01h00 22/6, Argentina - Croatia: Đợi chờ Messi... (TRỰC TIẾP VTV3)

22/06/2018 01:43 GMT+7 | Bảng D

(Thethaovanhoa.vn) - Argentina phải là Argentina, và Leo Messi chỉ là một phần của nó. Mệnh đề tưởng như rất đơn giản này đã bị thay thế bằng Argentina của số 10 nhiều năm qua.

Tata Martino, Edgardo Bauza và hiện tại là Jorge Sampaoli đều không thể cưỡng lại được mệnh đề đảo ngược này. Thật phi lý, khi họ đánh mất sự kiểm soát ở vị trí lẽ ra phải mang tới sự quyết định cho sự thành bại của Albiceleste. Trong bóng đá hiện đại, thành công không đến với những đội bóng phụ thuộc vào một ngôi sao, và đánh mất đi bản chất vốn có của nó, đó là môn thể thao của tập thể.

Tấm gương của quá khứ

Argentina đã có những bài học đớn đau trong quá khứ vang dội với Diego Maradona, dù ông đã đưa đội bóng áo sọc xanh trắng tới chức vô địch thế giới năm 1986. Nhưng ở Mexico năm đó, Albiceleste còn có Daniel Passarella, Sergio Batista kinh nghiệm ở hàng phòng ngự, Jorge Burruchaga nhạy bén và Jorge Valdano sắc sảo trên hàng công, có Oscar Ruggeri bản lĩnh ở tuyến giữa. Và trên hết là sự lão luyện của Carlos Bilardo trên ghế chỉ đạo, người có rất nhiều ý tưởng để tạo ra một đội bóng có thể trở thành bệ phóng để tài năng của Diego Maradona trở nên hoàn hảo.

4 năm sau ở Italy, đội bóng của HLV có biệt danh Ngài mũi to trao số phận của Argentina vào đôi chân mỏi mệt của Diego Maradona, nhà đương kim vô địch lê lết đến trận chung kết nhờ sự tỏa sáng của Sergio Goycochea, những khoảnh khắc xuất thần của Claudio Caniggia, trước khi gục ngã bởi một tập thể gắn kết như Đức.

Ở nước Mỹ, đội bóng áo sọc xanh trắng bị Romania loại ở vòng 16 đội, chỉ vì thủ lĩnh tinh thần lớn nhất là Diego Maradona bị treo giò. Họ mất phương hướng hoàn toàn ngay từ vòng bảng, sau thất bại trước Bulgaria. Diego Maradona đã là tất cả với Argentina, nhưng cũng là lý do khiến Albiceleste trở nên tụt hậu hơn so với các đối thủ, đánh mất giá trị của những cá nhân khác, và bản sắc của chính mình.

Điều này đang lặp lại một cách nhức nhối với Argentina của Jorge Sampaoli, khi ông còn không đủ tự tin để biến đổi đội bóng này theo những ý tưởng chiến thuật đã tạo nên danh tiếng của mình ở Chile. Tata Martino và Edgardo Bauza cũng vậy, họ thất bại vì chỉ nhìn thấy duy nhất Leo Messi ở trên sân.

4 năm trước, Alejandro Sabella đưa đội bóng áo sọc xanh trắng vào đến trận chung kết nhờ sự điều chỉnh tuyệt vời vai trò của số 10 trong hệ thống chơi bóng của Argentina. Từ chỗ đặt anh là trọng tâm của chiến thuật, đã chuyển vai trò đó cho Javier Mascherano, người là thủ lĩnh của hệ thống phòng ngự, cũng như cách thức chơi bóng của Albiceleste.

ĐIỂM NHẤN Argentina 1-1 Iceland: Messi sút tệ. Nhiều siêu sao nhưng tập thể tầm thường

ĐIỂM NHẤN Argentina 1-1 Iceland: Messi sút tệ. Nhiều siêu sao nhưng tập thể tầm thường

Lionel Messi đã gây thất vọng trong trận ra quân ở Argentina ở World Cup 2018. Trận hòa 1-1 với Iceland đã chỉ ra nhiều vấn đề của đội bóng xứ Tango.

Argentina của Sampaoli

"Đây sẽ là đội bóng của cậu ấy", Jorge Sampaoli, một cách yếu đuối hơn thường lệ nói vào một ngày tháng 3, "Cậu ấy là cầu thủ hay nhất thế giới, và luôn gánh vác đội tuyển trên vai". Đó là điều không chờ đợi và rất ngạc nhiên với một người theo chủ nghĩa Bielsista như Jorge Sampaoli.

Vì lẽ ra, ông phải là người cứng rắn, không thỏa hiệp với bất kì ngôi sao nào, và có phương pháp làm việc quyết đoán, dựa trên những ý tưởng chiến thuật rõ ràng. HLV 58 tuổi này đã chấp nhận rơi vào quĩ đạo của Leo Messi, một cách chủ quan, và điều đó đang khiến Argentina phải trả giá. Leo Messi là tất cả những gì mà một đội bóng cần để vô địch, nhưng thật trớ trêu, lại trở thành gánh nặng với Jorge Sampaoli.

Người ta nhớ rằng, Barcelona cần Leo Messi để chinh phục mọi danh hiệu ở cấp câu lạc bộ trong 10 năm qua. Nhưng ở đó, Pep Guardiola, sau đó là Luis Enrique đã đặt anh vào hệ thống chiến thuật chơi bóng của đội bóng xứ Catalunya, và giảm thiểu những yếu tố phụ thuộc bị động vào tiền đạo 31 tuổi này. Đó là phương pháp duy nhất để chiến thắng với đội bóng một ngôi sao.

Cristiano Ronaldo, đang được hưởng lợi bởi nền tảng chơi bóng mà HLV Fernando Santos tạo ra với Bồ Đào Nha, anh là người cuối cùng trong chuỗi lên bóng của đội bóng bán đảo Iberia, là phần quyết định ở kĩ năng dứt điểm, nhưng Bồ Đào Nha vẫn có thể lên ngôi ở châu Âu mà không cần có anh trong đội hình.

Argentina hiện tại phục vụ Leo Messi một cách vô điều kiện, nhưng đó là đội bóng không có giá trị về tập thể, vì mỗi cá nhân của nó đều hướng vào số 10, cũng như không tự chơi bóng theo cách của mình và các vị trí trên sân không có tính liên kết, trong khi chiến thuật của Jorge Sampaoli chỉ còn ý nghĩa trên mặt lý thuyết.

Nếu như đây là kì World Cup cuối cùng của Leo Messi ở đỉnh cao sự nghiệp, và Albiceleste muốn đi xa hơn vòng tứ kết, thì Argentina phải là đội bóng của Jorge Sampaoli, chứ không phải là đội bóng của Leo Messi.

Ngày phán quyết của Argentina

Thay đổi hay thất bại, đó mới là yêu cầu lớn nhất đối với Jorge Sampaoli, trước khi nghĩ đến Croatia. Những vấn đề về nhân sự ở trận gặp Iceland, bên cạnh sự phản ứng chậm chạp của ông trong suốt 90 phút ở sân Spartak, là những nguyên nhân khiến Albiceleste không thể có chiến thắng trước đội bóng Bắc Âu, ngoài cú sút phạt đền thất bại của Leo Messi. Angel Di Maria, Maximiliano Meza, Lucas Biglia và Marcos Rojo không xứng đáng đứng trong đội hình nữa, và sẽ là không ngạc nhiên, nếu họ phải ngồi dự bị ở trận đấu này để nhường chỗ cho Marcos Acuna, Enzo Perez, Cristian Pavon và Giovanni Lo Celso hay thậm chí là Mercado. Và còn một người có thể đặt niềm tin là Paulo Dybala, người sẽ mang đến những nét tươi mới cho hàng công của đội bóng áo sọc xanh trắng, một khi HLV Jorge Sampaoli rũ bỏ được sự gò bó và bảo thủ của mình. Argentina buộc phải giành chiến thắng trong khi Croatia cũng không nghĩ đến một trận hòa. 3 điểm trước Nigeria nhờ lối chơi khoa học, chất lượng đội hình đồng đều, sự gắn kết về tinh thần, càng giúp đội bóng này tự tin hơn, và họ cũng sẵn sàng để trở thành người phán quyết cho số phận của Argentina tại bảng đấu này.

Đội hình dự kiến:

Argentina: Caballero; Mercado Otamendi, Tagliafico; Mascherano, Lo Celso, Pavon, Banega, Messi; Aguero

Croatia: Subasic; Vrsaljko, Lovren, Vida, Strinic; Rakitic, Modric, Rebic, Kramaric, Perisic; Mandzukic

Dự đoán: 2-1

Nhật Minh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm