2 ngày, 5 phút và vụ 'phản bội' tệ nhất trong lịch sử bóng đá Tây Ban Nha

14/06/2018 14:00 GMT+7 | Bảng B

(Thethaovanhoa.vn) - 17h40 phút ngày 12/6 (giờ Moskva), Luis Rubiales (tân Chủ tịch LĐBĐ Tây Ban Nha RFEF) đang ở Moskva họp đại hội của FIFA thì điện thoại đổ chuông. Ông bắt máy và sững sờ khi nghe thông báo từ người của Real Madrid về việc họ đã ký hợp đồng với Julen Lopetegui.

 

Rubiales đề nghị nói chuyện thêm nhưng phía Real từ chối. Ông vội bấm máy gọi Lopetegui nhưng không có tín hiệu trả lời. Chỉ 5 phút sau Real ra thông cáo báo chí về việc kí hợp đồng 3 năm với Julen Lopetegui. Cùng lúc đó Lopetegui đã gặp các tuyển thủ Tây Ban Nha và nói với họ về chuyện ông đã ký hợp đồng với Real và sẽ bắt đầu việc mới sau World Cup.

Tất cả mọi người đều biết. Rubiales nghĩ bụng là không thể tha thứ. Thông tin đến như một vụ nổ hạt nhân. RFEF rúng động và phải mất hơn một giờ sau mới phản ứng lại bằng một thông báo ngắn gọn. Rubiales tức tốc đặt vé máy bay chuyến kế tiếp bay ngay về Krasnodar (trại tập huấn của tuyển Tây Ban Nha trên đất Nga).

Chú thích ảnh

Ông quá tức giận và bắt đầu tính xem cần phải làm gì. Chuyện xảy ra chỉ 2 ngày trước khi World Cup khởi tranh và chỉ 3 tuần sau khi Lopetegui kí hợp đồng mới với RFEF. Lúc đó Rubiales từng bảo hợp đồng đó là dự án của RFEF. Nhưng giờ dự án ấy đã đổ vỡ và câu hỏi đặt ra là liệu nỗ lực vô địch World Cup của Tây Ban Nha có đổ vỡ theo hay không sau khi nó đã bị tác động tiêu cực ngay trước khi World Cup khai màn.

Cách đó chưa lâu, có người hỏi Lucas Vazquez về chuyện Real tìm HLV mới kế nhiệm Zidane và sau khi Vazquez trả lời thì nhân viên báo chí của RFEF còn nhắc mọi người là hãy tập trung nói về tuyển Tây Ban Nha. Lopetegui lúc đó ngồi cạnh Vazquez còn lẩm bẩm “chết tiệt, giờ là World Cup cơ mà”.

Cứ như thể chẳng có chuyện gì quan trọng hơn World Cup lúc này. Giờ nghe lại những lời nói ấy cảm giác nó không giống lúc ban đầu. Không ai nói rằng quyết tâm vô địch World Cup của Lopetegui giảm đi nhưng có thể nhận thấy mâu thuẫn giữa lời nói và hành động của ông.

Liệu yêu cầu các tuyển thủ phải tập trung cho World Cup của ông giờ đây có trở nên khó tiêu hóa hơn? Và liệu họ có thể dễ dàng giữ tập trung trên sân? Liệu Tây Ban Nha có thể thi đấu như không có chuyện gì xảy ra? Rubiales khẳng định như vậy nhưng ai cũng thấy là ông tức giận. Ông hầu như không ngủ. Ông nói chuyện với các thành viên ban huấn luyện, với Lopetegui, với các tuyển thủ.

Chú thích ảnh

Một số người bảo ông hãy giữ Lopetegui lại nhưng ông không "tiêu hóa" được cảm giác mình bị phản bội. Ông phủ nhận điều đó nhưng gương mặt và cách nói chuyện của ông tố cáo điều ngược lại. Vấn đề không chỉ là chuyện Lopetegui ký hợp đồng với Real sau lưng ông mà còn cả cách hợp đồng ấy được tiết lộ. Nó khiến Rubiales thấy mình bị xúc phạm nặng nề. Một kiểu khởi động cho World Cup không thể tệ hơn và nên nhớ có hai con số được nhắc đi nhắc lại trong cuộc họp báo của Rubiales là 2 và 5.

Ông được Real thông báo chuyện kí hợp đồng với Lopetegui chỉ 2 ngày trước khi World Cup bắt đầu và chỉ 5 phút trước khi Real công bố cho tất cả mọi người biết chuyện. Rubiales không có cơ hội cứu vãn tình hình và ông buộc phải hành động. Với nhiều người, Rubiales đã trả thù Lopetegui vì cảm thấy cay mũi khi niềm tự hào của ông bị tổn thương.

Chú thích ảnh

Vụ việc chắc chắn khiến một số người cảm thấy cay đắng, không riêng gì Rubiales. Công bố hợp đồng ký với Madrid vào lúc này không thể coi là chuyện bình thường. Một trong những điều đáng tiếc nhất là vụ việc (RFEF sa thải Lopetegui) lẽ ra hoàn toàn có thể tránh được. Rubiales bảo nếu là do Julen chủ động thì mọi chuyện đã có thể được xử lý khác đi nhưng trường hợp này thì ông không thể làm khác được vì với tư cách là tân Chủ tịch RFEF, ông đối mặt với cái mà một số người coi là cuộc khủng hoảng tệ nhất trong lịch sử bóng đá Tây Ban Nha và cảm thấy tức giận.

Với Rubiales, chuyện này liên quan tới các giá trị đạo đức. Hình ảnh của RFEF cần phải thay đổi sau gần 3 thập kỷ dưới thời cựu Chủ tịch Angel Maria Villar và đóng lại bằng việc ông này phải ngồi tù. “Không thể có chuyện chúng tôi chỉ được biết chuyện Lopetegui ký hợp đồng với Real đúng 5 phút trước khi Real ra thông cáo báo chí”, Rubiales bức xúc.

“Chúng ta có mặt ở đây (Nga) là nhờ Julen”, Rubiales nói thế sau khi Tây Ban Nha giành vé dự World Cup. Giờ thì họ đã ở Nga nhưng Julen thì không còn ở đó nữa mà thay vào đó là Fernando Hierro, người mới được bổ nhiệm.

Cựu trung vệ Real Madrid từng bảo ông không có ý định dẫn dắt Tây Ban Nha. Rubiales thì nói “chúng tôi muốn thay đổi càng ít càng tốt”. Nhưng từ ý định của Hierro tới lời nói của Rubiales, tất cả đã thay đổi hoàn toàn từ sau khoảnh khắc điện thoại của Chủ tịch RFEF đổ chuông.

19 giờ hỗn loạn và điên rồ ở tuyển Tây Ban Nha: Pique bị nghi mật báo khiến Lopetegui bị sa thải!

19 giờ hỗn loạn và điên rồ ở tuyển Tây Ban Nha: Pique bị nghi mật báo khiến Lopetegui bị sa thải!

Đội tuyển Tây Ban Nha đã trải qua 19 tiếng đồng hồ đầy hỗn loạn khi HLV Julen Lopetegui bỗng chốc được Real Madrid bổ nhiệm và sau đó ông đã bị LĐBĐ Tây Ban Nha sa thải. Tất cả xảy ra khi mà World Cup đã gần kề.

HT

Theo The Guardian

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm