CHÙM ẢNH: Ngày fan Argentina 'xâm lược' sân khấu Carnaval Rio de Janeiro

12/07/2014 21:38 GMT+7 | Video Hot World Cup

(Thethaovanhoa.vn) - Theo báo chí Brazil, 100 nghìn fan Argentina đã và đang đổ bộ đến Rio de Janeiro cho trận chung kết Đức-Argentina. Họ sang đây bằng mọi phương tiện khác nhau, bằng đường bộ, đường không. Những người đi xe ô tô được thành phố Rio de Janeiro bố trí cho "cắm trại" ở Sambodromo, nơi các lễ hội Carnaval hàng năm diễn ra vào tháng Hai. Việc này khiến nhiều người Brazil cảm thấy tự ái, vì Sambodromo là biểu tượng của Rio de Janeiro và văn hóa đại chúng Brazil".



Hàng trăm chiếc xe từ các nơi ở Argentina đã đổ về Sambodromo để chuẩn bị xem trận chung kết Đức-Argentina. Xa xa là một khu ổ chuột của Rio.


Sergio Banessa (phải, ngoài cùng) đến từ Santa Fe, cách Rio de Janeiro 5000 km. Họ đã lang thang trên một chiếc xe bus tự lái trong một tháng qua, theo chân đội tuyển, trước khi đến được đây.


Sambodromo không có nước sạch. Sergio và các bạn của ông phải trữ nước trong các bình chứa lớn để sử dụng cho việc tắm rửa và nấu nướng.


Việc nấu ăn được thực hiện một cách "quy củ" nhờ các bình gas mà họ mang đi trong suốt hành trình.


Trong khi ấy, Fernando Mendoza và các bạn của ông đang chuẩn bị một party nho nhỏ để ăn mừng Argentina đã vào đến chung kết...


Họ đang làm món churrasco (thịt nướng thập cẩm) cho cả nhóm. Những cổ động viên cuồng nhiệt này đến từ Buenos Aires....


 Hầu hết các fan Argentina đến đây bằng xe bus tự lái. Thường thì họ là một gia đình hoặc một nhóm bạn chơi chung với nhau, nhân dịp Argentina đá World Cup, họ... đi chơi luôn.


Vừa tranh thủ xem lại máy móc của xe, họ mở lều ra để chuẩn bị bữa tối. Đi xa rất mệt, nhưng họ rất vui. Argentina đang có cơ hội đăng quang mà.


Tất cả các fan Argentina này không có vé vào sân. Họ cũng muốn mua lại vé từ những người Brazil, nhưng giá quá đắt. Họ quyết định sẽ xem trận chung kết ở bãi biển Copacabana và nhân dịp này đi thăm các thắng cảnh nổi tiếng thế giới của Rio de Janeiro.


Anh chàng này đang dựng lều. Những chiếc xe không đủ chỗ cho các fan để ngủ bên trong, nên anh dựng lều ngay cạnh xe mình.


Trời Rio de Janeiro trước chung kết rất xấu, lạnh và có mưa rào suốt đêm. Nhưng các fan Argentina bảo, họ "chịu được hết, vì đã quen rồi". Tối đến, họ sẽ đốt lửa cho ấm.


Một trận bóng đang diễn ra giữa các fan Argentina không thích ngồi không. Họ là những người đến từ Buenos Aires, cách Rio hơn 3 nghìn cây số. Sambodromo này chỉ cách sân Maracana chừng 4 km, nhưng họ không có vé để vào ngôi đền của bóng đá Brazil.


Niềm hạnh phúc và tự tin tràn ngập. Mấy anh bạn này nói, Argentina sẽ thắng Đức 2-1, với một bàn của Messi, bàn kia của Higuain.


Tình yêu của họ với Argentina rất cháy bỏng. Đi cùng họ luôn có hình ảnh của Maradona, Messi....


Maradona và Messi đi cùng họ khắp mọi nơi...


Những lá cờ và chiếc áo xanh-trắng của đội tuyển cũng thế.


Và họ phất lên với niềm tự hào, nhưng cũng là cách để... khiêu khích những người Brazil chủ nhà.


Dù xe có long bánh...


Dù quần áo giặt vội phải phơi lên hàng rào...


Thì trong họ, sau khi đã đi hàng nghìn cây số đường xa đến đây, vẫn chói ngời ước mơ vô địch. Sau 28 năm...

Ảnh: Trương Anh Ngọc (từ Rio de Janeiro)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm