Bàn tròn World Cup: Đại chiến 2 bên bờ eo biển Manche

10/07/2018 08:18 GMT+7 | World Cup 2018

(Thethaovanhoa.vn) - Tiền đạo đội trưởng đội tuyển Việt Nam và CLB Hà Nội, Nguyễn Văn Quyết, ủng hộ, đồng thời kỳ vọng “tam sư” Anh sẽ đăng quang, trong khi đó, diễn viên điện ảnh Hà Hiền của bộ phim “Sút” lại cho rằng Pháp sẽ là nhà vô địch FIFA World Cup 2018.

Họ sẽ cùng với phóng viên Thể thao & Văn hóa có những tranh luận nảy lửa, xung quanh giải đấu trên đất Nga.

* Thể thao & Văn hóa: Dù là cầu thủ chuyên nghiệp hay nghệ sỹ, các anh đều là dân chơi bóng ở các cấp độ khác nhau, thậm chí như Hà Hiền còn từng vào vai chính trong một bộ phim điện ảnh về bóng đá – “Sút” ra rạp cách đây 2 năm. Cảm nhận về FIFA World Cup 2018 của các anh như thế nào?

- Tiền đạo Nguyễn Văn Quyết: FIFA World Cup 2018 đã đưa vào một số ứng dụng về công nghệ, như công nghệ VAR chẳng hạn và tôi không thực sự thích thú với điều này. Nó làm chậm, thậm chí là ngắt mạch tính liên tục của trận đấu và ngoài ra, nó còn triệt tiêu hết độ “phiêu” của cầu thủ. Công nghệ phục vụ cuộc sống, đấy là chuyện tốt thôi, nhưng trong bóng đá, tôi thích những tranh cãi hơn, bởi nó là một phần không thể thiếu làm nên tính hấp dẫn muôn thuở của môn thể thao vua.

Giải đấu năm nay chúng ta cũng không tìm được nhiều cá nhân nổi bật và các đội bóng thi đấu thực sự ấn tượng. Tôi đã theo dõi và cổ vũ Argentina, cũng như Tây Ban Nha, nhưng lần lượt họ phải về nước. Với một người chơi bóng chuyên nghiệp như tôi, đó thực sự là một tổn thất lớn của giải đấu, khi người xem không tiếp tục được chứng kiến những màn thể hiện của các cầu thủ lớn, những đội bóng lớn.

- Diễn viên Hà Hiền: Tôi lại có suy nghĩ khác với Văn Quyết, khi VAR giúp cho các tình huống và các trận đấu trở nên công bằng, minh bạch hơn. Tôi đã theo dõi không sót một trận đấu nào kể từ đầu giải và tôi cho rằng, FIFA World Cup năm nay thiếu đi những phát hiện thú vị. 4 năm trước, chúng ta có James Rodriguez (Colombia), Mats Hummels, Toni Kroos, Mesut Oezil (Đức), bên cạnh Arjen Robben, Leo Messi. FIFA World Cup 2010, thế giới bóng đá chào đón Thomas Mueller và thậm chí cả Luis Suarez, David Villa hay Diego Forlan… Năm nay, tôi chỉ thấy có mỗi Kylian Mbappe (Pháp).

Tất nhiên, cái gì cũng có nguyên do của nó. Lối chơi tập thể lên ngôi, cùng một hệ thống chiến thuật chặt chẽ, đã triệt tiêu đất diễn của các ngôi sao đẳng cấp hàng đầu.

* Thể thao & Văn hóa: Trong số 4 đội bóng vào bán kết, các anh cổ vũ đội nào và tại sao? Tôi thấy tuyển Anh không mạnh như nhiều người nghĩ và lịch sử nền bóng đá xứ sở sương mù, từ cấp CLB đến ĐTQG, cứ mỗi khi gặp các đối thủ chơi kiểm soát, là họ lại rất dễ lâm vào hoảng loạn. Văn Quyết, anh đang là đội trưởng của cả ĐTQG lẫn CLB Hà Nội, từng trở thành nhà vô địch, vậy anh có từng hoảng loạn trong một trận đấu cụ thể nào chưa?

- Tiền đạo Văn Quyết: Dường như vận đỏ đang đến với đội tuyển Anh. Đây là đội bóng mà theo tôi, đáng lẽ ra phải có ít nhất 1-2 danh hiệu lớn, trong khoảng 20 năm qua, nhưng vì nhiều lý do, có thể là xui rủi, mà Anh đã không thể đi đến trận cuối cùng các kỳ EURO hay World Cup. Đấy là một thiệt thòi cho họ. Tôi nghĩ và thực sự muốn đội tuyển Anh đăng quang ở FIFA World Cup lần này, bằng sức trẻ, sự tươi mới trong lối chơi, với vai trò của Harry Kane là cực kỳ quan trọng.

Còn hoảng loạn ư? Tôi cũng không rõ lắm, nhưng quả thật có thời điểm trên sân cá nhân tôi cũng từng mất kiểm soát. Nhưng nhanh qua thôi (cười)!

- Diễn viên Hà Hiền: Tôi đã theo dõi và cổ vũ đội tuyển Pháp kể từ đầu giải rồi, nên không có lý do gì mà tôi lại nghi ngờ năng lực chinh phục của đội bóng mà mình yêu thích. Bỉ - đối thủ của Pháp ở bán kết, chưa thể mang trong mình dòng máu quân vương. Tôi nghĩ, Pháp và Anh sẽ chơi trận chung kết FIFA World Cup 2018 và chiến thắng cuối cùng thuộc về Mbappe và các đồng đội của anh. Đấy cũng là cái kết có hậu thôi (cười).

Pháp vs Bỉ: Khi De Bruyne tự hỏi Henry sẽ hát Quốc ca nước nào...

Pháp vs Bỉ: Khi De Bruyne tự hỏi Henry sẽ hát Quốc ca nước nào...

Có quá nhiều điểm tương đồng giữa Bỉ và Pháp trong trận bán kết World Cup 2018. Cầu thủ của đội này là đồng đội ở cấp CLB của cầu thủ bên đội kia. Và quan trọng hơn cả, Thierry Henry, một tượng đài của bóng đá Pháp, lại đang là thành viên trong ban huấn luyện của đội tuyển Bỉ.

* Thể thao & Văn hóa: Bản thân Hà Hiền là một diễn viên, anh còn là một nhà tạo mẫu tóc khá nổi tiếng với chuỗi cửa hàng 4 Râu Barber Shop hoành tráng tại TP.HCM, anh chơi bóng khá điêu luyện và đóng các bộ phim về bóng đá… Như thế có phải quá tham lam không? Hà Hiền và Văn Quyết có nên làm một độ nho nhỏ, đặng tôi làm trọng tài và kiếm chút “phế” không?

- Diễn viên Hà Hiền: Diễn suất, tạo mẫu tóc, tự tay cắt tóc cho khách và… đá bóng đá, là những đam mê của tôi. Có câu: Khi đam mê và công việc là một, thì còn gì bằng, đúng không? Ở nhiều địa hạt – công việc khác nhau, tôi làm việc một cách tỷ mỉ, không cẩu thả được, song tôi cũng phiêu dữ lắm. Cũng như đá bóng vậy, cầu thủ không phải là các cỗ máy, mà phải rất thông minh và sáng tạo trong từng pha bóng, tận hưởng nó.

Tôi không biết nhậu, nhưng tôi sẽ mời Văn Quyết đến 4 Râu Barber Shop và tự tay cắt tóc cho anh ấy, bất kể Pháp của tôi có vô địch hay không, có thắng Anh của Quyết hay không. Tôi cho đấy là một vinh dự của tôi.

Tiền đạo Văn Quyết: Tôi nhận lời và cảm ơn Hà Hiền về lời mời, chắc chắn khi có dịp vào TP.HCM thi đấu, tôi sẽ đến tiệm cắt tóc của anh ấy. Anh làm trọng tài cho chúng tôi vụ này nhé, thật vinh dự. Và sẽ là rất trọn vẹn, nếu “Tam sư” đăng quang!

* Thể thao & Văn hóa: Cảm ơn các anh về những chia sẻ thú vị!

CCKM (thực hiện)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm