Chưa bao giờ người Argentina yêu Nigeria đến thế

24/06/2018 12:47 GMT+7 | Ký sự World Cup

(Thethaovanhoa.vn) - Từ Volgograd với Moskva, những người Argentina đã chạy đến để chụp ảnh chung và nói lời cảm ơn tới những người Nigeria. Chiến thắng 2-0 của đại diện lục địa đen trước Iceland đã làm sống dậy những hy vọng của Argentina ở World Cup 2018 sau trận thua mất mặt 0-3 Croatia trước đó một ngày.

Hôm nay, trong niềm vui chiến thắng, người Argentina và Nigeria là bạn. Ngày mai, họ sẽ ở hai bờ chiến tuyến khi hai đội phải đối đầu trực tiếp trong một trận cầu mà tấm vé chỉ dành cho người chiến thắng.

Lời cảm ơn từ người Argentina

Khi tiếng còi kết thúc trận đấu giữa Nigeria và Iceland vang lên, những người vui nhất lại chính là các CĐV Argentina. Một CĐV đến từ xứ Tango, với lá cờ của Nigeria trên tay, vừa chạy vừa hô vang "Nigeria, Nigeria, Nigeria...". Gặp CĐV nào của đội bóng đến từ châu Phi, anh cũng ôm lấy và luôn miệng "Thank you. Thank you so much" (cảm ơn, cảm ơn rất nhiều).

Đó là hình ảnh chúng tôi bắt gặp ở khu fanzone, khi rất nhiều CĐV Argentina đã đổ về đây, với một mục đích duy nhất là mong Nigeria sẽ thắng Iceland. Còn trên các khán đài sân Volgograd, nhiều CĐV Argentina cũng đến. Ấn tượng lớn nhất mà họ để lại chính là lá cờ Argentina kèm theo dòng chữ: "Nigeria, làm ơn hãy thắng vì Messi". Trên má các CĐV, họ thậm chí còn vẽ những lá cờ màu xanh của Nigeria.

Chú thích ảnh
CĐV Argentina chụp ảnh và cảm ơn CĐV Nigeria - Ảnh Trần Giáp

Số phận đã đẩy Argentina vào "cửa tử". Nếu Iceland hòa hoặc thắng, Argentina sẽ hết quyền tự quyết ở trận cuối cùng. Bởi thế, cách duy nhất để Messi và đồng đội đi tiếp là Nigeria phải thắng trước Iceland. "Đại bàng xanh" châu Phi làm được. Họ thắng 2-0, đúng theo nguyện vọng của các CĐV Argentina. Nigeria đã đá cho chính họ, chứ không phải cho Messi và Argentina. Nhưng với những người xứ Tango, thì chiến thắng này đúng là một "món quà", giúp họ sống lại những giấc mơ bị chôn vùi một ngày trước đó.

Cũng tại chính fanzone này, khi Argentina thua đau 0-3 trước Croatia, nhiều CĐV đã đổ gục xuống sàn. Những tiếng hét trong vô vọng, những giọt nước mắt rơi và những cơn giận dữ được trút xuống một cách vô cớ. Nhưng cảm xúc đó đã được thay thế, khi Nigeria mở lại cánh cửa cho Argentina. Họ hát, họ nhảy và cờ Argentina lại tiếp tục bay trên đất Nga.

Ký sự World Cup: Chuyến tàu đêm đi Saint Petersburg

Ký sự World Cup: Chuyến tàu đêm đi Saint Petersburg

Có 4 cách để di chuyển từ Moskva tới Saint Petersburg. Cách thứ nhất là đi máy bay, thứ hai là đi tàu cao tốc, thứ ba là đi tàu chậm và thứ tư là đi bằng ô tô...

"Chỉ hôm nay mình là bạn thôi nhé"

Rất nhiều CĐV Argentina đã tìm đến những người Nigeria để xin chụp ảnh chung. Trong bầu không khí chiến thắng sục sôi, chẳng ai muốn từ chối những lời đề nghị như thế, nhất là khi World Cup 2018 là một ngày hội, để được giao lưu và kết nối. Nhưng câu nói nửa đùa nửa thật của anh Atangu, một CĐV Nigeria, chắc chắn sẽ khiến nhiều người suy nghĩ. "Chúc mừng Nigeria, chúc mừng Argentina. Nhưng chỉ hôm nay chúng ta làm bạn thôi nhé".

Argentina có 1 điểm. Nigeria 3 điểm. Ở lượt trận cuối cùng, hai đội sẽ đối đầu trực tiếp. Argentina thắng và Iceland mất điểm trước Croatia, Messi và đồng đội sẽ có vé vào vòng 1/8. Ngược lại, Nigeria thắng, họ sẽ giành vé mà không cần quan tâm đến bất cứ đội nào khác. Ngay cả trong trường hợp hòa Argentina, Nigeria vẫn rộng cửa đi tiếp nếu Iceland không thắng được Croatia với cách biệt từ 2 bàn trở lên.

Chú thích ảnh
Anh Santi Perez chụp ảnh selfie cùng nhà báo Trần Giáp tại Moskva

"Dù thế nào, đó cũng là một kết quả quá tuyệt vời rồi", anh Santi Perez nói với tôi. "Thú thực, hôm qua chúng tôi đã chìm trong cảm giác chán nản. Nhưng hôm nay, cảm giác như vừa được sống lại. Argentina còn trong tay quyền tự quyết. Vấn đề là chúng tôi sẽ chơi thế nào thôi".

Với Santi, Argentina điều kiện cần đã có. Bây giờ họ sẽ phải làm thế nào để có điều kiện đủ, đó là một chiến thắng. "Vui là một chuyện, nhưng tôi vẫn lo lắm. Argentina của chúng tôi đá không có đường nét, phụ thuộc vào Messi quá nhiều. Trong khi Nigeria thì quá khỏe, quá sung mãn và hưng phấn", trích lời Santi.

Chung suy nghĩ với Santi, những người Argentina khác cũng đang khắc khoải giữa mừng và lo. Nó ngược hoàn toàn với những người Nigeria. Chiến thắng 2-0 trước Iceland đang tạo đà tâm lý cực lớn. Khi Nigeria đến Nga mà không phải chịu sức ép quá lớn nào về mặt thành tích, họ muốn chơi một trận để đời trước Argentina.

Đó là câu chuyện của những ngày sắp tới. Hôm nay, Nigeria đang vui, đang hòa mình trong những hy vọng sống dậy của Argentina. Nhưng những ngày tới, khi hai đội sẽ phải "đè lên nhau để sống", họ sẽ lại ở hai bên bờ chiến tuyến.

Trần Giáp (từ Moskva)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm