệp ô tô; chế biến thực phẩm đóng gói; đồ gỗ trang trí nội thất; sản xuất các lĩnh vực từ sữa, bánh kẹo…

Những tập đoàn hàng đầu như Nedspice của Hà Lan đã đầu tư nhà máy chuyên sản xuất trong lĩnh vực gia vị tại thị xã Thuận An; Công ty FrieslandCampina Việt Nam (sữa cô gái Hà Lan); Công ty Pepsico Bình Dương; Công ty điện tử Philips Việt Nam…đã nhiều năm qua hoạt động sản xuất, kinh doanh đạt hiệu quả ở Bình Dương, do đó các công ty này thu hút một lượng lớn cổ động viên là công nhân và người lao động rất yêu mến đội bóng “cơn lốc” Hà Lan.

World Cup 2014 đang diễn ra sôi động tại Bazil đã mang lại những đêm vui khó quên cho những người lao động mê bóng đá và lòng mến mộ đội bóng “cơn lốc màu da cam " khiến họ càng gắn bó, vun đắp tình thân hữu với các chuyên gia, nhà đầu tư đến từ đất nước Hà Lan.

Dương Chí Tưởng-TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm